Cụ già khuyết tật sống một mình trong căn nhà xuống cấp ở xã Hồng Hưng

Hoàn cảnh đáng thương của cụ già khuyết tật Nguyễn Thị Thính (sinh năm 1936) ở thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng (Gia Lộc, Hải Dương) rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Cụ Nguyễn Thị Thính ở thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng (Gia Lộc) 88 tuổi, bị khuyết tật và sống một mình

Cụ Nguyễn Thị Thính ở thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng (Gia Lộc) 88 tuổi, bị khuyết tật và sống một mình

Từ khi sinh ra, cụ Thính đã bị câm điếc bẩm sinh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cụ chưa bao giờ đi khám bệnh để tìm nguyên nhân. Khi cụ còn nhỏ, bố bỏ đi, để lại hai con cho vợ chăm sóc, nuôi nấng. Đến năm hai chị em ngoài 20 tuổi thì mẹ của cụ vì bệnh nặng qua đời. Kể từ đó, 2 chị em nương tựa vào nhau, làm nông nghiệp để sinh sống.

Khi đến tuổi trưởng thành, vì hoàn cảnh éo le của bản thân nên cụ Thính không xây dựng gia đình mà ở một mình. Cụ ít giao tiếp với người ngoài, chỉ quẩn quanh trong xóm, không đi đâu xa.

Hiện nay ở tuổi 88, cụ Thính sống trong căn nhà cấp 4 được xây dựng cách đây 30 năm, nhiều chỗ tường bị bong tróc, phải chắp vá. Do tuổi cao, sức khỏe có hạn, cụ không làm ruộng được nữa nên chỉ quanh quẩn ở nhà trồng rau, nuôi gà. Nhiều năm nay, cụ sống bằng nguồn trợ cấp dành cho người nghèo đủ 80 tuổi trở lên, không có người phụng dưỡng. Anh Đặng Xuân Đà (51 tuổi), cháu ruột của cụ cho biết gia đình luôn cố gắng chăm sóc để cụ có cuộc sống tốt hơn nhưng mọi người cũng đều khó khăn nên không giúp được nhiều. Bão số 3 vừa qua đã làm mái nhà của cụ bị hỏng, các cháu cũng đã góp tiền làm lại cho cụ.

Hiện nay, cụ sống một mình nên hằng ngày, người thân trong gia đình cắt cử nhau thăm nom. Những lúc cụ đau yếu, phải đi bệnh viện, các cháu thay nhau chăm sóc.

Ngôi nhà của cụ Thính được xây từ lâu, hiện đã xuống cấp nặng

Ngôi nhà của cụ Thính được xây từ lâu, hiện đã xuống cấp nặng

Theo anh Nguyễn Việt Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hồng Hưng, phụ trách mảng lao động, thương binh, xã hội, địa phương luôn có những ưu tiên đối với hoàn cảnh của cụ Thính. Trước bão số 3, xã cũng vận động cụ chuyển về nhà con cháu sinh sống. Sau khi nhà bị tốc mái, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc phối hợp Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đến thăm, tặng quà để cụ khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Khi địa phương có chương trình tặng quà, hỗ trợ cụ đều được đưa vào danh sách nhận quà, song để cụ đỡ vất vả, rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ sửa chữa ngôi nhà cho cụ chắc chắn hơn.

Mọi sự ủng hộ gửi về cụ Nguyễn Thị Thính ở thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng (Gia Lộc) hoặc cháu của cụ là Đặng Thị Thoan số điện thoại 0867.521.978; số tài khoản 9867521978, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

HẠNH HOA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cu-gia-khuyet-tat-song-mot-minh-trong-can-nha-xuong-cap-o-xa-hong-hung-394606.html
Zalo