Đám cưới miền Tây 'gây sốt' với 600 kg trái cây nhà trồng: Mỗi trái là một lời chào ngọt ngào

Thay vì tiệc sang trọng, cặp đôi miền Tây khiến người dự cưới bất ngờ khi chiêu đãi 600 kg trái cây vườn nhà – món quà quê đầy sáng tạo và nghĩa tình.

Cả vườn quê gom lại trong ngày cưới

Cô dâu Vương Gia Nghi (quê Tiền Giang) và chú rể Nguyễn Trọng Vĩ (quê Quảng Ngãi), cùng 28 tuổi, đã viết nên một ngày vui không chỉ ấm áp mà còn sáng tạo và giàu tình cảm. Ý tưởng “tiệc trái cây” được khơi nguồn từ dì Tư và cậu Út của cô dâu – những người sở hữu vườn cây trĩu quả ở Đồng Tháp, Trà Vinh và Tiền Giang.

Quầy trái cây 20 loại do gia đình cô dâu chuẩn bị. Ảnh Vietnamnet

Quầy trái cây 20 loại do gia đình cô dâu chuẩn bị. Ảnh Vietnamnet

“Khi biết nhà trai phải vượt cả ngàn cây số vào miền Tây dự cưới, dì và cậu mình muốn làm điều gì đó thật đặc biệt. Và không gì ý nghĩa hơn là mang cả vườn quê ra đãi khách”, Gia Nghi kể.

Và thế là, một quầy buffet trái cây với hơn 20 loại, từ thanh long, mít Thái, sầu riêng, măng cụt, đến chôm chôm, dừa dâu, bưởi da xanh… đã được dựng lên, rực rỡ giữa sân nhà. Gần 600 kg trái cây được chính gia đình tuyển chọn, hái từ vườn, chuẩn bị suốt một tháng và gọt tỉa kỳ công trong 5 tiếng đồng hồ trước lễ cưới.

Không khí như hội làng, ai cũng góp tay

“Nhà mình huy động hơn 10 người thân để chuẩn bị. Ai cũng hào hứng, xem đây là niềm vui chung chứ không chỉ của riêng cô dâu chú rể”, Gia Nghi chia sẻ thêm.

Ngày cưới, nhà gái như bước vào một lễ hội quê. Xe rùa, xe đạp chở đầy trái cây, hàng xóm góp sức dựng cổng cưới, người cắm hoa, người rửa lá, bày mâm… Tất cả hòa thành một không gian ấm áp, nghĩa tình – điều mà những nhà hàng sang trọng khó lòng có được.

Họ hàng nhà trai từ Quảng Ngãi không khỏi bất ngờ. Nhiều người thích thú chụp ảnh bên quầy trái cây, vừa thưởng thức vừa xuýt xoa: “Lần đầu tiên đi ăn cưới mà thấy đãi trái cây nhiều thế này!”

Trái cây được cắt sẵn để khách dùng tại chỗ. Những trái nguyên được gói đẹp đẽ để ai cũng có thể mang về làm quà quê – món quà không chỉ ngon mà đầy tình nghĩa.

Khách vui vẻ chụp ảnh với "quầy buffet trái cây". Ảnh Vietnamnet

Khách vui vẻ chụp ảnh với "quầy buffet trái cây". Ảnh Vietnamnet

Chuyện tình 7 năm và hành trình về chung một nhà

Gia Nghi và Trọng Vĩ quen nhau gần 7 năm trước khi quyết định "về chung một nhà". “Yêu nhau đủ lâu để hiểu và thương, nên khi đến đúng thời điểm, tụi mình thấy đã đến lúc xây tổ ấm,” Gia Nghi chia sẻ.

Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ dự định về Quảng Ngãi thăm gia đình chú rể, cảm ơn họ hàng đã lặn lội đường xa vào chung vui. Họ cũng hy vọng sẽ có thời gian đi du lịch để lưu giữ thêm nhiều khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Đám cưới của Gia Nghi và Trọng Vĩ đầy ắp trái cây tươi.

Đám cưới của Gia Nghi và Trọng Vĩ đầy ắp trái cây tươi.

“Đám cưới của cả làng” – ký ức khó quên

Nguyễn Thiên Tài Nguyên – bạn thân cô dâu, người đồng hành quay lại từng thước phim ngày cưới – không giấu nổi xúc động:
“Không chỉ là đám cưới của Gia Nghi, mà là đám cưới của cả làng. Ai cũng góp một tay, từ dựng cổng hoa đến khiêng mâm trái cây. Không khí chan hòa, ấm áp như trong ký ức tuổi thơ.”

Anh cũng ấn tượng với cảnh quan khách xúm quanh quầy trái cây, chọn từng múi mít, từng quả chôm chôm, cười nói rôm rả. “Giản dị, gần gũi, nhưng sáng tạo và chan chứa tình người. Đó là đám cưới đáng nhớ nhất mà mình từng được chứng kiến.”

Thu Giang (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/dam-cuoi-mien-tay-gay-sot-voi-600-kg-trai-cay-nha-trong-moi-trai-la-mot-loi-chao-ngot-ngao-18029.html
Zalo