Cuộc thi viết 'Người thầy kính yêu': Tận tụy dạy dỗ học trò

Hơn 30 năm công tác tại địa bàn vùng sâu vùng xa, cô giáo Đỗ Thị Hồi không chỉ hết lòng yêu thương học trò mà còn có nhiều sáng tạo trong giảng dạy

Một trưa nắng đẹp ở Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), khi tiếng trống tan trường vang lên, các em học sinh ùa về thì tại lớp 4A5, cô Đỗ Thị Hồi vẫn đang uốn nắn từng nét chữ cho học trò. Đây là thời gian dạy phụ đạo để cô kèm thêm cho những học sinh nào tiếp thu còn hạn chế.

Hết lòng giúp đỡ học trò

Ngoài những học sinh tiếp thu hạn chế, một số em khác cũng xin cô Hồi được ở lại lớp học vì sự hấp dẫn trong giờ dạy của cô.

Cô Hồi sinh năm 1973, quê gốc ở Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Sóc Trăng năm 1992, cô về công tác tại Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 đến nay.

"Khi mới về Lạc Hòa 1, tôi thấy điều kiện học tập của học sinh còn rất thiếu thốn. Nơi đây có đến 80% học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Khmer, Hoa...; nhiều em phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi rất xót xa nên dù có cơ hội chuyển công tác về nơi có điều kiện tốt hơn nhưng vẫn chọn ở lại cùng các em" - cô Hồi tâm sự.

Cô Đỗ Thị Hồi tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Cô Đỗ Thị Hồi tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Để giao tiếp tốt hơn, cô Hồi và các đồng nghiệp đã tìm hiểu phong tục, tập quán và học ngôn ngữ của người dân địa phương, nắm bắt tâm lý của phụ huynh và học sinh nhằm có phương pháp dạy học, tiếp cận hiệu quả. Cô Hồi luôn để các em phát triển theo đúng khả năng bản thân, không đặt ra những mục tiêu xa vời.

Chia sẻ về quyết định dạy ngoài giờ cho học sinh, cô Hồi cho biết khả năng tiếp thu của mỗi em khác nhau. Có em học nhanh, có em học chậm, việc này là bình thường. Để giúp các em tiến bộ, theo kịp bạn bè, cô dành thời gian dạy phụ đạo. Bao nhiêu năm học lớp do cô Hồi chủ nhiệm, 100% học sinh đều lên lớp, không em nào nghỉ học giữa chừng.

"Tôi nói với phụ huynh rằng con họ còn hạn chế về môn học, tôi muốn kèm các em sau giờ học, phụ huynh đồng ý ngay. Khi phải ở lại học thêm giờ, ban đầu một số học sinh không thoải mái nhưng tôi cố gắng tạo niềm vui cho các em. Một số em không phải là học sinh tiếp thu hạn chế nhưng cũng xin ở lại học cùng bạn" - cô Hồi tâm sự.

Xem cô như người mẹ thứ hai

Tuy thời gian dạy phụ đạo chỉ 30 - 40 phút song cô Hồi biết cách tận dụng như quãng "thời gian vàng", giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng.

Buổi trưa, cô trò đều mệt và đói nhưng vì hứng thú học tập, mọi sự mệt nhọc đều tan biến nhanh chóng. Cứ như một hình ảnh đẹp của trường, cô Hồi luôn là người về muộn nhất khi kết thúc những giờ học không chính thức. Có những em nhỏ nhà xa không ai đưa đón mà buổi chiều phải đến trường, cô lại đón về nhà mình buổi trưa, cho ăn rồi chiều lại chở đi học.

Em Tăng Hoa Thiên, học sinh Trường Tiểu học Lạc Hòa 1, xúc động: "Với con, cô Hồi là một người rất tốt và chu đáo, dịu dàng. Con coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Cả lớp rất thương cô và cố gắng học giỏi hơn mỗi ngày để không phụ lòng cô".

Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô Hồi chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ chế độ chính sách, giảm học phí cho các em. Những năm gần đây, với vai trò Chủ tịch Công đoàn trường, cô đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Vì học sinh nghèo, Quỹ Khuyến học của trường. Quỹ đã hỗ trợ học sinh 13 suất học bổng, 3 chiếc xe đạp, hơn 1.000 cuốn vở, 150 đôi dép, 1,7 tấn gạo, 60 cặp sách, 150 bộ quần áo, hàng trăm bình nước, hàng chục bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

Dù đồng lương không cao nhưng cô Hồi thường trích một số tiền hằng tháng để mua tặng học trò khi thì cây viết, cuốn vở, lúc là đồ dùng học tập... Cô xem đó như món quà tinh thần nho nhỏ, động viên các em vươn lên trong học tập.

Chị Trần Kim Ly, phụ huynh học sinh, cảm kích: "Cô Hồi hết lòng kèm cặp, yêu thương học sinh khiến phụ huynh rất vui lòng và tin tưởng. Đôi khi con ở nhà bố mẹ nói còn không nghe nhưng đến trường thì rất ngoan và nghe lời cô giáo".

Trong chuyên môn, cô Hồi là một giáo viên giỏi, có nhiều sáng tạo khi dạy học. Cô đã đoạt một giải nhì, một giải khuyến khích cấp tỉnh khi thi giáo viên dạy giỏi. Cô còn có các sáng kiến được UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận và áp dụng rộng rãi, như: Một số biện pháp phối hợp các công cụ hỗ trợ, giúp học sinh lớp 3 viết tốt đoạn văn ngắn năm học 2014-2015; một số biện pháp làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 2 ở Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 năm học 2016-2017; biện pháp nâng cao chất lượng học môn lịch sử tại lớp 5A4, năm học 2021-2022...

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 - thầy Thạch Thanh Hòa nhấn mạnh: "Cô Hồi là một giáo viên giỏi, chuyên môn vững vàng và có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Cô đã dành nhiều tình cảm cho học trò thân yêu. Trong trường, cô luôn có ý thức xây dựng, phấn đấu và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp nên được mọi người quý mến".

Với những đóng góp của mình, cô Hồi đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012, được tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2018; đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2024.

Cô giáo "xóa mù chữ"

Cô Đỗ Thị Hồi còn phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp xóa mù chữ cho người dân vào buổi tối. Học viên lớp học chủ yếu là người dân tộc thiểu số với đủ lứa tuổi; có người vừa đi làm về liền tranh thủ vào học...

Đến nay, cô Hồi đã vận động mở được 1 lớp với 13 học viên, chính quyền vận động mở 2 lớp với 17 học viên. "Được đứng lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho bà con, tôi rất vui vì giúp họ có cuộc sống tốt hơn" - cô Hồi bày tỏ.

Bài và ảnh: HOA TRÂM

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-viet-nguoi-thay-kinh-yeu-tan-tuy-day-do-hoc-tro-196250309213515496.htm
Zalo