Cuộc sống khó tin tuổi 70 của 'Càn Long' Trương Quốc Lập
Càn Long Trương Quốc Lập tuổi 70 vẫn miệt mài đi làm. Cuộc sống xa hoa, biệt thự trăm tỷ và gánh nặng chưa từng hé lộ.
Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an nhàn bên con cháu, Trương Quốc Lập - người từng làm say lòng hàng triệu khán giả với vai Hoàng đế Càn Long, vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh. Sự hiện diện đều đặn của ông trong các bộ phim, chương trình truyền hình khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Vì sao người nghệ sĩ kỳ cựu này vẫn chưa dừng lại?

Trên đất vàng Bắc Kinh, biệt thự Ziyu cao ba tầng, kiến trúc châu Âu sang trọng với giá trị ước tính hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 300 tỷ đồng) là nơi ông đang sinh sống.
Sau khi những hình ảnh về căn biệt thự bị rò rỉ, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao: Một người sở hữu tài sản khủng đến vậy, tại sao vẫn ngày ngày tất bật đóng phim, ghi hình, xuất hiện dày đặc trên truyền thông?
Nhưng sự thật luôn có những góc khuất. Một căn biệt thự xa hoa không đồng nghĩa với một cuộc sống không lo toan. Phí bảo trì, chi tiêu hàng ngày, thuế tài sản tại Bắc Kinh - nơi mỗi mét vuông đất đều "ngốn vàng" là một gánh nặng không nhỏ. Người ta thường chỉ nhìn thấy ánh sáng của hào quang, mà quên mất cái bóng đằng sau nó.
Đó có thể là những áp lực kinh tế âm thầm mà công chúng không thể nhìn thấy. Có thể là những khoản đầu tư rủi ro, hay đơn giản là trách nhiệm tài chính với người thân - đặc biệt là con trai ông, Trương Mặc.
Theo Toutiao, Trương Mặc từng được kỳ vọng sẽ kế thừa ánh hào quang từ cha, nhưng sự nghiệp nhanh chóng bị hủy hoại bởi những bê bối không thể cứu vãn: bạo lực, hành hung, và đặc biệt là bị bắt vì sử dụng chất cấm. Mỗi cú trượt dài của Trương Mặc là một vết cứa vào uy tín và hình ảnh của người cha - vốn dĩ cả đời gầy dựng bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc và không scandal.

Trương Quốc Lập không lên tiếng nhiều. Ông chọn cách im lặng chịu đựng, dùng tiền bạc và mối quan hệ để dọn dẹp hậu quả với tư cách một người cha. Những lời đồn đoán về việc ông phải làm việc đến tận tuổi thất thập để trả nợ cho sai lầm của con, không phải là không có cơ sở.
Chuyện đời tư của "Càn Long" Trương Quốc Lập cũng chẳng hề êm đềm. Cuộc hôn nhân đầu tiên với La Tú Xuân - người từng đồng cam cộng khổ với ông những năm đầu gian khó đã kết thúc trong chia ly. Việc ông kết hôn với Đặng Kiệt không lâu sau đó khiến dư luận phản ứng trái chiều dữ dội, gọi ông là “người đàn ông phụ bạc”.
Mặc dù thời gian đã làm dịu đi dư luận, nhưng tiếng xấu đó vẫn như một vết sẹo trong lòng người nghệ sĩ. Có lẽ chính vì từng đánh mất một gia đình nên ông càng cố gắng giữ gìn mái ấm hiện tại. Cũng có thể, vì đã nếm trải sự bất toàn nên ông càng sợ mình buông lơi trách nhiệm ở tuổi xế chiều.
Không thể phủ nhận Trương Quốc Lập là một người yêu nghề. Không chỉ là một diễn viên với những vai diễn để đời như Càn Long, Bao Thanh Thiên, Lưu Bang… ông còn là đạo diễn, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng. Mỗi vai diễn với ông không phải là công việc, mà là một phần sự sống.

Ở tuổi 70, Trương Quốc Lập không thể ngồi yên. Không phải chỉ vì áp lực, mà vì đam mê. Không phải ai cũng đủ nội lực để sống với nghệ thuật hơn nửa thế kỷ mà không cạn lửa.
Với ông, ánh đèn sân khấu không phải là nơi mưu sinh, mà là nơi được sống thật với chính mình -nơi ông tìm thấy giá trị, được ghi nhận, được là chính ông.
Trương Quốc Lập không chỉ là một diễn viên kỳ cựu, mà còn là một tấm gương của lòng kiên trì, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng. Câu chuyện đời ông khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm về số phận của những “nghệ sĩ già” trong làng giải trí hiện đại – những con người sống trọn vẹn với nghề, nhưng cũng chịu không ít gánh nặng từ cuộc đời.
Hi vọng rằng ở tuổi xế chiều, ông sẽ tìm được sự bình yên và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, không còn vì lo toan mà vì niềm vui sống thật sự.