Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine với Tổng thống Mỹ kết thúc trong thảm họa
Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc trong thảm họa, sau khi hai nhà lãnh đạo đụng độ trong một cuộc trao đổi bất thường trước giới truyền thông thế giới tại Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine Zelensky coi cuộc gặp tại Phòng Bầu dục là cơ hội để thuyết phục Mỹ không đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã chỉ trích Zelensky, nói rằng ông tỏ ra thiếu tôn trọng, đẩy mối quan hệ với đồng minh thời chiến quan trọng nhất của Kiev xuống mức thấp nhất. Một quan chức Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã được yêu cầu rời đi.
Một thỏa thuận giữa Ukraine và Mỹ về việc cùng nhau phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Ukraine, mà Kiev và các đồng minh châu Âu hy vọng sẽ mở ra mối quan hệ tốt đẹp hơn, đã không được ký kết và vẫn trong tình trạng bấp bênh.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng bảo vệ Zelensky. Ứng cử viên thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết “chúng ta không bao giờ được nhầm lẫn giữa kẻ xâm lược và nạn nhân trong cuộc chiến khủng khiếp này”.
Zelensky đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa, một quan chức trong phái đoàn Ukraine tại Washington nói với Reuters.
Vương quốc Anh dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Zelenskiy vào ngày 2/3 để thảo luận về biện pháp an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Moscow và Kiev.
Donald Trump đã nghiêng về phía Nga kể từ khi nhậm chức tổng thống, gây sốc cho các đồng minh truyền thống ở châu Âu và nhiều nơi khác, đồng thời khiến Ukraine ngày càng dễ bị tổn thương. Sự bùng nổ tại cuộc gặp với Zelensky là biểu hiện công khai nhất của sự thay đổi đó.
Cuộc gặp vốn đã căng thẳng lại nổ ra khi Vance nhấn mạnh đến nhu cầu ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Zelenskiy, khoanh tay phản bác rằng Tổng thống Nga Putin không đáng tin cậy và lưu ý Vance chưa bao giờ đến thăm Ukraine.
“Anh đang nói đến loại ngoại giao nào vậy, JD?” Zelenskiy hỏi sau khi kể lại những nỗ lực ngoại giao thất bại với Nga.
“Tôi đang nói đến ngoại giao có thể chấm dứt sự tàn phá đất nước của ông,” Vance đáp trả.
Zelenskiy công khai thách thức Tổng thống Mỹ vì cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Tổng thống Nga Putin, thúc giục ông “không được thỏa hiệp”.
Donald Trump và Phó Tổng thống Vance đang “đứng lên vì người Mỹ”, đã nhanh chóng lên tiếng trên Truth Social sau cuộc gặp để cáo buộc Zelensky không tôn trọng Mỹ.
“Tôi đã xác định Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng cho Hòa bình nếu có sự tham gia của Mỹ”, ông viết. “Ông ấy có thể quay lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình”.
Sau đó, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng để nghỉ cuối tuần tại nhà riêng ở Florida rằng Zelensky cần phải nhận ra ông ấy đang thua cuộc.
Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, đã đăng một tuyên bố trên Telegram khẳng định quân đội của ông ủng hộ Zelensky và sức mạnh của Ukraine nằm ở sự thống nhất.
Những người dân Ukraine lo lắng theo dõi từ xa phần lớn tập hợp xung quanh nhà lãnh đạo của họ nhưng lo lắng về triển vọng tiếp tục nhận được nguồn viện trợ quân sự từ Mỹ mà đất nước này đang trông cậy.
Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Ukraine đã phát biểu bằng tiếng Anh, và tiếng nói của ông đã bị lấn át bởi Donald Trump và Vance.
"Các bạn không ở vị thế tốt. Các bạn không có quân bài nào trong tay. Với chúng tôi, các bạn mới có quân bài", Donald Trump nói.
“Tôi không chơi bài, tôi rất nghiêm túc, thưa ngài Tổng thống,” Zelensky nói.
"Các người đang chơi bài. Các người đang đánh bạc bằng mạng sống của hàng triệu người, các người đang đánh bạc bằng Thế chiến thứ ba", Tổng thống Mỹ nói tiếp.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dường như rất thích thú với cảnh tượng này, ông viết trên Telegram rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được “lời khiển trách tàn bạo”.
Theo một quan chức Nhà Trắng, sau các cuộc hội đàm, Donald Trump đã chỉ đạo 2 phụ tá hàng đầu nói với Zelensky rằng đã đến lúc phải rời đi, ngay cả khi những người phục vụ đang chuẩn bị bữa trưa cho các phái đoàn.
Vị quan chức này cho biết thêm phía Ukraine đã được chỉ thị phải rời đi mặc dù họ vẫn muốn tiếp tục đàm phán.
Sự bất đồng có nghĩa là Ukraine và Mỹ đã không ký được thỏa thuận khoáng sản mà Kiev hy vọng sẽ thúc đẩy Donald Trump ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine và có khả năng giành được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa tại Quốc hội cho một vòng viện trợ mới.
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ hiện không quan tâm đến việc xem xét lại thỏa thuận khoáng sản.
Cuộc đụng độ giữa 2 nhà lãnh đạo cũng làm suy yếu nỗ lực của châu Âu nhằm thuyết phục Donald Trump cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine ngay cả khi ông từ chối triển khai quân đội Mỹ trên đất Ukraine để duy trì hòa bình.
Thay vào đó, Donald Trump đe dọa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine.
"Hoặc là ông sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ rút lui, và nếu chúng tôi rút lui, ông sẽ phải chiến đấu đến cùng. Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng đâu", Donald Trump nói với Zelensky.
Phó Tổng thống Vance cũng xen vào rằng việc Zelenskiy đến Phòng Bầu dục để tranh luận về quan điểm của mình là thiếu tôn trọng. “Ông không nói lời cảm ơn”, Vance nói. Zelenskiy lớn tiếng đáp lại: “Tôi đã nói rất nhiều lần lời cảm ơn đến người dân Mỹ”.
Zelensky, người đã giành được hàng tỷ đô la vũ khí và sự ủng hộ về mặt tinh thần của Mỹ từ chính quyền Biden, đang phải đối mặt với thái độ hoàn toàn khác của Donald Trump. Tổng thống Mỹ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến, cải thiện quan hệ với Nga và thu hồi số tiền đã chi để hỗ trợ Ukraine.