'Cụ' hà mã nổi tiếng Thảo Cầm Viên qua đời

Ngày 22/5, Thảo Cầm Viên thông báo tiễn biệt 'ông Chia', một trong những con hà mã đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

 Hà mã Chia vui đùa cùng hà mã Ca những ngày cuối đời.

Hà mã Chia vui đùa cùng hà mã Ca những ngày cuối đời.

"Thảo Cầm Viên chúng tôi đau buồn báo tin cho cộng đồng những người yêu mến cụ hà mã Chia đẹp lão là cụ đã không qua khỏi sau một thời gian dài chống chịu với bệnh do tuổi già", thông báo được Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) đăng tải trên fanpage khiến nhiều người theo dõi xúc động.

Hà mã Chia qua đời ở tuổi 42. Thực tế, hà mã có thể sống trung bình 35-50 năm trong môi trường vườn thú hay kể cả ngoài tự nhiên. Cá biệt một số trường hợp hà mã thọ hơn 60 tuổi.

Trong bài đăng, Thảo Cầm Viên cũng ghi lại những dấu mốc đáng nhớ từ khi Chia được chuyển về sở thú đến hiện tại như một sự tri ân.

Hà mã Chia ra đời vào ngày 26/12/1983 tại một vườn thú ở Leipzig (Đức), với tên gọi ban đầu là Kia. Năm 1984, Kia được mua về Thảo Cầm Viên, khi ấy khoảng 8 tháng tuổi.

"Trải qua nhiều thế hệ nuôi dưỡng, mọi người trong Thảo Cầm Viên đã quên mất tên cúng cơm của cụ, lúc nào cũng gọi cụ là Chia với số căn cước định danh: ID 500", bài đăng chia sẻ.

 Gia đình hà mã Chia.

Gia đình hà mã Chia.

Chia có 2 đời "vợ". Vợ đầu là hà mã Ka, cũng đến từ Leipzig. Vợ sau là Bo, đến từ Nam Phi, chung sống với Chia từ năm 2011.

Một trong những đứa con nổi tiếng của Chia và Bo tại Thảo Cầm Viên là hà mã Ca (sinh tháng 8/2023). Những ngày cuối đời, Chia vẫn dành sự yêu thương và cố gắng vui đùa với Ca.

"Chúng tôi sẽ nhớ mãi Chia với những buổi trình diễn hàm răng độc nhất vô nhị của loài hà mã, những cú đớp ngoạn mục, cắn vỡ nát những loại trái cây cứng có đường kính lớn như dưa hấu, bí đỏ. Chia hiểu được sự tận tâm của những anh chị chăm sóc mình, luôn thể hiện vẻ hiền lành và điềm tĩnh đến đáng nể trong bất kỳ tình huống nào", đại diện Thảo Cầm Viên bày tỏ.

Đinh Phạm

Ảnh: Thảo Cầm Viên/Facebook

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cu-ha-ma-noi-tieng-thao-cam-vien-qua-doi-post1554872.html
Zalo