Cuộc hội ngộ của 'các vì sao' sau 50 năm

Ngày 12-10, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự đã diễn ra cuộc gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập của Đại đội 196 (C196) - Đại đội dự bị đi đào tạo nước ngoài thuộc Khóa 9, Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự). Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Võ Tiến Trung, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng đã đến dự và chia vui cùng đồng đội.

Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn khốc liệt, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã chủ trương đưa những học sinh giỏi nhất ra nước ngoài đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học và kỹ thuật để về tái thiết đất nước, xây dựng Quân đội trong tương lai.

Nguồn tuyển sinh là bộ đội đã qua huấn luyện chiến đấu làm nòng cốt và học sinh các trường chuyên, học sinh giỏi trên toàn quốc, bảo đảm điều kiện thi đại học từ 23 điểm trở lên, trong đó môn Toán phải được ít nhất 8 điểm. Chính vì vậy, những “hạt giống đỏ” được lựa chọn hồi ấy thường được gọi là “các vì sao đất nước".

Trong đội hình các khóa với biệt danh chung là C1X6-một đơn vị đặc biệt của Đại học Kỹ thuật Quân sự thời bấy giờ, họ học tập, rèn luyện tác phong kỷ luật như những người lính thực thụ rồi mới sang các nước học tập, chủ yếu là Liên Xô, Hungary, Cộng hòa Dân chủ Đức…

 Các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Từ năm 1973, các đại đội: 186, 106, 116... lần lượt được thành lập. Trong đó, Đại đội 196 là khóa thứ 2, thành lập tháng 10-1974 với hơn 170 thành viên chia thành 6 trung đội.

Thay mặt Ban tổ chức, Trung tướng Trần Phước Tới, Trưởng ban liên lạc C196 đã có bài phát biểu xúc động, ôn lại hành trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của đơn vị.

Trung tướng Trần Phước Tới phát biểu.

Trung tướng Trần Phước Tới phát biểu.

"Vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách, hoàn thành chương trình học tập tại nước ngoài, mỗi người chúng ta trở về và tiếp tục cống hiến cho đất nước. Khi đất nước bước vào cuộc chiến tranh biên giới ở phía Bắc, nhiều đồng chí trong đại đội trở về nước được bổ sung cho các đơn vị chiến đấu tại các mặt trận. Trong hoàn cảnh đầy cam go ấy, những thành viên của Đại đội 196 đã không ngại gian khó, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đồng chí phấn đấu vươn lên nắm giữ các vị trí quan trọng ở các lĩnh vực khác nhau trong và ngoài quân đội. Đại đội chúng ta có quyền tự hào đã giúp phần đào tạo cho Đảng, Nhà nước và Quân đội nhiều cán bộ cấp cao, tướng lĩnh, lãnh đạo các đơn vị, nhiều nhà khoa học đầu ngành, có đóng góp xuất sắc vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, Trung tướng Trần Phước Tới tự hào khẳng định.

 Tiết mục văn nghệ do các hội viên Ban liên lạc Đại đội 196 biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ do các hội viên Ban liên lạc Đại đội 196 biểu diễn.

 Các thành viên Đại đội 196 năm xưa thể hiện thành công ca khúc "Chiều hải cảng" bằng tiếng Nga.

Các thành viên Đại đội 196 năm xưa thể hiện thành công ca khúc "Chiều hải cảng" bằng tiếng Nga.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, các thành viên của Đại đội 196 ngày ấy đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực, với 4 sĩ quan cấp tướng, 1 viện sĩ, 4 giáo sư, 10 phó giáo sư, 21 tiến sĩ và nhiều doanh nhân thành đạt.

TUẤN TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuoc-hoi-ngo-cua-cac-vi-sao-sau-50-nam-798462
Zalo