Cùng con viết tiếp ước mơ xanh

'Khi nghe bác sĩ kết luận con mắc bệnh nhiễm trùng máu, trái tim tôi quặn thắt vì lo lắng, sợ hãi và thương con đến cháy lòng'. Đó là lời tâm sự của chị Lê Thị Tuyến, vợ Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Long, kỹ thuật viên Trạm Bảo dưỡng-Sửa chữa, Kho 302 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9), kể về hành trình cùng con gái Trịnh Lê Ngọc Anh chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Mỗi tháng hai lần, chị Tuyến lại chở con gái đến Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, cách nhà gần 100km, để kiểm tra sức khỏe. Chị đã kiên trì thực hiện công việc này suốt 15 năm, không quản nắng mưa, mệt nhọc. Chị bảo, do yêu cầu nhiệm vụ, chồng thường xuyên vắng nhà, nên phần lớn việc chăm sóc, điều trị cho con đều một mình chị lo toan.

Anh chị kết hôn năm 2008, một năm sau, gia đình nhỏ đón thêm niềm vui-bé Trịnh Lê Ngọc Anh ra đời. Khi niềm hạnh phúc được làm cha, làm mẹ còn đang đong đầy thì tin dữ ập đến: Bé Ngọc Anh được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng máu, một căn bệnh nguy hiểm, khi toàn cơ thể phản ứng dữ dội với vi khuẩn trong máu, thuộc nhóm 10 bệnh lý gây tử vong hàng đầu.

Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Long cùng vợ và con gái.

Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Long cùng vợ và con gái.

Nuốt nước mắt vào trong, chị Tuyến âm thầm ngày đêm chăm sóc con trong căn nhà tập thể của Kho 302. Bệnh tật khiến giấc ngủ của Ngọc Anh hiếm khi trọn vẹn. Mỗi lần con giật mình, quấy khóc, lòng chị như thắt lại, chỉ mong có thể gánh thay bệnh tật để con được sống một tuổi thơ khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác. Xa quê, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình eo hẹp, con lại mang bệnh hiểm nghèo, có lúc chị tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng đồng hành với chị luôn là người chồng hết mực yêu thương, chia sẻ; là sự quan tâm, động viên chân thành của đồng chí, đồng đội nơi anh Long công tác.

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đảng ủy, chỉ huy Kho 302 đã tạo điều kiện để anh chị được về ở khu tập thể gia đình quân nhân của Kho. Những dịp lễ, tết hay ngày đặc biệt trong năm, đại diện chỉ huy đơn vị cùng các tổ chức quần chúng đều đến thăm, động viên gia đình chị Tuyến. Đặc biệt, khi biết về hoàn cảnh của anh Long, Quỹ “Ước mơ xanh” của Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (TECAPRO) cùng cá nhân Thượng tá Ninh Thu Trang, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đến thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ.

Nhờ sự giúp đỡ quý báu đó, gia đình có điều kiện mua thuốc chữa trị cho Ngọc Anh trong suốt một năm. Còn những lời động viên, sẻ chia từ đồng đội, từ những tấm lòng nhân ái là nguồn động lực lớn để mỗi thành viên trong gia đình có thêm nghị lực vượt qua thử thách, tiếp tục hành trình nhiều gian nan phía trước.

Bằng ý chí và nghị lực phi thường, Ngọc Anh không chỉ chống chọi với bệnh tật mà còn vươn lên trong học tập, hòa đồng cùng bạn bè. Từ lớp 1 đến lớp 9, Ngọc Anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 30m², ngoài những vật dụng đơn sơ, trên tường chật kín giấy khen của Ngọc Anh. Với anh Long và chị Tuyến, đó không chỉ là thành quả của con mà còn là dấu mốc của một hành trình đầy thử thách nhưng chan chứa yêu thương và hạnh phúc.

Gần 30 năm công tác, Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Long luôn tận tâm, trách nhiệm, hết mình vì nhiệm vụ. Với anh, niềm vui lớn nhất là được thấy nụ cười hồn nhiên của con gái, ánh mắt lấp lánh niềm tin của vợ sau những năm tháng gian khó. Anh bảo, tất cả những vất vả, hy sinh đều trở nên nhỏ bé khi thấy con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi. Hôm nay, anh và vợ tiếp tục nắm chặt tay nhau, làm điểm tựa vững vàng để cùng con viết tiếp ước mơ xanh, ước mơ về một tương lai tươi sáng, tràn đầy hy vọng.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cung-con-viet-tiep-uoc-mo-xanh-1011008