Đâm người họ hàng trọng thương rồi bỏ vào miền Nam làm công nhân
Bực tức vì bị đòi nợ và chửi bới, Chinh lấy dao, đâm người họ hàng trọng thương. Gây án xong hung thủ bỏ vào miền Nam làm công nhân.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 25/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Viết Chinh (SN 1974, ở Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Đào Văn T (SN 1988, có quan hệ họ hàng với bị cáo).
Theo cáo buộc, Nguyễn Viết Chinh và anh Đào Văn T là họ hàng và cùng ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức.
Chiều 23/1/2015, anh T đến nhà chú họ làm cỗ giúp. Sau đó, anh T cùng mọi người sang sân nhà Chinh ăn cơm.
Khoảng 16h cùng ngày, Chinh nhìn thấy anh T cùng mọi người ngồi ăn cỗ tại sân nhà. Do bực tức về việc trước đó anh T đòi nợ và chửi Chinh trước mặt mọi người, Chinh đi vào bếp lấy dao. Sau đó, Chinh bất ngờ đâm 1 nhát vào vùng cổ anh T, gây ra vết thương sâu. Bị tấn công bất ngờ, anh T đứng dậy, quay lại hỏi Chinh tại sao đâm mình. Chinh không trả lời, cầm dao, bỏ chạy ra cổng.
Do được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh T không bị tử vong. Theo Kết luận giám định thương tích, anh T bị tổn hại 56% sức khỏe.
Sau khi phạm tội, Nguyễn Viết Chinh bỏ trốn vào Gia Lai và Trà Vinh làm công nhân. Đến năm 2017, Chinh về lại địa phương. Ngày 26/4/2024, Chinh bị Công an huyện Hoài Đức khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, sau đó thay đổi sang tội “Giết người”.
Quá trình điều tra, gia đình Chinh đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân tổng số 230 triệu đồng. Anh T nhận tiền, không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chinh 13 năm tù về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ./.