Cuộc thi viết 'Lòng tốt quanh ta': Cô giáo 10 năm gieo chữ
Cô giáo về hưu Nguyễn Thị Huề đã vượt qua nhiều nghịch cảnh để duy trì lớp học tình thương dành cho học sinh nghèo vùng quê Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
Trong số những thầy cô giáo đang âm thầm góp phần làm đẹp cho cuộc sống, có một phụ nữ đáng kính đã lặng lẽ vun trồng tri thức suốt một thập kỷ qua. Cô là Nguyễn Thị Huề, một đảng viên mẫu mực, hội viên phụ nữ tích cực.
Lớp học không bảng hiệu, đầy tình người
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (29.3.1975 - 29.3.2025) tại thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, trở nên xúc động hơn khi Ban Tổ chức vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho cộng đồng. Trong số đó, tấm gương của cô Huề đã khiến nhiều người khâm phục.
Năm nay cô Huề đã 66 tuổi, sau khi nghỉ hưu từ Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an, lẽ ra cô Huề đã có thể sống an nhàn, nghỉ ngơi bên gia đình nhưng tình yêu nghề chưa bao giờ nguội tắt trong người phụ nữ này. Từ khi chuyển về sinh sống tại thôn Hòa Hải, cô sớm nhận ra một thực trạng đáng lo ngại: nhiều gia đình nghèo, cha mẹ tất bật mưu sinh, con cái học hành sa sút, thậm chí có nguy cơ rơi vào tệ nạn xã hội.

Ông Lê Đinh Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, trao quà và giấy biểu dương “Việc làm tốt - Hành động đẹp” cho cô Nguyễn Thị Huề tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương
Cô không đành lòng. Với kinh nghiệm từng dìu dắt bao học viên tại trường giáo dưỡng trở về nẻo thiện, cô đi từng nhà vận động phụ huynh cho con em đến học. Ban đầu chỉ có vài ba học sinh, lớp học được mở tại Nhà Văn hóa thôn với vài bộ bàn ghế cũ. Nhưng rồi, từ sự tận tâm, lớp học dần đông hơn, đều đặn mỗi tuần 4 buổi.
Điều khiến người dân trong thôn cảm phục không chỉ là việc cô Huề mở lớp miễn phí, mà còn là sự kiên trì đến phi thường trong suốt 10 năm qua. Dù gia cảnh cô có lúc lao đao, chồng mắc bệnh tim hiểm nghèo cần cô dành thời gian chăm sóc, bản thân cô từng gặp tai nạn giao thông, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn sắp xếp thời gian đến lớp đều đặn. Ông Nguyễn Thanh, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Hòa Hải, chia sẻ đầy xúc động: "Cô Huề là người hiếm thấy. Vừa lo cho chồng bệnh vừa dạy học "không lương" mà vẫn luôn vui vẻ, nhiệt huyết".

Cô Nguyễn Thị Huề (áo dài đen) nhận giấy khen của UBND huyện Hòa Vang tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2024 xã Hòa Phú
Vào những ngày đông trời miền Trung nhưng nhiều người vẫn thấy dáng cô đến lớp trong cơn mưa như trút nước. Khi được hỏi vì sao không nghỉ ngơi lại chọn vất vả với đám học trò nhỏ, cô Huề chỉ cười hiền hậu: "Tôi yêu trẻ con, yêu con chữ. Hồi còn dạy ở trường giáo dưỡng, tôi thấy rõ sức mạnh của giáo dục - nó có thể cứu một con người khỏi lầm lỡ. Về hưu rồi nhưng tôi muốn tiếp tục gieo những hạt giống hy vọng cho tụi nhỏ ở quê".
Niềm vui giản dị của cô là thấy học trò tiến bộ, từ những đứa trẻ từng sợ đến lớp, từng bị điểm kém, giờ đã tự tin hơn, chăm học hơn. Có em còn viết thư cảm ơn cô, kể rằng nhờ cô mà em biết đánh vần tên mình, biết tránh xa bạn xấu. Những điều nhỏ bé ấy với cô lại quý hơn mọi phần thưởng. Em Nguyễn Kim Tiền, học sinh lớp 8 Trường THCS Ông Ích Đường, chia sẻ: "Cô Huề như người bà, người mẹ thứ hai của tụi con. Cô hiền lắm, dạy tụi con từng chút một. Nhờ cô mà con không còn sợ môn toán nữa. Con mong cô khỏe mạnh để tiếp tục dạy thật lâu…".
Người đảng viên sáng giữa đời thường
Cô Nguyễn Thị Kim Tơ, Phó Ban thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn Hòa Hải, cho biết phong trào khuyến học tại thôn hôm nay phát triển mạnh mẽ nhờ sự đóng góp lớn của thầy Huỳnh Tấn, nguyên sĩ quan cao cấp của Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an.
Thầy Huỳnh Tấn đã có nhiều năm làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hòa Vang và từng là Bí thư Chi bộ thôn Hòa Hải. Thầy là người vận động thành lập Chi hội Khuyến học thôn Hòa Hải vào tháng 3-2004. Kể từ đó, thầy cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp được hơn 60 triệu đồng để thưởng cho các học sinh xuất sắc. Và cô Huề là người tiếp nối.
Không chỉ là một giáo viên tận tâm, cô Huề còn là một đảng viên mẫu mực, một hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phú, nhận xét: "Cô Huề là hình mẫu trong phong trào "Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp". Cô sống chan hòa, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khó khăn. Không ai nhờ nhưng cô vẫn tự động giúp".
Trong Chi hội Người cao tuổi, cô cũng là thành viên tích cực. Cô tổ chức đi thăm người bệnh, vận động hỗ trợ áo ấm cho người nghèo. Cô còn đứng ra quyên góp tập vở, bút viết để tặng học sinh trong lớp học của mình. Ông Võ Sơn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa Hải, tự hào: "Cô Huề là tấm gương sáng trong chi bộ. Những việc cô làm tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn. Nhờ lớp học của cô mà tỉ lệ học sinh yếu kém ở thôn giảm hẳn, nhiều em còn đỗ vào THPT chuyên. 10 năm qua, có khoảng 100 em đã được cô phụ đạo miễn phí".
Nơi đây, ngay từ những ngày đầu xây dựng vùng quê kinh tế mới, mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng công tác giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Những ngôi trường ban đầu chỉ là những mái nhà tạm bợ bằng tranh tre, nứa lá, do người dân trong thôn chung tay dựng nên, nhưng dần dần đã phát triển thành những ngôi trường khang trang, tạo điều kiện cho con em trong thôn có môi trường học tập tốt hơn.
Trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương, trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu và nhân dân, ông Lê Đinh Minh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, thừa ủy quyền Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang - đã trao giấy biểu dương "Việc làm tốt - Hành động đẹp" cho cô Nguyễn Thị Huề.
Phần thưởng không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự trân trọng của cả một cộng đồng đối với một tấm lòng cao cả. Với cô Huề, đó là niềm động viên lớn lao. Hơn hết, phần thưởng mà cô trân quý chính là ánh mắt rạng rỡ của những học sinh bé nhỏ trong lớp học tình thương, là sự tiến bộ từng ngày của các em, là hy vọng cô đang âm thầm thắp lên giữa đời thường.
Hành trình 10 năm gieo chữ của cô là một bài ca nhẹ nhàng mà lay động lòng người. Những đứa trẻ năm xưa sẽ lớn lên với hành trang là sự yêu thương và bài học làm người cô từng dạy. Chính những điều tử tế mà cô Huề gieo hôm nay sẽ là mầm xanh cho một xã hội nhân văn mai sau.
"Cô Huề luôn xuất hiện đúng giờ, tận tụy kèm từng phép toán, sửa từng lỗi chính tả, dạy từng bài học đạo đức làm người cho các em.
Người dân làm thơ tôn vinh
Trước tấm lòng của "cô giáo như mẹ hiền", người dân thôn Hòa Hải đã làm bài thơ ca ngợi về cô Huề: "Mười năm gieo chữ không ngơi / Giữa vùng quê nhỏ, sáng ngời tấm gương / Không bảng hiệu, chẳng mái trường / Lớp cô Huề vẫn tình thương dạt dào…"; "Không lương, chẳng nhận lợi danh / Cô mang đạo đức dạy thành trẻ ngoan / Ánh mắt trò sáng long lanh / Là phần thưởng đẹp cô mang suốt đời…".
Cô Nguyễn Thị Huề đang dạy học sinh thôn Hòa Hải
