Cụ bà 71 tuổi bị lừa hơn 300 triệu đồng vì một mánh khóe không mới

Bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của đối tượng lạ, người này tự nhận là công an và thông báo có liên quan đến vụ án rửa tiền khiến một cụ bà 71 tuổi hoang mang lo lắng. Khi đối tượng yêu cầu phải nộp tiền, nạn nhân đã mang hơn 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản mà hắn chỉ định.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa nhận được đơn trình báo của bà L (71 tuổi, ở địa phương) về việc bị lừa mất hơn 300 triệu đồng. Theo trình báo, bà L nhận được điện thoại của một đối tượng, tự xưng là Công an, nói bà có liên quan đến vụ án rửa tiền và đang nợ ngân hàng hơn 50 triệu.

Để tạo tin tưởng của nạn nhân, đối tượng kết nối cho bà L nói chuyện với một người tự xưng là cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Do lo sợ, bà L đã đến ngân hàng chuyển hơn 300 triệu đồng cho đối tượng.

Sau khi biết mình bị lừa, bà L vội đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên, lúc này, mọi việc đã quá muộn, toàn bộ số tiền đã bị "bốc hơi".

Dù được cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn bị lừa với thủ đoạn tương tự (Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Dù được cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn bị lừa với thủ đoạn tương tự (Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội)

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Minh Hằng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cu-ba-71-tuoi-bi-lua-hon-300-trieu-dong-vi-mot-manh-khoe-khong-moi-172240930082742567.htm
Zalo