Cục trưởng C04 tiết lộ chi tiết bất ngờ trong vụ sản xuất trái phép ma túy lớn nhất Việt Nam

Thời điểm 'cất lưới' đường dây sản xuất trái phép ma túy, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều người, trong đó có người đang đi cùng bạn gái trong khách sạn.

Ngày 26-3, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã chia sẻ thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án sản xuất trái phép ma túy lớn nhất Việt Nam (chuyên án 199Đ).

Theo đó, cầm đầu đường dây được xác định là Trương Xuân Minh, 51 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

 Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ về chuyên án sản xuất trái phép ma túy lớn nhất Việt Nam. Ảnh PHI HÙNG

Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ về chuyên án sản xuất trái phép ma túy lớn nhất Việt Nam. Ảnh PHI HÙNG

Quyết định “cất lưới”

Người này thuê mảnh đất rộng 1.000 m2 tại khu nghĩa trang thuộc xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa là nơi hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn để đặt xưởng sản xuất ma túy tổng hợp ketamin.

Đây là công xưởng sản xuất trái phép ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.

"Trong thời gian hơn nửa năm, ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như giám sát từ xa, huy động nhiều lực lượng thay ca theo dõi di biến động của các đối tượng. Tết Nguyên đán vừa qua, ban chuyên án giám sát cả đêm giao thừa…”- Trung tướng Viện thông tin.

 Bên trong khu nhà xưởng sản xuất trái phép ma túy lớn nhất Việt Nam. Ảnh: CA

Bên trong khu nhà xưởng sản xuất trái phép ma túy lớn nhất Việt Nam. Ảnh: CA

Nói về thời điểm quyết định “cất lưới” đường dây sản xuất ma túy này, Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ đây là quyết định vô cùng quan trọng. Bởi nếu “sớm quá” thì nhỡ, mà “già quá” thì những người trong đường dây sẽ bỏ trốn.

"Lúc đó rất khó đưa ra quyết định phá án. Ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để tùy tình hình ở hiện trường cho phép được quyết định" - Trung tướng Viện nói.

Trước thời điểm phá án một tuần, ban chuyên án đã xác định được đường dây sản xuất thành phẩm ra 1,8 tấn bột màu vàng, được các đường dây đóng vào 27 thùng xốp, sau đó gửi vào kho đông lạnh ở Nha Trang.

Thấy có mùi hắc, chủ nhà yêu cầu chuyển đi, người trong đường dây đã quay về và đốt các thùng xốp hơn một giờ đồng hồ. Tiếp theo, họ mua nhiều xoong quân dụng, khoảng 3 tạ bông gòn, rổ nhựa, bếp gas công nghiệp.

Khi bí mật theo dõi, lực lượng chức năng thấy những người sản xuất dùng dụng cụ khuấy xoong quân dụng…, đây là khâu đoạn dùng nhiệt để tạo ra chất ma túy tinh khiết.

Những người cầm đầu gần như không kịp trở tay

Nhận thấy thời cơ đã "chín muồi", vào lúc 0 giờ ngày 22-3, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt ập vào 3 địa điểm, bắt giữ 11 người đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy; thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất...

"Ban chuyên án quyết định phá án rất nhanh và diễn ra đồng loạt ở cả 3 nơi bởi không bắt được những kẻ chủ mưu chỉ đạo sản xuất, người có kiến thức về hóa học thì chuyên án sẽ không thành công. ...”- Trung tướng Viện nói.

 Công an thu giữ 1,4 tấn ketamin trong chuyên án. Ảnh: CA

Công an thu giữ 1,4 tấn ketamin trong chuyên án. Ảnh: CA

Cục trưởng C04 cũng cho biết, một thành công của chuyên án là được triển khai bí mật, bất ngờ, đồng loạt với lực lượng mạnh, khiến những người cầm đầu gần như không kịp trở tay, trong đó có người đang đi với bạn gái ở khách sạn cũng bị bắt. "Thời điểm phá án, đường dây này chưa tiêu thụ được ma túy dù chỉ là một lạng ketamin" – Trung tướng Viện nói.

Cũng theo lãnh đạo C04, qua tìm hiểu, giá ketamin ở Đài Loan (Trung Quốc) là 1 tỉ đồng/kg, do đó nhiều khả năng đường dây sản xuất trái phép ma túy trên sẽ chuyển về Đài Loan tiêu thụ qua đường biển. Bởi ban chuyên án thu giữ 1 tàu cá trị giá khoảng 7 tỉ đồng ở Quy Nhơn của 1 phụ nữ có quan hệ với Trương Xuân Minh – người cầm đầu đường dây.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/cuc-truong-c04-tiet-lo-chi-tiet-bat-ngo-trong-vu-san-xuat-trai-phep-ma-tuy-lon-nhat-viet-nam-post841100.html
Zalo