Cựu chiến binh góp sức xây dựng quê hương

Rời quân ngũ trở về sinh sống giữa đời thường, ông Phan Văn Đắc - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Thanh Bình 1, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tích cực đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương. Không chỉ được cấp ủy Đảng, chính quyền tin tưởng, ông còn có uy tín trong cộng đồng, góp phần cùng địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Tuy lớn tuổi nhưng Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Thanh Bình 1, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành - Phan Văn Đắc vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương

Tuy lớn tuổi nhưng Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Thanh Bình 1, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành - Phan Văn Đắc vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương

Ông Đắc là người con của quê hương Nghệ An. Vừa lọt lòng, ông đã mồ côi mẹ, đến năm 16 tuổi thì cha cũng qua đời. Sinh ra trong thời chiến, ông Đắc không chỉ đối mặt với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất mà còn trải qua nhiều nỗi đau về tinh thần khi tuổi đời còn quá trẻ.

Ông Đắc chia sẻ, đã 2 lần tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1970, ông tham gia hoạt động tại chiến trường miền Đông đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1978, ông tái ngũ, năm 1980 thì trở về gia đình. Sau ngày đất nước thống nhất, ông lập gia đình, cùng vợ sống tại xã Thanh Phú Long. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ nên khi trở về cuộc sống đời thường, ông tích cực khai hoang trên phần đất được Nhà nước cấp. Song song đó, ông gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương, nhất là trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Gần đây, ông góp sức mở rộng tuyến đường nhỏ, hẹp lên 3,5m. Công trình do “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó, ông Đắc vận động hơn 20 hộ dân góp tiền và hiến đất làm đường. “Với tôi, nơi nào trên đất nước cũng là quê hương nên khi còn khỏe thì ra sức đóng góp. Lớn tuổi không làm được những việc nặng nhọc thì mình góp bằng những việc làm vừa sức,...” - ông Đắc nói.

Đã bước sang tuổi 76 nhưng ông vẫn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Thanh Bình 1, ông còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác: Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Tổ trưởng Tổ vay vốn; cộng tác viên dân số;... Niềm vui mỗi ngày của người lính Cụ Hồ này là nhìn thấy quê hương mình ngày càng đổi mới và người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Nguyệt Nhi

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cuu-chien-binh-gop-suc-xay-dung-que-huong-a196450.html
Zalo