Cụ bà hơn 80 tuổi hết cảnh thức đêm chống dột, tát nước
Được trao tặng căn nhà tình thương bà Trần Thị Liễu và người mẹ già trên 80 tuổi không còn phải thay nhau hứng nước mỗi khi mưa lớn bên trong căn nhà cũ dột nát.
Ngày 2/3, nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025), 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp bộ đội biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.
MTTQ TPHCM tặng quà động viên các hộ dân trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Ban tổ chức ngày hội đã trao tặng kinh phí xây dựng cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, cột mốc biên giới, hậu cảnh phù điêu thuộc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM tại Hải đội 2 (huyện Cần Giờ). Hỗ trợ 43 phương tiện sinh kế cho các hộ dân, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới biển huyện Cần Giờ; trao tặng 56 suất học bổng cho các em học sinh, con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cùng với đó, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 8 căn nhà trên địa bàn xã Lý Nhơn, xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh.
Lãnh đạo TPHCM đến thăm, chung vui trong ngày bà Trần Thị Liễu (áo hồng) đón nhận căn nhà mới.
Chia sẻ trong ngày nhận được căn nhà tình thương, bà Trần Thị Liễu (65 tuổi) cho biết trước đây đi bán vé số, bà cũng chủ động trang trải được phần nào chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, sau khi bị một người chạy xe máy đâm vào người dẫn đến thương tật, bà buộc phải nghỉ bán, mất nguồn thu nhập.
Căn nhà đã cũ kỹ xuống cấp nên bà Liễu và người mẹ già trên 80 tuổi phải thức thay phiên nhau hứng nước mỗi khi mưa dột. “Hôm nay nhận được nhà, tôi vui lắm, không mong gì khác. Có cái nhà mới, nửa đêm nửa hôm không còn phải tát nước, dọn dẹp nữa” - bà Liễu bộc bạch.
Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu, thuyền tự quản an toàn, bến đò tự quản; các trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn huyện Cần Giờ; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác... Tổng kinh phí thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân ước tính trên 2,1 tỷ đồng.
Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá ngày hội được tổ chức với sự lồng ghép, tích hợp nhiều hình thức, đa dạng về nội dung, sâu sắc về ý nghĩa chính trị. Theo ông, các hoạt động trong ngày hội đã góp phần chuyển tải thông tin từ việc tổ chức Mặt trận thực hiện đồng bộ 3 chính sách: chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội... qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Nguyễn Phước Lộc trao tượng trưng kinh phí thực hiện các công trình ý nghĩa của lực lượng BĐBP.
Cũng theo ông Nguyễn Phước Lộc, TPHCM có biên giới biển, có cửa khẩu. Vì vậy, nhiệm vụ của biên phòng rất đặc biệt. Ở vùng biên giới, khi xảy ra vấn đề gì liên quan đến an ninh biên giới, nhân dân vẫn là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt và biên phòng sẽ là thường trực. Trách nhiệm của MTTQ phải là trụ cột phối hợp với các đoàn thể nhân dân, với lực lượng biên phòng để xây dựng thế trận lòng dân gắn liền với thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
“Vì nhân dân là chủ thể ở vùng biên giới, cho nên mỗi người dân trong lòng phải là cột mốc sống, phải là một phên giậu để bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm, từ địa phương nơi mình trú đóng, đặc biệt có vai trò thường trực của biên phòng…” - ông Lộc lưu ý.