Cụ ông 112 tuổi có 29 cháu, 73 chắt và 4 chút tự chống gậy đi dự lễ mừng thọ

Dù đã 112 tuổi nhưng cụ Trần Văn Côi ở Nghệ An vẫn tự chống gậy đi đến nhà văn hóa xóm dự lễ mừng và nhận lời chúc thọ của con cháu, hàng xóm, láng giềng. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ rần rần 'xin vía' sống thọ như cụ.

Cụ Côi đón nhận giấy chúc thọ 112 tuổi do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng.

Cụ Côi đón nhận giấy chúc thọ 112 tuổi do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng.

Hình ảnh cụ ông Trần Văn Côi, 112 tuổi, sống tại xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tự mình chống gậy đến tham dự lễ mừng thọ tại nhà văn hóa xóm đã khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Nhiều người gửi lời chúc mừng cụ nhân dịp đại thọ và bày tỏ mong muốn ông bà của mình cũng có thể sống lâu như cụ Côi.

Cụ Côi đón nhận giấy chúc thọ 112 tuổi do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng.

Cụ Côi đón nhận giấy chúc thọ 112 tuổi do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng.

Một người dùng mạng xã hội vui vẻ chia sẻ: "Đối với cụ, lời chúc 'sống lâu trăm tuổi' chắc hẳn đã quá lạc hậu rồi", kèm theo lời chúc cụ tiếp tục sống khỏe mạnh, vui vẻ bên con cháu.

Theo ông Chu Văn Du - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nghi Quang, trong số các cụ nhận bằng chúc thọ từ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm nay có cụ Trần Văn Côi vừa tròn 112 tuổi. Cụ mặc áo đỏ, tự chống hai gậy, đi cùng con cháu đến nhận lễ chúc thọ. Cụ Trần Văn Côi là người cao tuổi nhất tại địa phương tính đến thời điểm này.

"Cụ Côi là người cao tuổi nhất xã Nghi Quang hiện nay. Mặc dù tuổi đã cao, đi lại chậm chạp, nhưng cụ vẫn rất minh mẫn", ông Chu Văn Du, cho biết.

Cụ Trần Văn Côi chống gậy cùng con cháu tới nhà văn hóa thôn nhận bằng chúc thọ.

Cụ Trần Văn Côi chống gậy cùng con cháu tới nhà văn hóa thôn nhận bằng chúc thọ.

Trong căn nhà cấp bốn của gia đình người con trai út, bao quanh bởi ao cá và vườn rau, cụ Trần Văn Côi lên tiếng hỏi người chắt nội về những vị khách tới thăm. Mặc dù đã tuổi cao, khuôn mặt cụ vẫn phương phi, da hồng hào, đôi tai rộng, răng đã rụng hết, nhưng đôi mắt của cụ vẫn còn nhìn rõ.

Bà Võ Thị Bính, 54 tuổi, con dâu út của cụ Côi kể lại, cụ mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cụ và vợ có 8 người con, nhưng vợ và ba người con trai cùng một người con gái của cụ đã qua đời. Nhiều năm qua, cụ sống cùng con dâu út và cháu nội. Hiện tại, cụ Côi có 29 cháu, 73 chắt và 4 chút.

Theo bà Bính, cụ sống rất vui vẻ bên con cháu và không yêu cầu gì đặc biệt về ăn uống. Cụ thích ăn cơm cá, đặc biệt là cá biển kho mặn ngọt, ít ăn thịt, canh và rau. Mặc dù đã rụng hết răng, nhưng cụ vẫn có thể tự nhai cơm và ăn đúng bữa hằng ngày. Cụ cũng thích nghe đài radio và theo dõi các thông tin thời sự.

Cụ Côi rất thích nghe đài radio.

Cụ Côi rất thích nghe đài radio.

Vào năm 2016, trong một lần chở rau đi chợ bán, cụ bị tai nạn và gãy xương, từ đó việc đi lại của cụ trở nên khó khăn hơn. Dù phải chống gậy, nhưng cụ vẫn tự đi lại và tự chăm sóc bản thân, ít làm phiền đến con cháu.

Bà Bính chia sẻ: "Cụ rất ham mê lao động, dù con cháu can ngăn, nhưng cụ vẫn đòi làm. Cụ sống trường thọ, vui vẻ bên con cháu, và chúng tôi rất hạnh phúc. Cụ là tấm gương sáng cho con cháu, dạy chúng tôi quý trọng thành quả lao động và giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi luôn cố gắng để cụ có thể sống thật vui vẻ".

Mộc Miên

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cu-ong-112-tuoi-co-29-chau-73-chat-va-4-chut-tu-chong-gay-di-du-le-mung-tho-172250203083635254.htm
Zalo