Cứu 3 người đuối nước, nam sinh 20 tuổi tử vong
Một nam sinh viên 20 tuổi đã bị con sóng lớn nhấn chìm và cuốn trôi sau khi cứu ba người phụ nữ gặp nạn dưới biển.
Daily Mail đưa tin, vụ việc xảy ra tại bãi biển Northcott, Cornwall (Anh), vào tháng 6/2024. Khi đó, Jack Edward Lees, một nam sinh viên y khoa 20 tuổi, cùng nhóm 60 thành viên của Hội bơi lội thuộc Liên đoàn sinh viên Đại học Bristol thực hiện chuyến đi kéo dài 4 ngày vào mùa hè.

Vụ việc xảy ra tại bãi biển Northcott, Cornwall, vào tháng 6/2024. Ảnh: Getty/iStock.
Hôm xảy ra sự việc, Jack, đến từ Crediton ở Devon, cùng bạn là Zaid đang bơi dưới biển thì đột nhiên thấy 3 cô gái vùng vẫy giữa dòng nước mạnh. Hai chàng trai nhanh chóng bơi đến chỗ họ và đưa hai cô gái trở lại bờ.
Jack tiếp tục giúp cô gái còn lại vào bờ, nhưng sau đó chàng trai trẻ bất ngờ bị một con sóng lớn nhấn chìm và cuốn trôi.
Thi thể của nam sinh được một người đi dạo trên bãi biển Upton phát hiện vào ngày 18/6, hai tuần sau khi anh mất tích vào tối 4/6/2024.
Được biết, bãi biển không có nhân viên cứu hộ vì lúc đó là sau 18 giờ và họ chỉ làm việc từ 10 giờ sáng đến 18 giờ trên các bãi biển Corwall trong mùa cao điểm.
Theo Ben Pilling, Tổng Giám đốc điều hành của Liên đoàn sinh viên Đại học Bristol, sau cái chết của Jack, liên đoàn sinh viên đã đưa ra các biện pháp mới về sức khỏe và an toàn.
Mẹ của Jack, Tiến sĩ Dawn Lees, cho biết con trai bà đã đăng ký học tại Bristol chuyên ngành Khoa học thần kinh với mục tiêu trở thành bác sĩ phẫu thuật não. Jack được ca ngợi là người hùng vì hành động cứu người dũng cảm của anh.
Mời độc giả xem thêm video: Đuối nước ở trẻ em: Hiểm họa từ ao làng, sông suối