Cuộc thi viết 'Lòng tốt quanh ta': Người mẹ giữ lửa Bếp Hoa Từ Tâm
Tính từ năm 2017 đến nay, Bếp Hoa Từ Tâm đã trao gần 200.000 suất ăn miễn phí cho người vô gia cư, người nghèo
Dù là mẹ đơn thân, đời sống kinh tế còn khó khăn, song suốt 8 năm qua, chị Đỗ Ngọc Hà đã giữ lửa Bếp Hoa Từ Tâm, tặng hàng trăm ngàn suất ăn miễn phí cho người nghèo, vô gia cư trên địa bàn TP HCM.
Người mẹ chạy xe ôm thiện lành
Ghé thăm Bếp Hoa Từ Tâm ở địa chỉ ấp 15 (Mỹ Hòa 1 cũ), xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM vào một ngày tháng giêng, chúng tôi được chị Đỗ Ngọc Hà mời những món chay theo đúng lịch 4 ngày chay (14, 15, 30 và mùng 1), còn những ngày chủ nhật trong tháng bếp sẽ nấu các món mặn, đa dạng thức ăn phục vụ người dân.
Chị Hà (SN 1987) vừa là người sáng lập và làm Hội trưởng Hội Thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM). Chị cho biết trước đây, chị chạy xe ôm công nghệ nên thường xuyên về khuya, qua những con đường vắng chị gặp rất nhiều người vô gia cư còn phải đi kiếm miếng ăn. Với họ, một bữa no đã là niềm hạnh phúc vô bờ. Chị kể có lần chập tối một bé tầm tuổi con chị chạy ra chặn đầu xe xin ăn vì quá đói, chị rất xót xa nên nghĩ rằng phải thực hiện một bếp cơm cho những người vô gia cư. Năm 2017, được sự hỗ trợ của mọi người, chị Hà đã thành lập Hội Thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm và duy trì đến nay.
Là mẹ đơn thân, chị phải làm việc nhiều gấp đôi để nuôi con ăn học, nhiều đêm 2 giờ sáng chị vẫn còn chở khách. Dẫu vậy, chị luôn tự động viên "mình khổ nhưng còn có rất nhiều người cực hơn mình". Vì vậy, Bếp Hoa Từ Tâm như đứa con tinh thần của chị, giúp chị cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày khi được cho đi và giúp đỡ người khác. Tính từ năm 2017 đến nay, Bếp Hoa Từ Tâm đã trao gần 200.000 suất ăn miễn phí cho người vô gia cư, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, với tổng số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, hội cũng đã trao hàng trăm ngàn suất ăn, nước uống cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19, tổ chức các gian hàng 0 đồng phục vụ người nghèo, trao quà an sinh vào các dịp lễ… tổng kinh phí khoảng 2,4 tỉ đồng.
Những mô hình ý nghĩa
Theo chị Hà, ngoài mô hình Bữa ăn yêu thương được duy trì từ khi thành lập, hội còn duy trì các mô hình xã hội như mô hình "Góc thông tin của rơi" hỗ trợ thông tin đến người dân bị mất như ví, hành lý, giấy tờ cá nhân. Thông qua trang thông tin mạng xã hội của bếp và trang cá nhân, chị Hà đã hỗ trợ thông tin tìm đồ thất lạc cho hơn 20 người.
Hội có mô hình "Chia sẻ yêu thương" duy trì hằng tháng, chăm lo 15 thành viên có hoàn cảnh khó khăn và 2 hội viên của Hội Nông dân xã Trung Chánh, 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tặng họ mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng bao gồm: gạo, mì, dầu ăn, đường nước mắm, nước tương… Bên cạnh đó, hội đẩy mạnh mô hình "Phiên chợ 0 đồng" giúp người nghèo. Hội đã vận động nguồn lực xã hội thực hiện 15 phiên chợ 0 đồng gồm rau củ quả, quần áo cũ. Đồng thời, phối hợp y tế địa phương thăm khám sức khỏe miễn phí cho người già khi tham gia phiên chợ và cấp phát thuốc miễn phí với tổng nguồn lực 50 tấn rau củ quả, trị giá khoảng 300 triệu đồng được thực hiện tại các xã Trung Chánh, Đông Thạnh, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Đông… của huyện Hóc Môn. "Hội cũng đã tổ chức 16 gian hàng ăn uống 0 đồng phục vụ người dân nghèo, khó khăn tại các tỉnh Quảng Nam, Long An và Lâm Đồng với số tiền hơn 80 triệu đồng và phối hợp tổ chức chương trình chăm lo 98 em nhỏ khó khăn tại Mái ấm Hồng Quang (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với số tiền 15 triệu đồng gồm nhu yếu phẩm và các vật dụng hằng ngày cho các em" - chị Hà cho biết.
Gian hàng rau củ quả 0 đồng do Bếp Hoa Từ Tâm thực hiện. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Đặc biệt, hội còn có mô hình "Tri ân người thầm lặng" bằng cách tặng suất ăn và nước suối (1 tuần/3 ngày từ 30 - 50 suất/ngày) cho công nhân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, hội còn có chương trình Tiếp sức tương lai và đã hỗ trợ được 1 laptop, 3 xe máy, 300 bộ sách giáo khoa cùng vô số đồ dùng học tập cho học sinh nghèo trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.
Chị Hà thay mặt hội tặng xe máy trong chương trình Tiếp sức tương lai. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Chị Hà cũng tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động của địa phương như ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Là phụ nữ nhưng chị Hà tình nguyện tham gia Tổ tự quản dân quân thường trực ấp 15. "Tôi tham gia hỗ trợ người dân về đêm như sơ cứu tai nạn giao thông, chuyển bệnh viện cấp cứu, vá xe, thay ruột xe trên địa bàn huyện Hóc Môn và đã thực hiện sơ cứu, sửa xe cho hơn 200 trường hợp" - chị Hà cho biết.
Trong đợt dịch COVID-19, chị Hà không quản ngại nguy hiểm lái xe ba gác vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội trên địa bàn huyện. Khi thấy người dân vùng núi phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do bão Yagi gây ra, chị Hà đã cùng hội viên vận động được 50 triệu đồng, 3 tấn nhu yếu phẩm trao cho người dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Chị cũng xung phong tham gia cứu trợ trực tiếp tại xã Bình Phú (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Ngoài ra, hội cũng tổ chức và tham gia các chương trình như Trung thu cho em, chương trình Tháng 3 biên giới, Tiếp lửa truyền thống, Hành trình về Điện Biên Phủ…
Anh Từ Bá Hùng, Hội phó Hội Bếp Hoa Từ Tâm, cho biết: "Hiện nay hội có 40 hội viên, trong đó có 15 hội viên nòng cốt, ngoài ra, các sự kiện còn thu hút được đông đảo tình nguyện viên khác tham gia hỗ trợ. Chúng tôi đến từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, già có, trẻ có nhưng đều chung tinh thần thiện nguyện. Dưới sự dẫn dắt của chị Hà, chúng tôi luôn đoàn kết và dốc hết sức hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn".
Ấp ủ nhiều dự án lớn
Công việc mưu sinh cũng như thiện nguyện làm chị Hà phải đi sớm về khuya và tất bật cả ngày, song chị cũng không quên dành thời gian cho con gái. Chị luôn giáo dục và chia sẻ với con về ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện. "Tôi mong sao bé lớn lên không chỉ có thể tự lo cho bản thân mà còn san sẻ, giúp đỡ những người khó khăn" - chị nói.
Chị Đỗ Ngọc Hà nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2024
Khi nói về những dự định trong tương lai, đôi mắt chị ánh lên những tia hy vọng, chị cho biết ấp ủ một số dự án cộng đồng có quy mô lớn hơn, như chăm sóc lâu dài cho trẻ mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật và tạo công ăn việc làm cho lao động yếu thế.
Chặng đường thiện nguyện 8 năm chưa phải quá dài, song bằng sự quyết tâm và đoàn kết của tất cả thành viên hội, chị Hà tin tưởng vào ước mơ thật đẹp này. "Hội thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm sẽ tổ chức thật nhiều chương trình ý nghĩa, bền vững hơn nữa để giúp đỡ người dân trên khắp đất nước Việt Nam nói chung và trên địa bàn huyện Hóc Môn nói riêng" - chị Hà cho biết.
Chung tay bảo vệ môi trường
Chị Hà cho biết để có được những hoạt động lan tỏa trong suốt thời gian qua là nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm đã đồng hành và ủng hộ, cũng như các đoàn thể địa phương tạo điều kiện và phối hợp nhiệt tình. Chị Hà luôn nỗ lực phát huy nội lực của hội bằng cách tổ chức bán hàng, trao đổi vật phẩm và sự tự nguyện đóng góp của các hội viên. Cụ thể, hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã Xuân Thới Đông phát động chương trình Đổi rác lấy rau và lan truyền thông điệp bảo vệ môi trường.
