Dạ hội trưởng thành - Hành trình khó quên
Dạ hội cuối năm học 2024-2025 tại Trường THPT Lam Hồng (Sóc Sơn) đã trở thành một sự kiện đặc biệt, lưu giữ ký ức tuổi học trò của các em học sinh khối 12.
Trong bối cảnh giáo dục đang ngày càng đề cao sự phát triển toàn diện, những hoạt động ngoại khóa như dạ hội cuối năm không chỉ là dịp để học sinh thư giãn, mà còn là sân chơi để các em thể hiện bản lĩnh, kỹ năng tổ chức và tinh thần gắn kết. Không chỉ được đầu tư về nội dung nghệ thuật, chương trình còn lồng ghép thông điệp tri ân thầy cô, nâng cao nhận thức của học sinh về giá trị nhân văn, lòng biết ơn và trách nhiệm cộng đồng.
Em Nguyễn Tuyết Nhi - Học sinh lớp 12 Trường THPT Lam Hồng - cho biết: “Đối với em, đây là hoạt động cuối cùng khi em còn là học sinh năm lớp 12 nên em cũng cố gắng tham gia hết mình, kể cả hôm nay không được giải thì cũng là một ngày đáng nhớ”.
Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn tài năng của các cặp đôi học sinh. Với sự đầu tư chỉn chu, sáng tạo, các em đã biến sân khấu dạ hội thành nơi thăng hoa của nghệ thuật và cảm xúc.
Em Lê Tuấn Anh - Học sinh lớp 12 Trường THPT Lam Hồng - cho hay: “Lễ trưởng thành là một dịp rất đặc biệt đối với ký ức tuổi học trò, đây là mốc đánh dấu tuổi 18 và những ngày tháng còn là học sinh. Em cảm ơn tất cả thầy cô đã dạy dỗ bọn em trong năm học vừa qua, cảm ơn các bạn cùng lớp đã tạo nên những kỷ niệm đẹp".
Đối với nhiều bậc cha mẹ, dạ hội không chỉ là một sự kiện văn nghệ. Đó là lần đầu tiên họ được lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế khán giả, chứng kiến con mình đứng trên sân khấu - tự tin, bản lĩnh và rực rỡ.
Anh Nguyễn Văn Duy (huyện Sóc Sơn) cho biết: "Trong ba năm học vừa qua, con tôi đã được quen rất nhiều bạn mới. Lễ trưởng thành này rất công phu và bài bản, rất nhiều màu sắc".
Cô Phùng Thị Phương - Giáo viên Trường THPT Lam Hồng - chia sẻ: “Buổi dạ hội hôm nay là món quà tinh thần dành cho các em nhân dịp cuối năm, để các em lưu giữ những kỷ niệm, bước vào hành trình mới. Thay mặt nhà trường, tôi muốn gửi đến các em hy vọng sẽ tốt nghiệp 100% và vào được các trường đại học mong ước".
Những tràng pháo tay, ánh đèn rực rỡ là minh chứng cho sự trưởng thành không chỉ trong kiến thức mà còn trong cảm xúc, thái độ sống và ý thức cống hiến. Mùa chia tay trường học khép lại, nhưng những khoảnh khắc rực rỡ của tuổi học trò sẽ mãi ở lại trong từng nụ cười, ánh mắt và những bức ảnh lưu giữ thanh xuân.