Cuộc chạy đua ngoại giao giữa làn đạn Trung Đông
Một tuần trôi qua, xung đột giữa Israel và Iran vẫn không ngừng leo thang. Tuy nhiên, cánh cửa ngoại giao để giải quyết vấn đề được cho đã mở, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn '2 tuần tới', mới quyết định về việc can dự trực tiếp của Mỹ.
Cuộc chạy đua ngoại giao giữa làn đạn Trung Đông ngay lập tức bắt đầu. Israel và Iran vẫn giao tranh hàng ngày. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua vẫn không loại trừ khả năng ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, tuyên bố tiếp tục tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran một mình mà “không cần tới Mỹ”, bao gồm cả cơ sở Fordow kiên cố.
Trong ngày và đêm hôm qua, Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân Natanz, Isfahan và lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak.

Tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel tối 19/6. Ảnh: Reuters
Về phía Iran, nước này tuyên bố tiếp tục tấn công tên lửa vào trụ sở tình báo Mossad và các cơ sở quân sự khác của Israel trong đêm. Sáng nay, truyền thông Israel thừa nhận, hệ thống phòng không đã không thể đánh chặn tên lửa Iran nhằm vào thành phố Beersheba. Trong khi đó, Israel cáo buộc Iran hôm qua lần đầu tiên sử dụng tên lửa mang bom chùm tấn công và mục tiêu là cơ sở hạ tầng dân sự.
Căng thẳng Trung Đông không ngừng leo thang, đặc biệt có nhiều đồn đoán về sự can dự của Mỹ. Tuy nhiên, hôm qua, Nhà Trắng đã chính thức lên tiếng về thông tin này.
Thư ký báo chí Nhà trắng Karoline Leavitt cho biết: “Liên quan đến tình hình đang diễn ra ở Iran, tôi biết có rất nhiều suy đoán trên các phương tiện truyền thông, về quyết định của Tổng thống, rằng liệu Mỹ có tham gia trực tiếp hay không. Trước tin tức đó, tôi có một thông điệp trực tiếp từ Tổng thống và tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau: Dựa trên thực tế là có khả năng đàm phán đáng kể, có thể hoặc không thể diễn ra với Iran trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định, trong vòng hai tuần tới. Đó là trích dẫn trực tiếp từ Tổng thống dành cho tất cả các bạn ngày hôm nay”.
Theo Ngoại trưởng Anh David Lammy, hiện đang có một cơ hội trong vòng hai tuần tới để đạt được giải pháp ngoại giao cho căng thẳng ở Trung Đông, ngầm ám chỉ thời hạn mà Mỹ vừa đề cập.
Sau một ngày tới Mỹ, gặp Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, hôm nay Ngoại trưởng Anh sẽ cùng những người đồng cấp từ Đức, Pháp, Iran và đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ, để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và ngăn chặn mọi sự leo thang quân sự “nguy hiểm”.
Nhà Trắng hi vọng, cuộc gặp ở Geneva giữa các đồng minh của Mỹ và Iran có thể đạt tiến triển, đưa Iran đến với thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đã “đặt trên bàn” cho quốc gia Hồi giáo này.
Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã tiến hành điện đàm, nhấn mạnh vai trò của các cường quốc trong việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Tổng thống Nga nhấn mạnh, nước này sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải hai bên xung đột và cho biết Nga đã nhìn thấy một “lối thoát” cho cuộc khủng hoảng, mà theo đó có thể vừa cho phép Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân hòa bình, đồng thời xoa dịu được mối lo an ninh đối với Israel.
Trong khi đó, người đứng đầu tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga cảnh báo, một cuộc tấn công của Israel vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran có thể vượt quá “tất cả các vụ tai nạn hạt nhân đã biết trong lịch sử nhân loại”.