'Cứu người trước, viện phí tính sau' níu người bệnh ở lại với cuộc đời
Giữa muôn vàn con số trong hóa đơn bệnh viện, vẫn còn đó những giường bệnh nơi tính mạng được ưu tiên hơn tiền bạc.

Là nơi "đầu sóng ngọn gió", khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch bất kể thời gian, dù ngày thường hay lễ, tết. Ảnh: Duy Hiệu.
Không phải ngẫu nhiên mà Bệnh viện Chợ Rẫy được nhiều người dân miền Tây ví như “điểm tựa cuối cùng” khi người thân rơi vào nguy kịch. Không chỉ vì chuyên môn mà bởi những quyết định nhân văn trong giây phút sinh tử.
Thoát cửa tử nhờ bác sĩ cho nợ viện phí
Một trong những trường hợp điển hình là chị P.T.B.L. (27 tuổi, quê Vĩnh Long), được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng sốc phản vệ sau khi bị ong đốt. Khi nhập viện, chị bị phù phổi cấp, suy hô hấp và suy tuần hoàn nặng. Phương án duy nhất để cứu sống là sử dụng ECMO (hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể) với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.
Gia đình chị L. không đủ khả năng chi trả kịp thời. Trước tình thế nguy cấp, bệnh viện quyết định đặt ECMO ngay, không yêu cầu tạm ứng viện phí.
“Bệnh nhân có thể tử vong trong vài chục phút nếu chậm trễ. Chúng tôi không thể chờ tiền khi sự sống đang cạn dần từng giây", một bác sĩ trong ê-kíp điều trị chia sẻ.
Sau gần một tuần điều trị tích cực, chị L. qua cơn nguy kịch. Từ chỗ phải thở máy và lọc máu, chị dần hồi phục và được xuất viện trong nước mắt biết ơn.
Một trường hợp khác được cứu sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy là chị Lê Thị Quỳnh Dao (32 tuổi, quê Kon Tum), thợ uốn tóc, không có bảo hiểm y tế. Trong lúc làm việc, chị lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở, choáng váng và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quận 7.
Sau sơ cứu, chị được chuyển tiếp đến một bệnh viện tư chuyên về tim mạch, nơi bác sĩ chỉ định chạy ECMO. Tuy nhiên, chi phí điều trị hơn 500 triệu đồng khiến gia đình lâm vào bế tắc, buộc phải xin chuyển chị về Bệnh viện Chợ Rẫy.
“Lúc đó, nếu không can thiệp ngay, bệnh nhân khó qua khỏi. Chúng tôi chỉ kịp nghĩ đến việc cứu người trước, viện phí tính sau,” bác sĩ Huỳnh Quang Đại, khoa Hồi sức Cấp cứu, chia sẻ.

Trung bình mỗi đêm, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hàng trăm trường hợp. Ảnh: Duy Hiệu.
Sau ba ngày điều trị bằng ECMO, chị Dao đã tỉnh táo trở lại, có thể trò chuyện. Tổng chi phí điều trị đến nay đã vượt 200 triệu đồng, trong khi gia đình mới xoay xở được 70 triệu. Chị vẫn phải phụ thuộc vào ECMO để duy trì sự sống, bệnh viện đang kêu gọi các tổ chức và mạnh thường quân hỗ trợ thêm kinh phí điều trị.
Trong khi đó, tinh thần cứu người trước, viện phí tính sau cũng được thể hiện rõ tại Bệnh viện TP Thủ Đức trong trường hợp của bà N.T.N.T. (60 tuổi, quê Trà Vinh), làm nghề bán vé số. Khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bà cần can thiệp khẩn cấp nhưng không có bảo hiểm y tế, tài sản duy nhất chỉ là 150 tờ vé số.
Trước tình huống cấp bách, các bác sĩ quyết định can thiệp ngay, đồng thời nhờ phòng Công tác xã hội hỗ trợ. Người chồng mang toàn bộ vé số đến bệnh viện, và chỉ trong 20 phút, y bác sĩ, nhân viên đã mua hết, thậm chí còn góp thêm 500.000 đồng để hỗ trợ viện phí.
Sức khỏe bà T. dần ổn định và được xuất viện. Đây là một trong nhiều trường hợp khó khăn mà các bác sĩ tại đây sẵn sàng cứu chữa mà không đặt nặng vấn đề chi phí.
Khi y đức vượt lên khó khăn tài chính
Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, anh L.V.S. (23 tuổi, Hậu Giang) được chuyển đến trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, tiên lượng tử vong rất cao. Anh không có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là lao động chính nuôi mẹ già mắc bệnh thận mạn.
Bệnh nhân cần lọc máu liên tục - kỹ thuật có chi phí khoảng 40 triệu đồng mỗi ngày - nhưng gia đình hoàn toàn không thể xoay xở. Trước tình huống nguy kịch, Ban giám đốc bệnh viện yêu cầu các ê-kíp tập trung cứu chữa ngay, gác lại vấn đề viện phí.

Việc bác sĩ ký giấy cho bệnh nhân cấp cứu trước, nộp viện phí sau là chuyện không lạ ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Văn Đạt.
“Trong cấp cứu, nếu chần chừ vì viện phí, bệnh nhân có thể mất cơ hội sống. Dù bệnh viện tự chủ tài chính, chúng tôi luôn đặt tính mạng người bệnh lên hàng đầu,” bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc bệnh viện cho biết.
Sau hai ngày lọc máu tích cực, anh S. hồi tỉnh, huyết áp ổn định, được rút ống thở và có thể giao tiếp. Gần 100 triệu đồng chi phí điều trị sau đó được bệnh viện kêu gọi mạnh thường quân và trích từ quỹ bệnh nhân nghèo để hỗ trợ.
Ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM), các bác sĩ vẫn nhớ trường hợp chị T.T.N.Q. là sản phụ mang thai 8 tháng, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi rồi bất ngờ ngất xỉu trong lúc khám bệnh.
Nhận định tình huống khẩn cấp, bệnh viện quyết định mổ cấp cứu để cứu cả mẹ và con. Tuy nhiên, khi biết chị Q. không có khả năng chi trả viện phí, bác sĩ đã chủ động liên hệ mạnh thường quân hỗ trợ. Chưa kịp thông báo, bệnh nhân bất ngờ rời viện vì lo không đủ tiền điều trị. Bệnh viện sau đó phải cử người đến tận nhà vận động chị quay lại tái khám và nhận thuốc miễn phí.
“Mùng 2 Tết, bệnh nhân trở bệnh nhập viện trở lại. Chúng tôi tiếp tục miễn toàn bộ chi phí điều trị trong suốt 10 ngày nằm viện", bác sĩ chuyên khoa II Võ Đức Chiến, Giám đốc bệnh viện chia sẻ.
Gia đình chị Q. sống trong căn phòng trọ chưa đầy 4m², không có hộ khẩu, không thể mua bảo hiểm y tế hộ nghèo. Khi nghe bác sĩ nói có người giúp tiền mổ, chị Q. mừng chảy nước mắt.
Theo bác sĩ Chiến, nhiều bệnh nhân nghèo phải sống tạm bợ, không hộ khẩu, không bảo hiểm, khi rơi vào bệnh nặng chỉ còn trông cậy vào sự hỗ trợ từ bệnh viện và cộng đồng.