Cuộc sống mới ở vùng lũ quét
Đã hơn một tháng kể từ khi lũ quét tràn về các xã Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Phình Giàng, Sín Thầu (Điện Biên) và cũng là ngần ấy thời gian hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên lặng lẽ thực hiện 30.376 ngày công giúp nhân dân vùng lũ.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp người dân bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung làm nhà ở mới sau lũ quét
Nhiều ngôi nhà mới do "thợ xây bộ đội" làm đã hoàn thiện; niềm vui, nụ cười dần trở lại với người dân ở nơi lũ dữ đi qua…
Chiều 11/9, ngôi nhà của ông Lò Văn Hòa, bản Che Phai, xã Mường Luân chật kín người với tiếng nói, tiếng cười rộn rã. Bàn ghế được sắp ra, kẹo bánh cũng được bày ra mời bà con dân bản.
Bà Lò Thị Xuân (vợ ông Hòa) giọng lạc đi trong niềm vui cho biết: "Cơn lũ tràn về đêm 31/7 rạng sáng 1/8 đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản; gia đình tôi có hai người già và hai đứa cháu nhỏ lâm cảnh trắng tay trong phút chốc. May mắn là khi lũ đi qua, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình trong bản đã được các chú bộ đội và chính quyền địa phương giúp nơi ở tạm, hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Bộ đội còn trực tiếp giúp gia đình tôi xây dựng lại ngôi nhà 70m2, mái tôn chắc chắn, đẹp đẽ".
Đưa tay chỉ về ngôi nhà được cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Trung đoàn 82 hỗ trợ làm nhà ở, ông Vừ A Minh nói: Ngôi nhà mới này được xây bằng gạch, cát, xi-măng, được lát nền, lợp tôn chứ ngôi nhà cũ chỉ làm bằng gỗ tạm thôi. Lũ dữ đi qua, nhưng bà con dân bản Háng Pù Xi có cán bộ, có Đảng, Chính phủ và bộ đội quan tâm, do đó mà khó khăn đã vơi rất nhiều.
Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: Mưa lũ, lở đất gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là ở bản Háng Pù Xi thuộc xã Xa Dung và các xã: Mường Luân, Na Son, Tìa Dình, Chiềng Sơ, Phình Giàng… với tổng số hơn 500 ngôi nhà của bà con bị đổ sập, nước cuốn trôi hoặc hư hỏng một phần không bảo đảm an toàn.
Ngày 8/8, tại bản Keo Đứa, xã Mường Luân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đã chính thức đặt nhát cuốc đầu tiên làm móng cho ngôi nhà mới của gia đình ông Lò Văn Thuận. 21 ngày sau, tại điểm tái định cư của bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tiếp tục phát lệnh cho đợt thi đua thần tốc để làm nhà cho người dân vùng lũ.
Với chủ đề “30 ngày thần tốc-về đích”, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên kêu gọi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Tiểu đoàn 741, Trung đoàn 82, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ nỗ lực cao nhất để hoàn thành toàn bộ việc làm mới 80 ngôi nhà và sửa chữa 241 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, thiên tai tại các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Phình Giàng, Sín Thầu, Nậm Kè...
Không quản ngại ngày nắng như thiêu hay khi mưa giăng kín núi, những người “thợ xây mặc áo lính” cứ mải miết làm với niềm tin bà con sớm có nhà ở mới và em thơ đêm đêm ngon giấc. Trên nền các khu tái định cư Sín Thầu (thuộc xã Sín Thầu), Huổi Po (thuộc xã Na Son), Háng Pù Xi, Trống Sư A (xã Xa Dung) và khu tái định cư Tìa Mùng (thuộc xã Tìa Dình) đều có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ miệt mài gùi từng viên gạch, bao xi-măng, bao cát để trộn vữa, xây nhà. Bằng tình cảm, tấm lòng thương yêu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hướng về bà con vùng lũ, đến nay, đã có 68 nhà mới được dựng lên; đường về bản, đường đến trường học của các em thơ không còn chất đống bùn đất nữa.
Chứng kiến niềm vui của gia đình ông Lò Văn Hòa và gia đình ông Lò Văn Xuân ở xã Mường Luân khi nhận nhà mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô xúc động chia sẻ: Mấy chục ngày trước thì các bản Háng Pù Xi, Sư Lư, Che Phai, Trống Sư… còn ngổn ngang bùn đất, hàng trăm người dân không còn nhà, hàng nghìn gia đình không điện, không nước và đối diện với cảnh thiếu ăn hiện hữu. Giao thông đứt gãy, thông tin đứt đoạn khiến người dân ở gần trăm bản bị cô lập.
Với sự chung tay, giúp sức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và đặc biệt là công sức của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên thì cuộc sống của người dân ở vùng lũ đã được hồi sinh. Nhà mới được làm mới khang trang, tiện ích; nhà hỏng, đường hỏng đang được sửa; trường lớp đã được khắc phục xong để đón em thơ vào năm học mới.