Nắng buổi thu về
Khi nắng mùa rộ chín / Cha dắt trâu đi trên triền đê đỏ lửa / Trong hanh hao nghe thoang thoảng thu về

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Khi nắng mùa rộ chín
Cha dắt trâu đi trên triền đê đỏ lửa
Trong hanh hao nghe thoang thoảng thu về
Giọt mồ hôi rơi nhuộm nồng bông lúa.
Mùa phù sa chín những nước nguồn dịu ngọt
Bông lúa cúi đầu hôn những bùn non
Nắng trời như giấc mộng son
Vẽ cổ tích trên từng mùa mạ.
Nắng đốt mắt thơ
Nắng hun chân người đỏ au đi ruộng
Giọt mặn rơi cho cây lúa trổ đòng
Thóc đầy bao
Rơm độn cao hơn bóng người
Cơm ngọt
Một mùa vàng mọng từ những hanh hao.
Cha kéo chiếc cộ trâu in hằn ách
Khuôn mặt sạm dần dưới nắng ban trưa
Mùa thu vàng về vội những cơn mưa
Nắng vẫn rát
Cha bươn mình phơi lúa.
Cha gánh nắng thu đem đi bán
Ra chợ đông như đong đếm tình người
Con thơ tròn ngủ trong nửa gánh vui
Bóng cha dài che chở con mùa mát.
