Cuộc sống của 'Chú línhchì' Thiện Nhân ra sao sau 19 năm bị bỏ rơi?
'Chú lính chì' Thiện Nhân đang từng ngày viết thêm những trang mới trong 'hành trình phép màu' của mình với trí tuệ, lòng nhân hậu và nghị lực phi thường...
Từ bờ vực sinh tử đến vòng tay yêu thương
Gần 19 năm trước, câu chuyện về cậu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng ở Núi Thành (Quảng Nam) – thân thể đầy thương tích, mất một chân và bộ phận sinh dục – từng khiến cả nước bàng hoàng.
Ba ngày sau khi bị bỏ rơi, người dân phát hiện một hài nhi be bét máu, thân thể tím tái và bị kiến bu kín người. Dường như sự sống nơi cậu bé đã tắt. Thế nhưng, phép màu đã xảy ra khi một nhà sư đi ngang qua khu rừng, phát hiện và kịp thời đưa em đến bệnh viện.

"Chú lính chì" Thiện Nhân ngày nhỏ (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam).
Thiện Nhân được cứu sống, nhưng mang trên mình những vết thương không thể lành trên cơ thể. Hơn 9 tháng sau, chị Trần Mai Anh – một người phụ nữ ở Hà Nội – đã tìm đến Quảng Nam thăm cậu bé. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Nhân, chị biết rằng mình muốn làm mẹ của em. Và từ đó, hành trình mang tên “Thiện Nhân” bắt đầu.
Người mẹ không sinh con nhưng sinh ra một cuộc đời mới
Từ ngày đón con về Hà Nội, chị Mai Anh đã kiên trì đồng hành cùng Nhân trong từng bước nhỏ nhất: dạy con tập nói, tập đi, vượt qua bệnh tật và đặc biệt là chuỗi hành trình tái tạo bộ phận sinh dục kéo dài hàng chục năm. Hai mẹ con đã đi qua Italy, Đức, Mỹ… tìm gặp những chuyên gia giỏi nhất thế giới với hy vọng mang lại cho Nhân một cơ thể hoàn chỉnh hơn.

"Chú lính chì" Thiện Nhân luôn nổi bật với nụ cười tươi, đôi mắt sáng.
Không chỉ là hành trình chữa lành thân thể, đó còn là hành trình của tình mẫu tử diệu kỳ. Dù không cùng huyết thống, nhưng tình thương và sự hi sinh của người mẹ ấy đã tạo nên một “phép màu thứ hai” trong đời Thiện Nhân.
Lớn lên trong yêu thương, Thiện Nhân không chỉ là một cậu bé lạc quan, mà còn sống rất tình cảm, biết nghĩ cho người khác. Mẹ Mai Anh từng kể, vào đầu năm học mới, khi các bạn cùng trang lứa háo hức sắm đồ mới, Nhân chỉ lắc đầu:
“Con chưa cần đâu mẹ, giày cũ vẫn đi tốt mà. Mẹ tiết kiệm đi, đừng đầu tư làm ăn mạo hiểm nữa, để tiền cho anh em con ăn học là được rồi".

Thiện Nhân được sống giữa vòng tay yêu thương của mẹ nuôi và 2 anh trai.

Những lời giản dị ấy khiến chị Mai Anh không giấu được niềm xúc động. Cậu bé từng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy nay lại biết lo cho mẹ, hiểu giá trị của sự đủ đầy và trân trọng từng điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Từ “chú lính chì” đến sinh viên AI – viết tiếp giấc mơ công nghệ vì con người
Năm 2025, Thiện Nhân chính thức trở thành tân sinh viên của VinUni, theo học ngành Khoa học máy tính & Trí tuệ nhân tạo, với học bổng lên đến 85% – thành quả của ba năm miệt mài học tập và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Trong bài viết chia sẻ của mình, Nhân viết: “Sống với một chân, tôi vẫn đến trường mỗi ngày, được thôi thúc bởi niềm đam mê học hỏi và ước mơ nghiên cứu AI. Tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp cuộc sống của nhiều người – giống như cuộc sống của tôi – được cứu và thay đổi nhờ y học.”

"Chú lính chì" Thiện Nhân và bác sĩ - người đã đồng hành hỗ trợ em trong nhiều năm.
Không chọn lối đi dễ dàng, Nhân quyết tâm theo đuổi ngành học đòi hỏi tư duy độc lập và bền bỉ. Với cậu, AI không chỉ là công nghệ, mà là một công cụ của lòng nhân ái, giúp đỡ những bệnh nhi như chính cậu ngày nào.

Thiện Nhân tuổi 18.

“Phép màu” mang tên nghị lực sống
Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa rừng sâu, Thiện Nhân đã tự mình bước qua bao đau đớn, vượt qua hàng chục ca phẫu thuật để giờ đây đứng vững bằng đôi chân của chính mình – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Câu chuyện của Thiện Nhân không chỉ là hành trình của một cá nhân, mà còn là biểu tượng cho niềm tin vào lòng tốt và sức mạnh của nghị lực con người.
Như chính em từng viết: “Tôi đã sống, được yêu thương và được trao cơ hội để tiếp tục viết nên cuộc đời của mình.”

Thiện Nhân đang viết tiếp điều kỳ diệu của cuộc đời mình.





























