Đam mê trên từng bước chạy

Đến với Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025, mỗi vận động viên đều mang trong mình niềm đam mê, tình yêu đối với thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy. Trên những cung đường đua của giải năm nay ghi dấu nhiều gương mặt trẻ triển vọng của 'làng chạy' tỉnh nhà. Với họ, chạy là đam mê, là tình yêu, chạy cũng là để lan tỏa đam mê rèn luyện thể dục, thể thao.

U70 đam mê chạy bộ

Trên cung đường chạy của Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm nay, khán giả thêm một lần nữa trầm trồ với những bước chạy đầy mạnh mẽ của ông Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1959.

 Tham gia giải, ông Nguyễn Thanh Sơn mong muốn lan tỏa tình yêu chạy bộ.

Tham gia giải, ông Nguyễn Thanh Sơn mong muốn lan tỏa tình yêu chạy bộ.

Ông Sơn là nam vận động viên nhiều tuổi nhất trong mùa giải năm nay. Chia sẻ về lý do tham gia giải, ông Sơn bảo: Tôi tham gia giải để được thỏa đam mê với bộ môn việt dã và truyền cảm hứng, tình yêu thể thao tới các cổ động viên.

Quan sát những bước chạy trên đường đua của ông Sơn, khán giả không hề thấy sự mệt mỏi, mà thay vào đó là tinh thần phấn khởi, ý chí quyết tâm cán đích tốt nhất trong khả năng của mình. Điều mà các cổ động viên vô cùng thích thú đó là trên đường chạy, thi thoảng ông Sơn lại đưa tay chào khán giả và hô những khẩu hiệu cổ vũ chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.

 Ông Nguyễn Thanh Sơn miệt mài trên đường đua.

Ông Nguyễn Thanh Sơn miệt mài trên đường đua.

Ông Sơn là thành viên của Câu lạc bộ Chạy thành phố Lào Cai, tham gia giải từ nhiều năm nay. Do tuổi cao, nên “chân chạy” U70 chọn cho mình chiến thuật chạy bền để tạo sự dẻo dai. Với sự cố gắng, nỗ lực, ông Sơn đã hoàn thành cự ly 8km và về đích an toàn trong sự reo hò, cổ vũ, động viên của đông đảo khán giả và đồng đội.

Hậu “gió” trở lại đường đua Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai

Sau 3 năm vắng bóng trên đường chạy của Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai, năm nay, Hà Thị Hậu, chân chạy đến từ Sa Pa quay trở lại giải, tranh tài ở nội dung nữ chính cá nhân. 3 năm qua, Hậu lỡ hẹn cùng giải bởi trùng lịch thi đấu với các giải quốc tế.

 Hậu "gió" quay trở lại đường đua Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai sau 3 năm vắng bóng.

Hậu "gió" quay trở lại đường đua Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai sau 3 năm vắng bóng.

Những ai đồng hành với giải nhiều năm qua đều quá quen thuộc với vóc dáng nhỏ nhắn, chạy như bay của Hà Thị Hậu. Chính bởi khả năng chạy nhanh, mà Hậu được mọi người gọi bằng rất nhiều tên khác nhau, như Hậu "gió”, “Cô gái không phổi”.

Hậu “gió” sinh năm 1989. Cô gái người Sa Pa sở hữu nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng ngời. Trên cung đường đua, Hậu luôn có phong thái nhẹ nhàng “đua như không đua”, mỗi bước chân chạy đều, bền bỉ từ đầu đến cuối chặng.

Cơ duyên đến với bộ môn thể thao chạy bộ của Hậu khá đặc biệt. Hành trình bắt đầu từ đầu năm 2020, khi cả thế giới phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng, trong đó có mảng dịch vụ du lịch mà Hậu đang thực hiện. Du lịch thời điểm ấy gần như “đóng băng”, từ lời khuyên của một người bạn, Hậu làm quen và bắt nhịp rất nhanh với bộ môn chạy bộ.

 Hậu "gió" đoạt ngôi vô địch nội dung nữ chính cá nhân mùa giải 2025.

Hậu "gió" đoạt ngôi vô địch nội dung nữ chính cá nhân mùa giải 2025.

Và như hữu duyên, Hậu càng chạy càng hợp và ngày càng đam mê với bước chạy. Từ 2020 đến nay, Hậu tham gia các giải trong nước, quốc tế và giành được thứ hạng cao, như: chinh phục cự ly chạy 100 km trong 15 tiếng tại Vietnam Mountain Marathon (VMM); vô địch ở cự ly 100 km nữ tại giải chạy đường mòn Amazean Jungle Thailand; về thứ tư tại giải chạy địa hình lớn nhất thế giới Ultra - Trail du Mont - Blanc 2023 tổ chức tại Chamonix (Pháp)... Hiện, Hà Thị Hậu là vận động viên chạy địa hình top đầu Châu Á và đang trên hành trình chinh phục ngôi vị số 1 trong làng chạy địa hình thế giới.

Hà Thị Hậu chia sẻ, Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai giúp hun đúc tình yêu với thể thao trong cô lớn dần. Năm nào đến kỳ tổ chức giải, Hậu cũng cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để tham gia với mục đích lan tỏa niềm đam mê chạy bộ đến cộng đồng.

Ấn tượng những vận động viên chân đất

Trong số hàng trăm vận động viên tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025, ấn tượng nhất với chúng tôi là những cô gái chân đất của đoàn huyện Mường Khương.

Vận động viên Ma Thị Chăn đang là học sinh lớp 6, Trường THCS Pha Long. Chăn có thể hình nhỏ nhất so với với những đồng đội tham gia nội dung nữ trẻ nhưng điều bất ngờ là cô gái sinh năm 2012 đã xuất sắc nằm trong top 10 vận động viên có thành tích tốt nhất. Ma Thị Chăn cho biết: Hằng ngày, em tập luyện môn chạy bộ khoảng 5 - 6 km để có thể lực, kinh nghiệm tham dự giải. Em thường xuyên chạy bằng chân đất nên không quen đi giày. Mặc dù đường chạy tại giải là bê tông nhựa khá rát và nóng nhưng em vẫn cố gắng thi đấu giành thành tích tốt nhất.

 Nhiều vận động viên đi chân trần chinh phục đường đua.

Nhiều vận động viên đi chân trần chinh phục đường đua.

 Những cô gái Mường Khương chân đất chinh phục Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025.

Những cô gái Mường Khương chân đất chinh phục Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025.

Theo quan sát của phóng viên, không chỉ có Ma Thị Chăn, mà đoàn vận động viên huyện Mường Khương có 3 bạn chân đất tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025. Dù thành tích chưa được như mong đợi nhưng nỗ lực của những cô gái chân đất rất đáng được biểu dương, ghi nhận, góp phần vào thành tích Nhất toàn đoàn của huyện Mường Khương tại Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025.

Nam vận động viên nhỏ tuổi nhất cùng bố tranh tài

Trên đường chạy nội dung nam trẻ, nhiều người bật cười khi thấy một vận động viên nhí tóc vuốt keo, lon ton đua tranh với các đối thủ cao lớn gấp 2 - 3 lần. Đó là vận động viên Hoàng Gia Nghĩa, sinh năm 2018 tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Mặc dù “miệng còn hơi sữa” nhưng mỗi ngày Hoàng Gia Nghĩa cùng bố chạy từ 4 - 5 km. Đây là năm đầu tiên Nghĩa tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai và đã hoàn thành quãng đường dành cho nội dung nam trẻ.

 Hoàng Gia Nghĩa số 427 - vận động viên nam nhỏ tuổi nhất.

Hoàng Gia Nghĩa số 427 - vận động viên nam nhỏ tuổi nhất.

Được biết, bố của Nghĩa là giáo viên thể dục đang công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Lư, huyện Mường Khương. Mỗi lần thấy bố luyện tập thể dục, thể thao nói chung, chạy bộ nói riêng là Nghĩa lại làm theo, dần rồi thành quen. Tham dự Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai năm 2025, bố mẹ của Nghĩa mong muốn con có thêm sự tự tin, mạnh bạo, nâng cao sức khỏe, đồng thời lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao tới cộng đồng, nhất là với các em nhỏ để hạn chế tiếp xúc với điện thoại, ti vi.

Nữ vận động viên 2 lần liên tiếp vô địch nội dung nữ trẻ

Cổ Thị Huyền Trang sinh ra và lớn lên tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. Năm 2023, Trang may mắn lọt vào mắt của các huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh trở thành vận động viên xe đạp.

 Các đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhưng Trang vẫn giành được giải Nhất nội dung nữ trẻ.

Các đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhưng Trang vẫn giành được giải Nhất nội dung nữ trẻ.

Để nâng cao thể lực, thể hình phục vụ cho luyện tập, thi đấu môn xe đạp, mỗi ngày, cô gái sinh năm 2012 phải dậy từ 5 giờ, vệ sinh cá nhân rồi cùng đồng đội chạy bộ khoảng 6 km. Nhờ liên tục chạy bộ trong thời gian dài nên Trang có nền tảng thể lực, sức bền, kỹ chiến thuật tốt khi tham gia các giải việt dã.

Vận động viên Cổ Thị Huyền Trang cho biết: Năm 2025 có nhiều đối thủ mạnh tham dự nội dung nữ trẻ nhưng em vẫn rất tự tin, quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch. Để làm được điều này, ngoài việc chăm chỉ tập luyện thể lực, em còn học hỏi thêm bạn bè và trên mạng về kỹ, chiến thuật khi chạy. Em rất vui khi nỗ lực của bản thân trong thời gian qua được đền đáp xứng đáng bằng chức vô địch nội dung nữ trẻ. Những năm tiếp theo, em sẽ tiếp tục đăng ký tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai để được giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với bạn bè và gặt hái thêm những thành công.

Tô Dung - Tất Đạt

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dam-me-tren-tung-buoc-chay-post399146.html
Zalo