Cựu sinh viên Đại học Hà Tĩnh truyền cảm hứng trên đất nước Triệu Voi
Không ngừng theo đuổi đam mê, cô giáo Hoàng Thị Mai - cựu sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục hành trình truyền cảm hứng bằng việc giảng dạy tiếng Việt tại CHDCND Lào.

Cô giáo Hoàng Thị Mai tiếp tục hành trình truyền cảm hứng bằng việc giảng dạy tiếng Việt tại CHDCND Lào.
Nhiệt huyết từ giảng đường đến bục giảng
Hoàng Thị Mai sinh năm 1992 tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tốt nghiệp THPT, Mai thi đỗ và theo học tại lớp K4 Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh. Những năm tháng đại học, Mai luôn là một sinh viên năng động, nhiệt huyết. Cô từng là ủy viên Ban Chấp hành Hội sinh viên trường, chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống và tích cực tham gia các chương trình tình nguyện. Những thành tích như danh hiệu Sinh viên giỏi, Sao tháng Giêng đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng của cô.
Đối với Mai, nghề giáo không chỉ là một công việc mà còn là niềm đam mê và sứ mệnh. Cô chia sẻ: “Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mơ ước trở thành một giáo viên để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Đặc biệt, tôi chọn nghề dạy học cũng là để tiếp nối ước mơ còn dang dở của mẹ tôi – người đã phải dừng sự nghiệp giáo dục vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.”

Hoàng Thị Mai trở về quê hương và công tác tại Trường Tiểu học Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.
Sau khi tốt nghiệp, Mai trở về quê hương và công tác tại Trường Tiểu học Xuân Yên, huyện Nghi Xuân. Với sự nhiệt huyết của một giáo viên trẻ, cô không chỉ giảng dạy các môn văn hóa mà còn tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi như Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn tài, Giải toán qua mạng, hay Đọc thuộc Truyện Kiều. Cô cũng thường xuyên tham gia các đợt tập huấn chuyên môn và các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp.
Tuy nhiên, con đường của Mai không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Cô chia sẻ: “Đa số phụ huynh học sinh nơi tôi công tác đều đi làm ăn xa, các em ở nhà với ông bà già yếu, thiếu thốn về đồ dùng học tập và cơ sở vật chất. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục. Nhưng chính những khó khăn ấy đã thôi thúc tôi nỗ lực hơn nữa, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để mang lại hiệu quả tốt nhất cho học sinh".
Truyền cảm hứng trên đất nước Triệu Voi

Cô Hoàng Thị Mai tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Savannakhet.
Tháng 6/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thông báo tuyển chọn 22 giáo viên, giảng viên sang dạy tiếng Việt tại Lào nhiệm kỳ 2024 - 2026. Với khát khao được khám phá, trải nghiệm và cống hiến, Mai đã mạnh dạn ứng tuyển. Sau 5 tháng nộp đơn và trải qua nhiều vòng sơ tuyển, cô chính thức trúng tuyển theo Quyết định số 3431/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2024.
“Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và đam mê nghề giáo, tôi hy vọng sẽ mang những kiến thức của mình truyền đạt tới học sinh Lào, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động kết nối cộng đồng, tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào” - Mai chia sẻ.

Cô Hoàng Thị Mai còn tham gia hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại Lào ở Trường Tiểu học Hoàng Oanh.
Khi đặt chân đến Lào, Mai đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động ý nghĩa. Cô tham gia giảng dạy tiếng Việt tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Savannakhet, tham mưu phát triển chương trình học tiếng Việt tăng cường, thành lập các câu lạc bộ “Em yêu tiếng Việt” và tổ chức quyên góp sách vở, giáo trình cho học sinh Lào. Cô cũng mong muốn được tham gia các hoạt động văn hóa, kết nối cộng đồng giữa hai nước. Ngoài ra, cô còn tham gia hỗ trợ dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại Lào ở Trường Tiểu học Hoàng Oanh và Trường THPT Hữu Nghị Việt - Lào
“Sau thời gian sinh sống và làm việc tại đất nước Triệu Voi, tôi đã có thêm nhiều hiểu biết về phong tục tập quán, đất nước và con người Lào. Tôi càng trân trọng tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai nước anh em và hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục của nước bạn” - Mai tâm sự.

Hành trình của Hoàng Thị Mai là tấm gương truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là những ai đang theo đuổi sự nghiệp giáo dục.
Hành trình của Hoàng Thị Mai không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là tấm gương truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là những ai đang theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Từ một cô gái nhỏ bé ở vùng quê ven biển Hà Tĩnh, Mai đã vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện ước mơ của mình. Cô chính là minh chứng cho sức mạnh của đam mê và sự kiên trì.
Tháng 3 - Tháng Thanh niên, chúng ta cùng chúc cho Hoàng Thị Mai thành công trong công việc mới, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào. Hy vọng rằng, câu chuyện của Mai sẽ tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng khám phá, học hỏi và cống hiến.