Cung đường Jota gặp thảm kịch là 'điểm đen tai nạn'
Bóng đá thế giới rúng động khi tiền đạo người Bồ Đào Nha Diogo Jota và em trai André thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc hôm 3-7, khi chiếc Lamborghini của họ gặp sự cố kỹ thuật trên cao tốc A‑52 gần thị trấn Cernadilla, tỉnh Zamora (Tây Ban Nha).
Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương và nhiều tờ báo lớn châu Âu, vụ tai nạn xảy ra khi hai anh em Jota đang trên đường đến cảng Santander để bắt chuyến phà sang Anh. Do vừa trải qua phẫu thuật phổi, Jota được khuyến cáo không nên đi máy bay nên đã lựa chọn di chuyển bằng đường bộ.

Cao tốc A‑52 gần thị trấn Cernadilla là điểm đen tai nạn
Khi xe vượt qua một phương tiện khác ở tốc độ cao, bánh sau bất ngờ nổ khiến tài xế mất lái. Chiếc Lamborghini Huracan mất kiểm soát, lao xuống vệ đường rồi bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hộ đến hiện trường sau vài phút nhưng không thể cứu được ai. Cả Jota, 28 tuổi, và em trai anh, 25 tuổi, đều tử vong tại chỗ.
Con đường cao tốc A‑52 đoạn qua thị trấn Cernadilla vốn từ lâu đã bị coi là “điểm đen tai nạn” ở Tây Ban Nha. Đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra va chạm chết người, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm do kết cấu bất hợp lý và hệ thống cảnh báo yếu kém.

Chiếc xe thở Jota và em trai tan nát sau vụ tai nạn thảm khốc
Theo thống kê năm 2023, khu vực này ghi nhận tỉ lệ tử vong trung bình lên tới 1,5 người mỗi vụ tai nạn - mức cao nhất trong vùng. Nhiều đoạn cua gấp, ổ gà lớn và tầm nhìn hạn chế khiến các tài xế dễ rơi vào tình huống không kịp xử lý. Một số người dân địa phương cho biết họ từng gửi hàng chục đơn khiếu nại trong năm qua, phản ánh tình trạng đường xá xuống cấp trầm trọng nhưng không được cải thiện. Nhiều người thậm chí đăng hình ảnh xe bị nổ lốp hoàn toàn sau khi lao vào những ổ gà “khổng lồ” trên đoạn đường này.

Thế giới bóng đá bàng hoàng và tiếc thương Jota
Cảnh sát khu vực cũng cho biết, không ít vụ tai nạn xảy ra ngay cả trong điều kiện thời tiết tốt và đường khô ráo - cho thấy vấn đề nằm ở chính cấu tạo và chất lượng tuyến đường. Một quan chức chia sẻ với truyền thông: “Khi xe chạy với tốc độ cao qua những khúc cua hẹp, cộng thêm tầm nhìn ban đêm kém và ổ trơn, chỉ cần một thoáng mất tập trung là có thể dẫn đến thảm kịch".
Vụ tai nạn xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Diogo Jota tổ chức lễ cưới cùng người bạn đời Rute Cardoso. Cầu thủ 28 tuổi để lại ba người con nhỏ cùng hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đang trong trạng thái bàng hoàng, tiếc thương. Liverpool FC - đội bóng mà Jota đang thi đấu - đã phát thông cáo bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. “Chúng tôi mất đi một con người tuyệt vời, một cầu thủ tài năng và một người cha mẫu mực”, thông báo viết.
Tang lễ của Jota và em trai sẽ được tổ chức tại quê nhà Gondomar, gần thành phố Porto (Bồ Đào Nha). Theo thông tin từ chính phủ Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa sẽ đích thân tới dự lễ tưởng niệm để chia buồn cùng gia đình Jota.