Cửa đâu cho chủ nhà Saudi Arabia đòi nợ?!
Cửa đâu cho chủ nhà Saudi Arabia đòi nợ khi vòng bảng đã thua sấp mặt Uzbekistan 0-3...
22 giờ ngày 20-4, vòng chung kết U-17 châu Á khép lại với trận đấu trong mơ, trận tái đấu giữa chủ nhà Saudi Arabia và Uzbekistan ở chung kết. Cửa đâu cho chủ nhà Saudi Arabia “đòi nợ” trước Uzbekistan?!
Hai đội ở cùng bảng A này, đã chạm trán nhau ngay vòng bảng với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội khách Uzbekistan. Với cái thua sâu như thế, cửa đâu cho chủ nhà ngược dòng?

Sodikov (11) thủ lĩnh giữa sân của Uzbekistan, cửa đâu cho chủ nhà Saudi Arabia đòi nợ sau khi thua 0-3 ở bảng A? Ảnh: AFC
Thật vậy, Uzbekistan thể hiện sức mạnh rất đáng ngại, với ba trận vòng bảng toàn thắng,quan trọng nhất là đánh bại chủ nhà 3-0. Vào tứ kết và bán kết, Uzbekistan đều giải quyết đối thủ trong vòng 90 phút, thắng UAE 3-1 và Triều Tiên 3-0. Ở vòng bảng, họ ghi 9 bàn để thủng lưới 2 bàn qua ba trận.
Với Saudi Arabia, chừng một thập niên trở lại đây, bóng đá trẻ của họ cực kỳ mạnh, từng lên ngôi U-16, U-19 và U-23 châu Á.
Hiện nay U-17 Saudi Arabia do HLV Mario Da Silva, người Brazil dẫn dắt. Các đội trẻ của Saudi Arabia gần đây luôn do các thầy Brazil huấn luyện và dẫn dắt. Bóng đá Saudi Arabia quyết tạo dựng “gene bóng đá Samba”, điều này là hợp lý.
U-17 Saudi Arabia hiện nay cũng là lứa được xây dựng cho đội tuyển quốc gia vào World Cup 2034 mà quốc gia giàu có này làm chủ nhà.
Tương tự Uzbekistan cũng là quốc gia có nền bóng đá trẻ rất phát triển, thỉnh thoảng nền bóng đá vùng Trung Á này có những ngôi sao đình đám đá bóng ở châu Âu...

Al Dosari (2) thủ lĩnh phòng ngự,nhưng chủ nhà Saudi Arabia có đòi nợ thành công? Ảnh: AFC
HLV Islombek Ismoilov của Uzbekistan tự tin nói: “Chúng tôi đã biết cách chơi của Saudi Arabia, tuy nhiên từ bán kết đến chung kết, chúng tôi không có quãng thời gian thư giãn mà tập trung cao độ cho trận đấu cuối cùng. Chúng tôi cũng chẳng lấy trận thắng 3-0 ở bảng A ra để tự tin. Vì như thế chúng tôi sẽ trả giá. Gặp lại họ trong trận chung kết sẽ là một câu chuyện khác”.
Thật vậy, ông Ismoilov tự tin nhưng không cao ngạo, bởi sau cú sẩy chân thua thảm 0-3 ở vòng bảng thì Saudi Arabia sẽ làm mới mình trở lại. “Ăn mày dĩ vãng” là điều rất nguy hiểm.
Còn HLV Mario Da Silva của Saudi Arabia tin rằng, học trò sẽ không bị ám ảnh bởi cái thua 0-3 đó mà ngược lại sẽ trưởng thành hơn qua “cú sụp hầm”.
Cửa đâu cho chủ nhà Saudi Arabia ngược dòng? Bóng đá trẻ thật khó đoán về tính biến động của nó. Chẳng hạn như Indonesia toàn thắng 3 trận vòng bảng, vào tứ kết gặp Triều Tiên thua thảm 0-6.
Chiến lược gia Brazil của Saudi Arabia đánh giá rất cao đối thủ chung kết của họ, ông nói rằng, trong trận thua 0-3 ấy, Uzbekistan chỉ có ba cơ hội là có ba bàn thắng. Uzbekistan là đội có lối chơi có tính kỷ luật rất cao.

Chủ nhà Saudi Arabia thua 0-3 ở bảng A trước Uzbekistan, 22 giờ ngày 20-4 hai đội tái đấu. Ảnh: AFC
Để vào chung kết, Saudi Arabia đã đánh bại cả hai ứng viên vô địch Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng hai đội Đông Á này, HLV Mario Da Silva vẫn nghĩ rằng không giỏi bằng Uzbekistan.
Ngôi sao của Uzbekistan là Sodikov, một tiền vệ chỉ huy lối chơi và chuyển đổi trạng thái rất ấn tượng. Chủ nhà Saudi Arabia có Al Dosari, thủ lĩnh ở phòng ngự, người chơi rất xuất sắc những trận đấu qua.
Dự đoán: Uzbekistan sẽ thắng một bàn cách biệt, khả năng là 3-2.