Cựu điệp viên CIA tuyên bố từng có sự sống trên sao Hỏa: Hé lộ những bí ẩn chấn động!

Một cựu đặc vụ CIA vừa tiết lộ những thông tin gây sốc về sự sống trên sao Hỏa, khẳng định ông đã tận mắt chứng kiến dấu vết của một nền văn minh cổ đại thông qua phương pháp 'quan sát từ xa.'

CIA đã tiến hành các thí nghiệm với những người có khả năng nhận thức thông tin về các vật thể, sự kiện hoặc người khác ở xa bằng cách sử dụng tâm trí của họ.

CIA đã tiến hành các thí nghiệm với những người có khả năng nhận thức thông tin về các vật thể, sự kiện hoặc người khác ở xa bằng cách sử dụng tâm trí của họ.

Joe McMoneagle, từng là "Người quan sát từ xa số 1" của CIA, đã xuất hiện trên podcast American Alchemy và chia sẻ trải nghiệm khó tin của mình.

Ông cho biết, trong một thí nghiệm của CIA vào những năm 1980, ông được cung cấp tọa độ bí mật và yêu cầu mô tả những gì nhìn thấy. Kết quả khiến ông kinh ngạc: "Tôi thấy một kim tự tháp khổng lồ, lớn hơn cả kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Bên trong là những căn phòng rộng lớn kỳ bí."

Chưa dừng lại ở đó, McMoneagle còn nhìn thấy những con người có chiều cao gấp đôi chúng ta, mắc kẹt trong một môi trường đang xấu đi và dần chết dần.

Chỉ đến khi người hướng dẫn đưa cho ông một tấm thẻ ghi rõ "Sao Hỏa, 1.000.000 năm trước Công nguyên", McMoneagle mới nhận ra rằng mình không hề quan sát Trái Đất!

Bị thôi thúc bởi những gì đã chứng kiến, McMoneagle ngay lập tức tìm đến Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, yêu cầu cung cấp hình ảnh về tọa độ mà ông đã quan sát. Và câu trả lời từ một nhân viên tại đây càng làm ông sửng sốt: "Ồ, đây là thành phố cổ trên sao Hỏa."

NASA sau đó đã cung cấp cho ông những bức ảnh âm bản về cảnh quan sao Hỏa, trong đó có một cấu trúc hình kim tự tháp nằm ngay rìa một miệng hố va chạm khổng lồ. McMoneagle khẳng định rằng công trình này được xây dựng sau vụ va chạm, chứng tỏ nó là nhân tạo.

Ông cũng tiết lộ một chi tiết bất ngờ: "NASA từng phát hiện một ánh sáng đỏ phát ra từ công trình này khi lần đầu tiên quan sát nó."

"Họ không che giấu sự thật. Họ chỉ đơn giản là không nói về nó!"

Joe McMoneagle.

Joe McMoneagle.

Nền văn minh cổ đại trên sao Hỏa đã di cư đến đâu?

Trong tài liệu giải mật của CIA năm 1984 có tiêu đề "Thám hiểm Sao Hỏa, ngày 22 tháng 5 năm 1984", McMoneagle được yêu cầu tập trung vào một tọa độ cụ thể. Tại đó, ông nhìn thấy những con người cao, gầy, mặc trang phục kỳ lạ đang trú ẩn bên trong kim tự tháp, chờ đợi một điều gì đó.

"Họ rất triết lý về sự diệt vong của mình. Họ biết họ không thể tồn tại lâu hơn."

Điều đáng kinh ngạc là một trong những người này đã nói với McMoneagle rằng một nhóm đã rời đi trên một con tàu khổng lồ để tìm nơi sinh sống mới.

Khi được yêu cầu tiếp tục quan sát hành trình của nhóm này, McMoneagle kể lại: "Tôi nhìn thấy một thế giới điên rồ với núi lửa phun trào, túi khí độc hại và những loài thực vật kỳ lạ. Nơi này nguy hiểm không kém gì sao Hỏa, nhưng lại có rất nhiều cây cối và một kiểu bão khác hẳn."

Sau đó, người hướng dẫn yêu cầu ông quay trở lại thực tại, kết thúc phiên quan sát từ xa.

Thực hư câu chuyện: Sự thật hay trí tưởng tượng?

Dù những tiết lộ của McMoneagle đầy bí ẩn, ông thừa nhận rằng không thể chứng minh 100% những gì mình đã thấy. "Tôi ghét những nhiệm vụ mà tôi không thể xác thực thực tế. Tôi không biết mình đã nhìn thấy điều có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng."

Tuy nhiên, với những tài liệu giải mật của CIA và các hình ảnh bí ẩn từ NASA, liệu có khả năng nền văn minh sao Hỏa thực sự đã từng tồn tại và thậm chí có thể đã di cư đến một hành tinh khác?

Sự thật vẫn nằm trong màn sương bí ẩn, nhưng câu chuyện của McMoneagle chắc chắn sẽ khiến chúng ta không ngừng đặt câu hỏi về lịch sử thực sự của vũ trụ.

Như Ý (Daily Mail)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cuu-diep-vien-cia-tuyen-bo-tung-co-su-song-tren-sao-hoa-he-lo-nhung-bi-an-chan-dong/20250304093316889
Zalo