Cuộc trốn chạy của lao động Việt khỏi hang ổ lừa đảo ở Tam giác vàng

Bị bán tại Tam giác vàng, người đàn ông 34 tuổi đã liều mình trốn thoát, lênh đênh trên sông Mekong với bè xốp, xin ăn dọc đường để tìm về quê.

7 ngày trốn chạy kẻ mua bán người

Ngay sau khi trở về nhà, Lương Văn Đ. (SN 1990, trú huyện Quỳ Châu) đã lập tức đến trụ sở Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An để tố cáo những đối tượng đã lừa bán anh ra nước ngoài.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh Đ. cho biết, đầu năm 2024, đối tượng Vi Văn Nhập (SN 1983), trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu đã tìm đến rủ rê sang nước ngoài "làm việc nhẹ, lương cao".

Nhập vẽ ra một viễn cảnh với thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, khiến anh Đ. lập tức đồng ý vượt biên bằng đường tiểu ngạch. Cùng chuyến đi với Đ. còn có một số lao động người Việt Nam tuổi 35-40, cũng gia cảnh khó khăn, mang hy vọng kiếm tiền đổi đời.

Một trong những tòa nhà phía trong đặc khu Tam giác vàng, sào huyệt của các đối tượng ép nạn nhân thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh Công an cung cấp.

Một trong những tòa nhà phía trong đặc khu Tam giác vàng, sào huyệt của các đối tượng ép nạn nhân thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh Công an cung cấp.

Sau nhiều chặng đường di chuyển bằng ô tô và ca nô, nhóm thanh niên này được đưa vào sâu trong nội địa Myanmar. Tại đây, Đ. bị các đối tượng lạ mặt bắt phải thực hiện các vụ lừa đảo nhắm vào người Việt Nam ở trong nước, đồng thời bị giám sát, khống chế chặt chẽ.

Sau 2 tháng làm việc, thanh niên này cùng một số người Việt Nam bỏ trốn, chạy vào rừng. Cuộc chạy trốn thất bại, cả nhóm được đưa đến đặc khu Tam giác vàng (Lào), bị tách ra bán cho các công ty khác nhau.

Văn phòng làm việc, nơi các đối tượng thực hiện lừa đảo. Ảnh Công an cung cấp.

Văn phòng làm việc, nơi các đối tượng thực hiện lừa đảo. Ảnh Công an cung cấp.

Anh Đ. khai, lúc này đã rất sợ hãi, liên tục đòi về quê và bị quản lý yêu cầu "nộp 150 triệu đồng để chuộc mình". Do không có tiền nên ngày 1/5, anh Đ. cùng một số người Việt Nam tiếp tục bị chở ôtô từ Lào về Myanmar theo lịch định sẵn.

Lúc dừng ăn trưa tại quán nhỏ ven đường, quan sát thấy phía sau là dòng sông, anh Đ. vờ xin đi vệ sinh rồi lợi dụng sơ hở liều mình nhảy xuống nước tẩu thoát.

Nhóm bảo vệ đứng cách đó 30m lập tức đuổi theo nhưng thấy sông sâu, nước chảy xiết không dám xuống tiếp cận. Chúng lái ô tô chạy dọc đường để tìm kiếm song bất thành nên rút lui.

Bơi được vài trăm mét, lúc gần đuối sức, anh vớ lấy chiếc thùng xốp trôi phía trước, bám lấy làm phao để di chuyển vào bờ.

Suốt 7 ngày, anh mò mẫm tìm đường về quê, lúc đói bụng vào nhà người dân hoặc làm quen với một số người Việt Nam đang sống tại Lào xin cơm, bánh mỳ và nước uống.

Ngày 8/5, đến Luang Parbang (Lào), anh Đ. tìm đến một chiếc xe khách để về biên giới Việt Nam. Sau đó, anh nhờ điện thoại gọi người thân để được giúp đỡ. Lúc này, anh mới chắc chắn mình đã thoát khỏi nhóm buôn người.

Triệt phá đường dây mua bán người

Trước đó, qua theo dõi và công tác nghiệp vụ, Công an huyện Quỳ Châu đã phát hiện đối tượng Vi Văn Nhập thường xuyên có hoạt động tìm kiếm những công dân tại các huyện miền núi để đưa sang nước ngoài làm việc trái phép.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhận định, Nhập chỉ là một "chân rết" quan trọng trong đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế Tam giác vàng để làm việc bất hợp pháp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đường dây này do Phạm Thị Tuyết Chinh (SN 1988) hộ khẩu thường trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cầm đầu.

2 đối tượng Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.

2 đối tượng Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp.

Chinh tuyển nhiều "chân rết" tại các tỉnh thành, khi ông chủ ở đặc khu Tam giác vàng chỉ đạo cần người để giao cho các tổ chức lừa đảo thì Chinh sẽ liên hệ về Việt Nam tìm "nguồn hàng".

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn, bởi đối tượng sinh sống ở nước ngoài. Đã không ít lần ban chuyên án có được thông tin Chinh về nước, tổ công tác đã vượt hàng nghìn cây số từ Quỳ Châu ra các tỉnh phía bắc, nhưng đối tượng lại nhanh chân quay lại biên giới.

Ngày 8/8, biết tin Chinh vừa về nước qua đường bộ ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Công an huyện Quỳ Châu cử tổ công tác từ Nghệ An ra phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ. Đồng thời, một tổ công tác cũng bắt giữ Nhập cùng thời điểm này.

Huyện Quỳ Châu khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc khi phá thành công chuyên án. Ảnh Công an cung cấp.

Huyện Quỳ Châu khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc khi phá thành công chuyên án. Ảnh Công an cung cấp.

Bước đầu, Công an huyện Quỳ Châu làm rõ, các đối tượng đã lừa 2 lao động trên địa bàn bán sang các công ty lừa đảo ở khu vực Tam giác vàng.

Hiện, Vi Văn Nhập và Phạm Thị Tuyết Chinh đang bị Công an huyện Quỳ Châu tạm giữ hình sự để điều tra tội Mua bán người đồng thời, chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Liên quan đến vụ việc, chiều 12/8, ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã đến trao thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân của Công an huyện Quỳ Châu có thành tích đặc biệt xuất sắc khi phá thành công chuyên án mua bán người xuyên quốc gia từ Việt Nam đến khu vực Tam giác vàng (Lào).

Ngày 2/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (Lào), bắt giữ 155 đối tượng. Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của người bị hại, những người dân là nạn nhân của đường dây lừa đảo này, hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng, hãy đến cơ quan công an để trình báo.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-tron-chay-cua-lao-dong-viet-khoi-hang-o-lua-dao-o-tam-giac-vang-204240816162137171.htm
Zalo