Cụ ông 92 tuổi lom khom đem hoa tặng vợ ngày 8/3 thu hút triệu lượt xem
Bóng lưng lom khom của cụ ông 92 tuổi trong khoảnh khắc cầm hoa tặng vợ nhân ngày 8/3 khiến người xem xúc động.
Câu chuyện cánh “mày râu” tặng quà “nửa kia” của mình vào Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Mới đây, cộng đồng mạng bị thu hút bởi đoạn video hơn 1 phút, ghi lại cảnh cụ ông tóc bạc lưng còng đem hoa hồng về tặng vợ nhân ngày 8/3. Video được đăng tải trên TikTok thu hút 1,3 triệu lượt xem, hơn 60.000 lượt “thả tim” chỉ sau vài giờ đăng tải.
Video cụ ông đem hoa về tặng vợ dịp 8/3 thu hút hàng triệu lượt xem
Trong video, cụ ông 92 tuổi hăm hở đem hoa về tặng vợ. Bóng lưng lom khom của cụ ông, sự xúc động của cụ bà khi được chồng tặng hoa nhân dịp đặc biệt khiến người xem xúc động.
“Cụ ơi, cụ ở đâu cho chồng con đem sách vở đến học hỏi với ạ. Cụ ở tuổi xế chiều mà vẫn lãng mạn, tâm lý với vợ quá”; “Nhìn ông hớn hở đem hoa về tặng bà thấy thương. Chúc ông bà bên nhau dài lâu”; “Bà là người phụ nữ hạnh phúc nhất hôm nay”... là một số bình luận xúc động của dân mạng.
Theo tìm hiểu, người quay và đăng tải video “viral” là Lương Thị Mỹ Linh (SN 2001, quê Phú Yên).
Trao đổi với PV VietNamNet, Mỹ Linh cho hay, cụ ông trong video là cụ Năm (92 tuổi), ông nội của cô. Vợ của cụ Năm là cụ Cúc (80 tuổi). Hai cụ đã có hơn 60 năm nên duyên vợ chồng.


Cụ bà vui vẻ khi được chồng tặng hoa 8/3
Mỹ Linh kể, ông bà nội cô có 8 người con (5 trai, 3 gái), bố của cô là người con thứ 5.
Hiện tại, hai cụ sống cùng nhau trong căn nhà riêng, con cháu ở gần nên thường xuyên qua thăm nom ông bà, bố mẹ.
Linh đã kết hôn, vừa rồi có dịp về thăm bố mẹ đẻ. Nhân dịp 8/3, Linh mua hoa, bánh kem tặng bà và mẹ nhưng chưa kịp đem sang tặng bà thì tình huống bất ngờ xảy ra.
“Ông nội mình lúc đó sang nhà chơi, thấy có hoa hồng đẹp nên bảo mình cho ông một bông để ông đem về tặng bà.
Có hoa trong tay, ông hăm hở đem về tặng vợ. Lúc đó ông bảo ‘Bà ơi, bà dậy đi, tôi tặng bà nhành hoa 8/3 đây này. Bà cố ngồi dậy để cháu nó chụp cho tấm hình kỷ niệm’. Bà mình xúc động lắm nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể ngồi dậy được ngay”, Linh kể.
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Mỹ Linh xúc động vô ngần. Cô ngưỡng mộ tình yêu thương, sự quan tâm ông dành cho bà ở tuổi xế chiều.
“Sáng 8/3, ông lại bảo mình chở ra chợ mua một bó hoa to hơn, đẹp hơn để tặng bà. Nhận được hoa, bà mình vui lắm. Không chỉ dịp này mà các dịp khác ông cũng có hoa, quà tặng bà. Mình nhớ dịp 20/10 năm ngoái, ông đã đi rất lâu để tìm mua hoa về tặng vợ”, Linh kể.

Cụ Năm chăm sóc vợ rất chu đáo
Theo chia sẻ, tuổi thơ của Mỹ Linh gắn liền với hình bóng của ông bà nội. Suốt bao năm tháng gần gũi với ông bà, cô chưa từng thấy họ to tiếng với nhau.
Cụ Năm tính cách hiền lành, luôn đối xử dịu dàng với vợ. Cụ Cúc cũng điềm đạm, luôn dành tất cả tình yêu thương và sự quan tâm cho chồng con.
Những năm gần đây, sức khỏe cụ Cúc yếu hơn sau cơn tai biến. Hàng ngày, cụ được chồng chăm lo từng chút một, từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Cụ Năm ở tuổi 92 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ đảm nhiệm công việc đi chợ, nấu cơm, bưng cơm cho vợ ăn rồi rửa bát, dọn dẹp. Thi thoảng, con cháu sẽ đến nhà hỗ trợ hai cụ việc nấu nướng.
“Ông mình chăm chỉ và thương bà lắm. Bà giờ đi lại khó khăn, mỗi khi đi vệ sinh đều có ông dìu đỡ. Và mỗi lần như vậy, ông thường đứng canh bà xong xuôi, rồi lại đỡ bà vào nhà cẩn thận. Nhìn cách ông bà chăm sóc, nương dựa vào nhau lúc tuổi già, mình rất cảm động”, Linh chia sẻ.
Trong mắt con cháu, cụ Năm là tấm gương sáng về sự yêu thương, chiều chuộng vợ. Tình cảm son sắt của ông bà ở tuổi xế chiều khiến Linh và các thành viên trong gia đình luôn ngưỡng mộ.