Cựu chiến binh Trần Văn Thanh đón nhận tình cảm của người dân Đồng Nai

Trong vòng tay của người dân Đồng Nai, người cựu chiến binh với hành trình đặc biệt trên chiếc xe máy từ Bắc vào Nam đã xúc động nói rằng 'Cuộc đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế'.

Chiều 25/4, ông Trần Văn Thanh, người có hành trình bằng xe máy từ Nghệ An vào TP HCM để tham dự lễ diễu binh, diễu hành chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 đã đến địa phận tỉnh Đồng Nai. Chiều nay, trời dịu nhẹ, không nắng gắt như những ngày qua khiến đoạn đường di chuyển của người cựu chiến binh già thuận lợi hơn.

Chiều 25/4, ông Trần Văn Thanh, người có hành trình bằng xe máy từ Nghệ An vào TP HCM để tham dự lễ diễu binh, diễu hành chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 đã đến địa phận tỉnh Đồng Nai. Chiều nay, trời dịu nhẹ, không nắng gắt như những ngày qua khiến đoạn đường di chuyển của người cựu chiến binh già thuận lợi hơn.

Đến 16h, tại khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận, chiếc xe máy chở hai valy hành lý và gắn lá cờ tổ quốc vẫn bon bon trên Quốc lộ 1A hướng về phía TP HCM để tiếp tục cho hành trình đặc biệt đầy ý nghĩa.

Đến 16h, tại khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận, chiếc xe máy chở hai valy hành lý và gắn lá cờ tổ quốc vẫn bon bon trên Quốc lộ 1A hướng về phía TP HCM để tiếp tục cho hành trình đặc biệt đầy ý nghĩa.

Khi ông Trần Văn Thanh dừng xe nghỉ chân tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên và mời nước ông Thanh.

Khi ông Trần Văn Thanh dừng xe nghỉ chân tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên và mời nước ông Thanh.

Chia sẻ với PV của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, ông Thanh cho biết: "Đây là hành trình ý nghĩa không của của riêng tôi, chuyến đi này tôi còn chở theo tình cảm của những người đồng đội gửi gắm vào Miền Nam thân yêu trong ngày toàn dân tộc ta chiến thắng”. Ông Thanh năm nay 76 tuổi, là cựu chiến binh đang sinh hoạt tại phường Quang Trung, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Ông từng chiến đấu ở mặt trận B5 (khu vực Đường 9 và bắc Quảng Trị) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Chia sẻ với PV của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, ông Thanh cho biết: "Đây là hành trình ý nghĩa không của của riêng tôi, chuyến đi này tôi còn chở theo tình cảm của những người đồng đội gửi gắm vào Miền Nam thân yêu trong ngày toàn dân tộc ta chiến thắng”. Ông Thanh năm nay 76 tuổi, là cựu chiến binh đang sinh hoạt tại phường Quang Trung, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Ông từng chiến đấu ở mặt trận B5 (khu vực Đường 9 và bắc Quảng Trị) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Những ngày qua, khi ông Thanh bắt đầu cuộc hành trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng đội, gia đình và đông đảo nhân dân trên cả nước. Những cung đường người cựu chiến binh già đi qua đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt đồng bào hai bên đường. Cảm phục trước tinh thần của người cựu chiến binh già, anh Nguyễn Công Hậu cùng nhóm bạn đã chạy xe theo ông từ Khánh Hòa, sẵn sàng sửa chữa xe khi có hỏng hóc.

Những ngày qua, khi ông Thanh bắt đầu cuộc hành trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng đội, gia đình và đông đảo nhân dân trên cả nước. Những cung đường người cựu chiến binh già đi qua đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt đồng bào hai bên đường. Cảm phục trước tinh thần của người cựu chiến binh già, anh Nguyễn Công Hậu cùng nhóm bạn đã chạy xe theo ông từ Khánh Hòa, sẵn sàng sửa chữa xe khi có hỏng hóc.

Nguyễn Trung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cuu-chien-binh-tran-van-thanh-don-nhan-tinh-cam-cua-nguoi-dan-dong-nai-2100028.html
Zalo