Cuộc đối thoại giữa ông Trump và đặc vụ khi bị 'ám sát hụt'

Đoạn video quay vụ ông Donald Trump bị bắn đã ghi lại được tiếng ông nói với các đặc vụ: 'Để tôi lấy đôi giày đã'. Chi tiết này phản ánh sự điềm tĩnh của cựu tổng thống Mỹ ngay sau khi bị 'ám sát hụt'.

Ông Trump trúng đạn khi đang phát biểu Nhiều tiếng súng vang lên trong buổi vận động tranh cử của ông Trump tại Pennsylvania hôm 13/7. Người xả súng đã bị tiêu diệt.

Đoạn video của NBC News ghi lại được hơn chục tiếng súng tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào ngày 13/7 (theo giờ địa phương).

Trong đó bao gồm cả tiếng súng dường như đến từ nhân viên mật vụ bảo vệ cựu tổng thống Trump - người đang phát biểu trên sân khấu vào thời điểm đó.

"Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống!", có thể nghe thấy một giọng nói vang lên. Các đặc vụ sau đó lao đến và che chắn cho ông Trump trong khi tiếng súng vẫn nổ và tiếng la hét vang lên từ đám đông.

"Tay súng đã bị hạ. Tay súng đã bị hạ. Chúng ta có thể di chuyển được chưa? Chúng ta đã an toàn, chúng ta đã an toàn", giọng nói của các đặc vụ được ghi lại.

Khi họ cố gắng đưa ông Trump ra khỏi sân khấu tại cuộc vận động tranh cử, ông nói: "Để tôi lấy đôi giày đã. Để tôi lấy đôi giày đã".

Có thể nghe thấy tiếng đặc vụ đáp lại cựu tổng thống: "Tôi sẽ lo cho cho ông. Chờ đã. Đầu ông có máu. Chúng ta phải di chuyển thôi".

Ông Trump trả lời: “Khoan đã, khoan đã”. Sau đó, ông giơ nắm đấm lên và hô: “Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu”.

Đám đông tại cuộc vận động cũng đáp lại: “Nước Mỹ! nước Mỹ! nước Mỹ".

Quân đội vũ trang mặc quân phục nhanh chóng xuất hiện trong khi một số khán giả la hét chỉ trích giới truyền thông. Các mật vụ sau đó đưa ông Trump rời đi.

 FBI xác nhận vụ nổ súng ở bang Pennsylvania ngày 13/7 là một âm mưu ám sát bất thành nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: New York Times.

FBI xác nhận vụ nổ súng ở bang Pennsylvania ngày 13/7 là một âm mưu ám sát bất thành nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: New York Times.

"Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!"

Các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đang điều tra vụ nổ súng hôm 13/7. "Chúng tôi gọi những gì xảy ra tối nay là một âm mưu ám sát bất thành nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump", Kevin Rojek, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Pittsburgh, cho biết trong cuộc họp báo.

"Cựu tổng thống (đã) an toàn", người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ - Anthony Gugliemi - chia sẻ trên X.

Trước đó, nghi phạm đã cầm súng trường bắn ông Trump trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania.

Các video cho thấy ông nhanh chóng ôm tai rồi cúi xuống đất, trong khi nhân viên an ninh và những người khác lao tới trợ giúp.

Nhân viên mật vụ sau đó đã bắn chết nghi phạm tấn công - kẻ bắn về phía ông Trump "từ vị trí cao bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc mít tinh", Gugliemi nói.

Một người tham dự sự kiện thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. FBI sau đó xác định kẻ nổ súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đến từ Bethel Park, Pennsylvania, AP đưa tin.

Nhà chức trách chưa công bố động cơ có thể dẫn đến vụ nổ súng.

Cơ sở dữ liệu hồ sơ công khai cho thấy một người đàn ông Bethel Park có cùng tên và tuổi đã đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Cộng hòa vào năm 2021.

Trong tuyên bố sau đó, Trump cho biết ông "ổn" sau khi viên đạn bắn trúng "phần trên tai phải của (ông)".

Cựu tổng thống cũng gửi lời cảm ơn đến các mật vụ cùng nhân viên thực thi pháp luật vì "phản ứng nhanh chóng" trong bài đăng trên Truth Social sau vụ xả súng.

 Bức ảnh cho thấy viên đạn bay ngay sau đầu ông Trump. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Bức ảnh cho thấy viên đạn bay ngay sau đầu ông Trump. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

“Điều quan trọng nhất là tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của người đã thiệt mạng và cả gia đình của người bị thương nặng tại cuộc vận động”, ông Trump cho hay.

Ông được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và sau đó được cho là đã xuất viện vào khoảng 22h20 (theo giờ địa phương)

“Thật không thể tin được khi một hành động như vậy lại có thể diễn ra ở đất nước chúng ta”, vị cựu tổng thống nhấn mạnh.

"Đây là thông điệp từ Donald Trump. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!", cựu Tổng thống Trump gửi thư điện tử (email) cho những người ủng hộ ông hôm 13/7. Email với nội dung ngắn gọn được gắn kèm chữ ký và ảnh chân dung của ông Trump.

Nhân chứng kể lại vụ việc

Công tố viên địa phương, Richard Goldinger, cho biết ông không chắc nghi phạm xả súng "có thể đến được địa điểm đó bằng cách nào".

“Đó là điều chúng ta phải tìm ra - làm thế nào người này đến được đó”, ông nhấn mạnh.

Một nhân chứng tên Vanessa Asher kể ông Trump thoát được viên đạn trong đường tơ kẽ tóc nhờ "quay đầu đi vừa kịp lúc". Ngồi ở hàng ghế thứ sáu tính từ bục phát biểu, Asher nói nếu không làm vậy, ông Trump "sẽ trúng đạn vào đầu".

Trong khi đó, BBC phỏng vấn một người ủng hộ ông Trump. Người này cho biết anh đang ở bên ngoài địa điểm vận động và cố gắng đến gần để nghe cựu tổng thống phát biểu thì nhìn thấy một người đàn ông mang theo súng trường trèo lên nóc tòa nhà.

"Có một gã đàn ông trên mái nhà có súng trường", người đàn ông kể lại anh đã báo cáo và chỉ tòa nhà nói trên cho cảnh sát.

Nhưng theo anh, không có cảnh sát nào phản ứng, và khoảng 2 phút sau, người đàn ông đáng nghi đó đã bắn về phía ông Trump.

 Thi thể nghi phạm bắn ông Trump ở trên nóc nhà. Ảnh: New York Post.

Thi thể nghi phạm bắn ông Trump ở trên nóc nhà. Ảnh: New York Post.

Vào thời điểm đó, nhân chứng nói với BBC, các mật vụ đã bắn chết kẻ tấn công. "Họ đã bắn đầu hắn", người này cho biết.

Hãng AP, trích dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, cho hay nhà điều tra đã thu giữ được khẩu súng trường kiểu AR tại hiện trường.

Đoạn video đăng lên mạng xã hội, do AP xác định, cho thấy cảnh một người nằm bất động trên nóc tòa nhà tại AGR International - nhà máy sản xuất nằm ngay phía bắc cuộc vận động của ông Trump hôm 13/7.

"Nóc nhà cách nơi Trump phát biểu chưa đầy 151 m, khoảng cách mà một xạ thủ giỏi có thể bắn trúng mục tiêu có kích thước bằng con người", Scott Bauer của AP viết trên X.

Cũng trên mạng xã hội này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã được thông báo về vụ nổ súng.

“Tôi rất biết ơn khi nghe tin ông (Trump) an toàn và khỏe mạnh. Tôi cầu nguyện cho ông ấy và gia đình, cũng như tất cả người có mặt tại buổi vận động", ông chia sẻ.

Quốc tế lên án vụ ông Trump bị bắn

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Biden kêu gọi lên án rộng rãi tình trạng bạo lực chính trị.

“Điểm mấu chốt là cuộc vận động của ông Trump… lẽ ra phải được diễn ra một cách hòa bình mà không có vấn đề gì”, ông Biden nói. “Nhưng bạo lực chính trị hoặc bạo lực như thế này ở Mỹ là điều chưa từng xảy ra và không phù hợp. Mọi người cần phải lên án”.

“Thật bệnh hoạn, đó là một trong những lý do chúng ta phải đoàn kết đất nước này. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra”, ông nhấn mạnh.

Cảnh tượng trong cuộc vận động đã gây ra nhiều phản ứng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên đảng Cộng hòa, cho biết cơ quan này sẽ tiến hành "cuộc điều tra toàn diện về các sự kiện đáng buồn ngày hôm nay”.

"Người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật", ông Johnson viết trên mạng X. "Chúng tôi sẽ yêu cầu Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberly Cheatle và các quan chức của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều trần trước các ủy ban của chúng tôi càng sớm càng tốt".

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, thuộc đảng Cộng hòa, cho biết ông "biết ơn" vì ông Trump "an toàn sau vụ tấn công hèn nhát nhằm vào mạng sống".

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, thuộc đảng Dân chủ, nhấn mạnh: "Hoàn toàn không có chỗ cho bạo lực chính trị trong nền dân chủ của chúng ta. Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra, tất cả chúng ta nên thấy nhẹ nhõm vì cựu tổng thống Trump không bị thương nghiêm trọng. Hãy tận dụng thời điểm này để tái cam kết với sự lịch sự và tôn trọng trong chính trị của chúng ta".

 Kevin Rojek, đặc vụ FBI, phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 13/7. Ảnh: WPXI.

Kevin Rojek, đặc vụ FBI, phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 13/7. Ảnh: WPXI.

Lãnh đạo nhiều nước cũng lên án hành vi bạo lực khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương.

Trên mạng xã hội X, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ "kinh hoàng" trước những gì đã xảy ra, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cựu tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ chia sẻ với ông Trump và người dân Mỹ. Đồng thời, ông phản đối vụ nổ súng và khẳng định bạo lực chính trị không bao giờ được chấp nhận.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese mô tả vụ việc là "đáng lo ngại" và cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm khi cựu Tổng thống Mỹ được xác nhận đã an toàn.

Từ châu Âu, phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell lên án vụ tấn công, nói rằng đây là một trong những "hành vi bạo lực không thể chấp nhận được đối với các đại diện chính trị".

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian vào tháng 6, Steve Bannon - cố vấn của ông Trump - đã nói về mối lo ngại rằng ứng cử viên của đảng Cộng hòa có thể bị ám sát trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

“Đó là nỗi sợ hãi số 1 của tôi”, Bannon nói trước khi ông chịu án tù 4 tháng vì không chấp hành trát triệu tập điều trần của Quốc hội Mỹ.

Ông Trump tới New Jersey Khoảng 6 giờ sau vụ xả súng ở Pennsylvania, cựu Tổng thống Donald Trump được nhìn thấy bước xuống chiếc máy bay hạ cánh ở Newark, bang New Jersey.

Minh An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cuoc-doi-thoai-giua-ong-trump-va-dac-vu-khi-bi-am-sat-hut-post1486219.html
Zalo