'Cùng Việt Nam tiến bước'- lộ trình Huế, qua những con đường như mơ

Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã chọn lộ trình bộ hành 'Cùng Việt Nam tiến bước' diễn ra sáng sớm ngày 16/8. Lộ trình đi bộ xuất phát từ Nghinh Lương Đình qua các tuyến Lê Duẩn, Cửa Ngăn, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, đường 23/8, Cửa Quảng Đức và trở lại điểm xuất phát.

Lộ trình bộ hành “Cùng Việt Nam tiến bước” được thành phố Huế chọn không chỉ thuận tiện mà còn đưa người tham gia đi qua những con đường gắn liền với ký ức và diện mạo của bờ bắc sông Hương – nơi từng là trung tâm của kinh đô.

Lộ trình bộ hành “Cùng Việt Nam tiến bước” được thành phố Huế chọn không chỉ thuận tiện mà còn đưa người tham gia đi qua những con đường gắn liền với ký ức và diện mạo của bờ bắc sông Hương – nơi từng là trung tâm của kinh đô.

 Xuất phát từ Nghinh Lương Đình, ngay bên Phu Văn Lâu và dưới chân Kỳ Đài, bước chân sẽ theo đường Lê Duẩn – trục phố ven sông, nơi bao lần chứng kiến các sự kiện trọng đại.

Xuất phát từ Nghinh Lương Đình, ngay bên Phu Văn Lâu và dưới chân Kỳ Đài, bước chân sẽ theo đường Lê Duẩn – trục phố ven sông, nơi bao lần chứng kiến các sự kiện trọng đại.

 Từ đây, đoàn tiến qua Cửa Ngăn, một lối nhỏ dẫn vào Hoàng thành, rồi rẽ sang Đoàn Thị Điểm.

Từ đây, đoàn tiến qua Cửa Ngăn, một lối nhỏ dẫn vào Hoàng thành, rồi rẽ sang Đoàn Thị Điểm.

 Con đường mang tên nữ sĩ nổi tiếng Đoàn Thị Điểm yên tĩnh giữa sắc xanh của hàng cây cổ thụ.

Con đường mang tên nữ sĩ nổi tiếng Đoàn Thị Điểm yên tĩnh giữa sắc xanh của hàng cây cổ thụ.

 Đặng Thái Thân mở ra không gian gần gũi với các công trình kiến trúc cổ, dẫn đến Lê Huân – tuyến phố gắn với những bức tường thành cổ kính.

Đặng Thái Thân mở ra không gian gần gũi với các công trình kiến trúc cổ, dẫn đến Lê Huân – tuyến phố gắn với những bức tường thành cổ kính.

 Đường 23/8, gợi nhớ ngày Thừa Thiên Huế giành chính quyền năm 1945, như một dấu son lịch sử, dẫn đoàn qua Cửa Quảng Đức để khép lại vòng hành trình, trở lại Nghinh Lương Đình.

Đường 23/8, gợi nhớ ngày Thừa Thiên Huế giành chính quyền năm 1945, như một dấu son lịch sử, dẫn đoàn qua Cửa Quảng Đức để khép lại vòng hành trình, trở lại Nghinh Lương Đình.

 Mỗi đoạn đường là một lớp ký ức, vừa đẹp về cảnh quan vừa đậm dấu ấn lịch sử, để mỗi bước chân trong hành trình này như nối dài câu chuyện của một Việt Nam đang thay đổi từng ngày..

Mỗi đoạn đường là một lớp ký ức, vừa đẹp về cảnh quan vừa đậm dấu ấn lịch sử, để mỗi bước chân trong hành trình này như nối dài câu chuyện của một Việt Nam đang thay đổi từng ngày..

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-cung-viet-nam-tien-buoc-lo-trinh-hue-qua-nhung-con-duong-nhu-mo-post900573.html
Zalo