Đã đến lúc MU nên nghĩ về cuộc đua trụ hạng?

Từ đội bóng hàng đầu nước Anh, bây giờ, có lẽ người hâm mộ MU phải hạ những kỳ vọng mình xuống, từ đội đua vô địch thành đội đua trụ hạng.

Những kỷ lục đáng buồn

Đêm qua, MU đã để thua Tottenham với tỷ số tối thiểu. Mùa giải này, những thất bại dường như đã ngày càng trở nên quen thuộc với đội chủ sân Old Trafford.

Có thể bạn không tin, nhưng sau 25 vòng đã qua, MU vẫn chưa thắng 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa. Từ tháng 12/2024 đến nay, MU đã thua 8/12 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh. Nếu tính trong cùng quãng thời gian đó, chỉ có Leicester (9 trận) và Southampton (10 trận) là thua nhiều hơn.

Đáng chú ý, cả Leicester và Southampton đang chia nhau hai vị trí 19 và 20 trên BXH, đồng thời được dự đoán là hai cái tên có nguy cơ cao phải nói lời chia tay giải đấu cao nhất xứ sở sương mù mùa giải này.

Tính đến hiện tại, MU đã để thua tới 12 trận sau 25 vòng đầu tiên. Đây là thành tích tệ nhất của họ sau 50 mùa giải VĐQG gần nhất. Lần gần nhất MU thua nhiều hơn số này là 13 trận sau 25 vòng mùa 1973/74. Đáng chú ý, đó cũng là mùa mà MU phải xuống hạng, với dấu ấn lớn nhất chính là cú đánh gót định mệnh của cố huyền thoại Denis Law - người mới qua đời cách đây không lâu, đã tiễn đội bóng cũ xuống hạng mùa giải năm đó.

Thành tích của MU đang là tệ nhất 50 năm qua, tiệm cận với mùa giải mà họ phải xuống hạng năm 1974. Ảnh: MUFC

Thành tích của MU đang là tệ nhất 50 năm qua, tiệm cận với mùa giải mà họ phải xuống hạng năm 1974. Ảnh: MUFC

Hiện tại, MU đang có 29 điểm. Số điểm còn chưa bằng một nửa số điểm của đội đầu bảng Liverpool (60 điểm). Thậm chí, điểm số của Quỷ đỏ còn kém cả hiệu số của Arsenal và Liverpool. Khoảng cách điểm của MU đến Man City ở vị trí thứ 4 còn xa hơn khoảng cách đến vị trí thứ 18 của Ipswich (15 so với 12).

Từ nhà vô địch đến đội bóng trụ hạng

MU sẽ đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh? Nếu chỉ gần 1 năm trước, bạn có thể bị cười chê vì nhận định này. Khi ấy, MU dưới thời HLV Erik Ten Hag dù thi đấu không tốt tại Ngoại hạng Anh nhưng đã đánh bại Man City của Pep Guardiola để lên ngôi vô địch FA Cup 2023/2024.

Những viễn cảnh tươi sáng được người hâm mộ MU vẽ ra. 2 danh hiệu trong 2 mùa giải. Người ta kỳ vọng ông thầy người Hà Lan có thể đưa MU trở lại những vinh quang trong quá khứ. Hiện thực được câu nói từng phát biểu hồi mới ra mắt. Đó là khi được hỏi về việc mình có thể kết thúc kỷ nguyên thống trị của bộ đôi Jurgen Klopp và Pep Guardiola, ông từng nói: "Kỷ nguyên nào cũng đến hồi kết thúc".

Nhưng rồi, kỷ nguyên của Ten Hag đã kết thúc sớm trước cả khi ông thực hiện điều đó. Còn về MU, chia tay Ten Hag, nhưng những tia nắng mặt trời vẫn chưa thể xuất hiện trên bầu trời Old Trafford.

Vòng đấu tới, MU sẽ gặp Everton, đội bóng đang xếp trên họ trên BXH. Đáng nói, dưới thời HLV David Moyes, nửa xanh vùng Merseyside đang bay cao khi thắng tới 4/5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trận hòa duy nhất của họ trước đội đầu bảng Liverpool, điều mà hiếm đội bóng nào tại nước Anh hiện tại làm được. Tính ra, số điểm sau 5 trận của David Moyes còn gần ngang với Amorim, dù có ít hơn tới 9 trận.

MU sẽ tái ngộ người cũ David Moyes ở một vị thế rất khác.

MU sẽ tái ngộ người cũ David Moyes ở một vị thế rất khác.

Ngoài ra, từ giờ đến cuối mùa, còn rất nhiều đối thủ sừng sỏ đang đợi MU như Arsenal, Chelsea, Newcastle… Thậm chí, bây giờ đánh bại những Wolves hay Brentford có khi cũng chẳng dễ dàng cho thầy trò Ruben Amorim.

Lịch thi đấu đã khó nhằn, MU còn gặp bão chấn thương quét qua đội hình. Lisandro Martinez và Amad Diallo, hai cái tên có thể coi là ổn định bậc nhất đội hình MU, đều những chấn thương khá nặng và không loại trừ khả năng phải vắng mặt đến cuối mùa. Cùng với đó, những Kobbie Mainoo, Luke Shaw hay Mason Mount hiện vẫn chưa rõ ngày quay lại. Mới nhất, cả những Manuel Urgate hay Toby Collyer cũng gia nhập danh sách "bệnh binh".

Trong khi đó, Rashford và Antony đã được đem cho mượn. Ở trận đấu với Tottenham vừa qua, HLV Ruben Amorim đã phải gọi lên đội 1 nhiều cầu thủ trẻ từ đội U18 hay U21. Thậm chí, trừ Lindelof, thì tất cả các cầu thủ trên băng ghế dự bị của MU đều chưa từng có phút thi đấu nào cho đội hình chính của Quỷ đỏ.

Không chỉ trên sân cỏ, ở ngoài hậu trường, MU cũng đầy bất ổn. Do những áp lực từ Quy tắc Lợi nhuận và Bền Vững (PSR) của ban tổ chức Ngoại hạng Anh, MU đã phải liên tục cắt giảm chi tiêu cũng như sa thải nhân viên. Những tin đồn về rạn nứt cũng dần nhen nhóm nơi phòng thay đồ cũng như len lỏi nơi những góc khuất của Carrington.

HLV Ruben Amorim đã từng phải cay đắng phát biểu: “Chúng tôi có lẽ là MU tệ nhất lịch sử”. Càng thi đấu, những lời của vị HLV này nói lại càng có vẻ là sự thật. MU trên sân thi đấu không như một đội bóng, mà giống như kiểu tập hợp của 11 cá nhân cùng ra sân. Nhiều lúc, họ khiến người hâm mộ phải thốt ra câu hỏi, đội bóng này đã làm cái quái gì trên sân tập vậy?

Nhìn những cú sút của Garnacho, những pha xử lý của Dalot trong nhiều trận đấu mùa này, không ít người đã phải lắc đầu ngao ngán nhận xét trình độ của họ chỉ đáng đá cho những đội bóng trụ hạng.

Garnacho tệ, nhưng MU hiện tại cũng chẳng có mấy ai khá hơn. Ảnh: Opta

Garnacho tệ, nhưng MU hiện tại cũng chẳng có mấy ai khá hơn. Ảnh: Opta

Nhưng biết sao được, nhìn lại đội hình Quỷ đỏ, nhiều cái tên còn lại có khi còn chẳng đủ khỏe mạnh để ra sân thi đấu. Hoặc nếu không, thì màn thể hiện của họ có khi còn chẳng bằng những cầu thủ kể trên. Mà, cầu thủ trình độ trụ hạng thì sao, MU cũng chỉ đang xếp hạng 15 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đòi hỏi gì hơn ở những cầu thủ đẳng cấp thể giới cho một đội bóng đang xếp thứ 15?

12 năm trước, vào cái ngày Sir Alex Ferguson nói lời chia tay MU sau 27 năm gắn bó, có lẽ chẳng mấy ai nghĩ MU sẽ xuống đốc thảm hại thế này. Những cái tên đến rồi đi, những niềm hy vọng mới được thắp sáng, những rồi chỉ có những cơn ác mộng kéo dài.

Từ đội bóng giành được 20 chức vô địch nước Anh, vị trí của MU cứ thấp dần theo những mùa giải. Có lẽ, đã đến lúc, người hâm mộ Quỷ đỏ nên hạ dần những kỳ vọng của mình. Từ một đội bóng đua vô địch, thành một đội bóng trụ hạng trong tương lai không xa.

Ở trận đấu thuộc vòng 25 Ngoại hạng Anh 2024/2025 diễn ra vào 23h30 đêm qua 16/2, MU đã để thua Tottenham với tỷ số 0-1 với bàn thắng duy nhất của James Maddison. Với kết quả này, sau 25 vòng, Quỷ đỏ có được 29 điểm với 8 chiến thắng, 5 trận hòa cùng 12 thất bại, tạm xếp thứ 15 trên BXH.

Thanh Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-den-luc-mu-nen-nghi-ve-cuoc-dua-tru-hang-374192.html
Zalo