Cú ngã đẩy người đàn ông chạy xe ôm mưu sinh vào cảnh khốn cùng
Nằm viện do tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Duy Trí (67 tuổi, TP.HCM) không đủ khả năng chi trả chi phí phẫu thuật.
Ông Nguyễn Duy Trí (ngụ Phường 11, Quận 5, TP.HCM) cả đời lặn lội với nghề xe ôm và không có ai bên cạnh. Không vợ, không con, ông sống lủi thủi một mình trong căn hộ cũ kỹ ở chung cư xuống cấp, nơi bốn bức tường đã nhuốm màu thời gian.
Gia tài của ông chẳng có gì ngoài chiếc xe cũ sờn và những chuyến xe kiếm từng đồng để cầm cự qua ngày.
Từng bị đột quỵ do xuất huyết não năm 2020, sức khỏe ông Trí yếu dần theo năm tháng. Mỗi ngày, dù trời nắng hay mưa, ông vẫn gắng gượng, rảo khắp các con đường TP.HCM để kiếm kế sinh nhai.
Bi kịch ập đến vào ngày đầu tháng 2 vừa qua, khi đang chở khách đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Lúc đó ông bị hoa mắt, lạc tay lái và va chạm mạnh. Cú ngã trời giáng khiến ông nằm giữa đường, gãy xương đùi, hơi thở yếu ớt.
Giữa dòng xe cộ hối hả, chẳng ai dám dừng lại, phải đến khi một tài xế quen biết tình cờ đi ngang, ông mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhắc đến buổi chiều định mệnh ấy, chị Nguyễn Thị Thanh Thuận (cháu ông Trí) khóc nức nở: "Khoảng 20h, tôi nhận được điện thoại chú bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi vội chạy đến nơi thì chú đã được đưa vào phòng cấp cứu. Thương chú, sống cuộc đời cô độc, giờ gặp tai nạn lại lủi thủi một mình".

Ông Nguyễn Duy Trí được điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.
Cuộc sống của chị Thuận chật vật không kém, phải nuôi hai con nhỏ, sống nhờ căn nhà thuê tạm bợ ở TP Thủ Đức. Ngày đi làm, tối tất tả vào viện chăm chú. Chị lo từng bữa cơm, lo cả chi phí điều trị nhưng không đủ. Ông Trí gãy xương đùi, cần phẫu thuật để cố định xương, nhưng tổng chi phí lên đến 40 triệu đồng - vượt ngoài khả năng chi trả của chị.
Thương chú, chị Thuận xin chuyển chú từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5) về Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) để tiện chăm sóc. Những ngày trong viện, chị phải chắt chiu từng đồng để lo tiền thuốc men, viện phí. Ông không có bảo hiểm y tế, toàn bộ chi phí điều trị đều phải tự chi trả.
"Tiền bạc em chẳng dư dả gì, chỉ mong có ai giúp đỡ để chú có thể vượt qua…", chị Thuận rưng rưng.
Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, điều đầu tiên ông nghĩ đến không phải nỗi đau thể xác mà là tiền viện phí. Không tiền, không vợ, không con, ông không biết bấu víu vào đâu.
“Nguồn thu nhập duy nhất của tôi từ việc chạy xe. Ngày nào may mắn thì kiếm được vài ba trăm nghìn, ngày ế khách chỉ có bữa cơm đạm bạc”, ông Trí nói.
Theo bác sĩ, quá trình hồi phục của ông Trí cần nhiều thời gian, không được chăm sóc tốt, vết thương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động sau này.
Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông tin, ngày ông Trí bị tai nạn, vào viện các bác sĩ rửa vết thương và đặt khung cố định ngoài cho xương gãy. Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng thiếu máu, tinh thần lừ đừ do chấn thương tâm lý trước đó.
Các bác sĩ xử lý vết thương và kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời khẩn trương tổ chức phẫu thuật, đặt dụng cụ cố định bên trong để giúp xương phục hồi. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện đáng kể, nhưng vẫn cần thời gian dài dể hồi phục, chi phí rất tốn kém.
Bà Lê Thị Bích Vân, Trưởng ban Vận động Khu phố 2, Phường 11, Quận 5 xác nhận, ông Trí hoàn cảnh khó khăn, sống một mình, không vợ con. Khi nắm được hoàn cảnh của ông Trí, khu phố kịp thời hỏi thăm và quyên góp, nhưng số tiền quá ít ỏi, chưa đủ chi trả viện phí.
Thông qua Báo điện tử VTC News, địa phương mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể giúp đỡ để ông Trí có thêm kinh phí điều trị, sớm hồi phục và tiếp tục cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho ông Nguyễn Duy Trí xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25015
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.