Đà Lạt chớm thu
Thu chạm Đà Lạt bằng vệt mỏng chênh chao / Gió lạc giữa đồi cỏ xanh rất vắng / Nắng mỏng nghiêng qua con đường im lặng

Thu chạm Đà Lạt bằng vệt mỏng chênh chao
Gió lạc giữa đồi cỏ xanh rất vắng
Nắng mỏng nghiêng qua con đường im lặng
Vắt màu hanh hao xuống triền xa.
Hình như mùa thu vừa ghé quanh đây
Thả mây xuống chạm Xuân Hương xao động
Tiếng chuông ngân lẫn vào dòng xe chạy
Rơi xuống thung sâu một khoảng tĩnh không.
Đà Lạt chớm thu ngồi hong chút ấm nồng
Ngụm trà nóng vào lòng chợt đắng
Em nơi biển, mùa thu thành xa vắng
Nỗi nhớ trượt theo dốc đá mờ sương.
Đà Lạt chớm thu trời rộng xanh hơn
Thông đứng lặng nghe mây về rất khẽ
Có chiếc lá rơi giữa đời thật nhẹ
Mà nghe mùa đang chầm chậm qua ta.
Đà Lạt vào thu có gì đâu lạ
Con đường nghiêng trong giấc mơ xa
Và em phía biển đợi ta về.

