Đặc sắc cuộc đua với bò tót tại Tây Ban Nha

Lễ hội San Fermin và Bous-a-la-Mar, được tổ chức hàng năm tại Tây Ban Nha, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về để chứng kiến và tham gia.

Lễ hội San Fermin, được tổ chức hàng năm tại Pamplona, Tây Ban Nha, là một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc nhất thế giới, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi. Được biết đến với những cuộc chạy đua bò tót nổi tiếng, lễ hội này bắt đầu từ ngày 6/7 và kéo dài đến nửa đêm ngày 14/7. Đây là một phần của di sản văn hóa Tây Ban Nha, phản ánh sự gan dạ và tinh thần phiêu lưu của người dân địa phương. Ảnh: Reuters.

Lễ hội San Fermin, được tổ chức hàng năm tại Pamplona, Tây Ban Nha, là một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc nhất thế giới, thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi. Được biết đến với những cuộc chạy đua bò tót nổi tiếng, lễ hội này bắt đầu từ ngày 6/7 và kéo dài đến nửa đêm ngày 14/7. Đây là một phần của di sản văn hóa Tây Ban Nha, phản ánh sự gan dạ và tinh thần phiêu lưu của người dân địa phương. Ảnh: Reuters.

Lễ hội San Fermin ra đời từ năm 1591 để ngợi ca thần bảo hộ thành phố Pamplona. Nó trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi nhà văn Mỹ Ernest Hemingway viết cuốn tiểu thuyết "Mặt trời vẫn mọc" (The Sun Also Rises) vào năm 1926. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Lễ hội San Fermin ra đời từ năm 1591 để ngợi ca thần bảo hộ thành phố Pamplona. Nó trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi nhà văn Mỹ Ernest Hemingway viết cuốn tiểu thuyết "Mặt trời vẫn mọc" (The Sun Also Rises) vào năm 1926. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Mỗi năm, có tới 500.000 người kéo đến thành phố 200.000 dân này để tham gia lễ hội San Fermin. Chạy đua cùng bò tót là một phần trong khuôn khổ lễ hội và là một trong những cuộc đua nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Mỗi năm, có tới 500.000 người kéo đến thành phố 200.000 dân này để tham gia lễ hội San Fermin. Chạy đua cùng bò tót là một phần trong khuôn khổ lễ hội và là một trong những cuộc đua nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Trong mỗi cuộc đua, có 6 con bò tót chiến đấu. Những con bò này lao ra đường, nơi có hàng nghìn người mặc trang phục truyền thống màu trắng. Nhiệm vụ của người tham gia là chạy về đích nhanh nhất có thể trên đoạn đường dài 800 mét, qua những con phố chật hẹp và rải sỏi của thị trấn Pamplona. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Trong mỗi cuộc đua, có 6 con bò tót chiến đấu. Những con bò này lao ra đường, nơi có hàng nghìn người mặc trang phục truyền thống màu trắng. Nhiệm vụ của người tham gia là chạy về đích nhanh nhất có thể trên đoạn đường dài 800 mét, qua những con phố chật hẹp và rải sỏi của thị trấn Pamplona. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Lễ hội San Fermin ở Pamplona đã được tổ chức hơn 8 thế kỷ và trở thành một phần quan trọng của văn hóa Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Lễ hội San Fermin ở Pamplona đã được tổ chức hơn 8 thế kỷ và trở thành một phần quan trọng của văn hóa Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Sự kiện chính của lễ hội được gọi là encierro, đó là cuộc đua với 12 con bò đực. Người tham gia phải cố gắng chạy trước bò để đến đích một cách an toàn. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Sự kiện chính của lễ hội được gọi là encierro, đó là cuộc đua với 12 con bò đực. Người tham gia phải cố gắng chạy trước bò để đến đích một cách an toàn. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Trước khi bắt đầu lễ hội San Fermin, người dân và du khách tụ tập tại Pamplona thường được phun nước một cách hào phóng. Đây là một phần của không khí lễ hội, tạo nên sự mát mẻ và vui vẻ cho mọi người trước khi cuộc đua bò tót bắt đầu. Nước không chỉ giúp giảm bớt cái nóng mùa hè mà còn mang lại may mắn cho những người tham gia cuộc đua. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Trước khi bắt đầu lễ hội San Fermin, người dân và du khách tụ tập tại Pamplona thường được phun nước một cách hào phóng. Đây là một phần của không khí lễ hội, tạo nên sự mát mẻ và vui vẻ cho mọi người trước khi cuộc đua bò tót bắt đầu. Nước không chỉ giúp giảm bớt cái nóng mùa hè mà còn mang lại may mắn cho những người tham gia cuộc đua. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Để tôn vinh ngày lễ, nhiều cư dân Pamplona mặc trang phục truyền thống của xứ Basque. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Để tôn vinh ngày lễ, nhiều cư dân Pamplona mặc trang phục truyền thống của xứ Basque. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Khăn quàng đỏ cũng là phụ kiện không thể thiếu. Nó thường được đeo quanh cổ hoặc đầu để thể hiện sự tự hào và tình yêu đối với vùng đất Basque. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Khăn quàng đỏ cũng là phụ kiện không thể thiếu. Nó thường được đeo quanh cổ hoặc đầu để thể hiện sự tự hào và tình yêu đối với vùng đất Basque. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Các màn encierro báo trước tiếng nổ của bốn quả pháo. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Các màn encierro báo trước tiếng nổ của bốn quả pháo. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Trong quá trình chạy đua của những con bò đực, mặc dù có những biện pháp an toàn, nhưng vẫn có nguy cơ người tham gia bị thương nặng hoặc tử vong. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Trong quá trình chạy đua của những con bò đực, mặc dù có những biện pháp an toàn, nhưng vẫn có nguy cơ người tham gia bị thương nặng hoặc tử vong. Ảnh: REUTERS/Susana Vera

Đỉnh cao của lễ hội là trận đấu bò truyền thống. Trong trận đấu này, người tham gia đấu với bò tót để thể hiện sự can đảm và kỹ năng. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Đỉnh cao của lễ hội là trận đấu bò truyền thống. Trong trận đấu này, người tham gia đấu với bò tót để thể hiện sự can đảm và kỹ năng. Ảnh: REUTERS/Vincent West

Lễ hội Bous a la Mar (có nghĩa là “con bò đực ở biển”) là một sự kiện truyền thống với các cuộc thi bò tại Denia, Tây Ban Nha. Lễ hội này diễn ra trong khu vực bán đảo, nơi có một sân đấu bán tròn được thiết lập gần chợ cá. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Lễ hội Bous a la Mar (có nghĩa là “con bò đực ở biển”) là một sự kiện truyền thống với các cuộc thi bò tại Denia, Tây Ban Nha. Lễ hội này diễn ra trong khu vực bán đảo, nơi có một sân đấu bán tròn được thiết lập gần chợ cá. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Người tham gia Bous-a-la-Mar phải đảm bảo con bò rơi xuống biển. Để làm điều này, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng bạn không thể chạm vào con vật. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Người tham gia Bous-a-la-Mar phải đảm bảo con bò rơi xuống biển. Để làm điều này, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng bạn không thể chạm vào con vật. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Việc tóm sừng một con bò đực khi nó đã rơi xuống nước được coi là đặc biệt táo bạo. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Việc tóm sừng một con bò đực khi nó đã rơi xuống nước được coi là đặc biệt táo bạo. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Trong khi lễ hội San Fermin mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử, thì việc đấu bò và cuộc đua bò tót vẫn gây tranh cãi về đạo đức và quyền động vật. Ảnh: Getty Images/Anadolu/Burak Akbulut

Trong khi lễ hội San Fermin mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử, thì việc đấu bò và cuộc đua bò tót vẫn gây tranh cãi về đạo đức và quyền động vật. Ảnh: Getty Images/Anadolu/Burak Akbulut

Một số tổ chức bảo vệ quyền động vật phản đối việc sử dụng động vật trong các sự kiện giải trí truyền thống như cuộc đua bò tót. Họ quan tâm đến việc đảm bảo an toàn và đối xử tốt với các con bò. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Một số tổ chức bảo vệ quyền động vật phản đối việc sử dụng động vật trong các sự kiện giải trí truyền thống như cuộc đua bò tót. Họ quan tâm đến việc đảm bảo an toàn và đối xử tốt với các con bò. Ảnh: REUTERS/Eva Manez

Dương Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/dac-sac-cuoc-dua-voi-bo-tot-tai-tay-ban-nha-2009937.html
Zalo