Cựu sao Arsenal phá sản vì đưa tiền cho vợ
Từ một triệu phú bóng đá, Emmanuel Eboue trở thành kẻ trắng tay chỉ sau một cuộc ly hôn đầy cay đắng.

Eboue và vợ Aurelie Bertrand thuở chưa ly dị.
Eboue gia nhập Arsenal vào năm 2004 từ CLB Beveren của Bỉ, nhanh chóng khẳng định tên tuổi với 214 lần ra sân cho "Pháo thủ", bao gồm việc góp mặt ở trận chung kết Champions League 2006. Ở thời đỉnh cao của mình, hậu vệ cánh phải này cũng là cái tên trụ cột ở đội tuyển Bờ Biển Ngà.
Sau đó, anh chuyển đến Galatasaray, nơi anh tiếp tục kiếm được hàng triệu euro và giành 5 danh hiệu quốc nội. Với thu nhập ước tính lên tới hơn 40 triệu bảng trong sự nghiệp, Eboue từng sống một cuộc đời xa hoa: biệt thự sang trọng, siêu xe và những kỳ nghỉ đắt đỏ bên gia đình.
Tuy nhiên, tất cả sụp đổ khi anh ly hôn với người vợ Aurelie Bertrand vào năm 2017. Trong cuộc phỏng vấn gây sốc, Eboue kể lại rằng anh đã giao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý vì tin tưởng tuyệt đối.
“Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi kiếm được 8 triệu euro thì gửi về cho vợ 7 triệu. Cô ấy đưa giấy tờ gì tôi cũng ký, vì cô ấy là vợ tôi”, anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mirror.
Nhưng khi ra tòa, Eboue bàng hoàng phát hiện mọi thứ – từ tiền bạc, nhà cửa đến quyền nuôi con – đều đã được chuyển sang tên Aurelie. Anh thừa nhận sự ngây thơ và thiếu hiểu biết về tài chính, hậu quả của việc không được giáo dục đầy đủ ngoài sân cỏ, đã khiến anh trả giá đắt.

Eboue và Aurelie thời còn ở Bỉ trước khi sang Arsenal.
Sau ly hôn, Eboue rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực. Anh mất nhà, phải ngủ nhờ trên sàn nhà bạn bè, giặt quần áo bằng tay vì không đủ tiền mua máy giặt, và di chuyển bằng xe buýt công cộng.
“Tôi từng nghĩ đến việc tự tử sau vụ ly dị, chịu trầm cảm một thời gian dài”, anh nói, tiết lộ nỗi đau khi không được gặp ba đứa con và sự xấu hổ khi thấy đồng đội cũ như Thierry Henry thành công trên truyền hình.
Cựu hậu vệ 34 tuổi thậm chí phải trốn tránh nhân viên tòa án để giữ căn nhà cuối cùng ở Enfield, nhưng cuối cùng nó cũng thuộc về vợ cũ.
May mắn thay, Galatasaray, một CLB cũ của Eboue, sau đó dang tay cứu giúp bằng cách mời anh làm huấn luyện viên đội U14, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Arsenal cũng bày tỏ ý định hỗ trợ cầu thủ cũ.
Sau khi giải nghệ vào tháng 10/2020, Eboue hiện ổn định cuộc sống ở quê nhà Bờ Biển Ngà, điều hành một học viện bóng đá và tái hôn với người yêu thời thơ ấu.