CSGT đường thủy Hà Nội tuần tra xuyên đêm, giúp người dân chống lũ

Trước tình hình nước sông Hồng liên tục dâng cao do mưa lũ, trong đêm 10/9, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã huy động 2 xuồng, 6 chiến sĩ tổ chức tuần lưu dọc tuyến sông Hồng, nắm tình hình, hỗ trợ người dân chằng chống tàu thuyền, gia cố các phương tiện neo đậu để đảm bảo an toàn, đồng thời hỗ trợ lương, thực phẩm cho bà con vạn chài.

Đêm 10/9, nước sông Hồng dâng cao. Ghi nhận vào 5h30 phút sáng 11/9 cho thấy, mực nước sông Hồng còn cách dầm cầu Long Biên là 2,2m.

Đêm 10/9, nước sông Hồng dâng cao. Ghi nhận vào 5h30 phút sáng 11/9 cho thấy, mực nước sông Hồng còn cách dầm cầu Long Biên là 2,2m.

Trên sông lũ to, di chuyển bình thường đã khó, đêm tối còn khó khăn nguy hiểm gấp nhiều lần.

Trên sông lũ to, di chuyển bình thường đã khó, đêm tối còn khó khăn nguy hiểm gấp nhiều lần.

Từng mảng rác, cây cối theo lũ cuốn trôi ầm ầm, nguy hiểm rình rập... nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, vì nhân dân phục vụ, các cán bộ chiến sĩ vẫn tuần tra kiểm soát 24/24h.

Từng mảng rác, cây cối theo lũ cuốn trôi ầm ầm, nguy hiểm rình rập... nhưng với tinh thần vượt nắng thắng mưa, vì nhân dân phục vụ, các cán bộ chiến sĩ vẫn tuần tra kiểm soát 24/24h.

Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng, tài sản cho bà con vạn chài trong mùa mưa lũ.

Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng, tài sản cho bà con vạn chài trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Tý, bà Nguyễn Thị Go (78 tuổi, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vui mừng khi có lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy ghé thăm.

Ông Nguyễn Văn Tý, bà Nguyễn Thị Go (78 tuổi, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vui mừng khi có lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy ghé thăm.

Bà Nguyễn Thị Go cho biết: Chúng tôi đang vô cùng lo lắng khi nước sông Hồng ngày một dâng cao. Sự có mặt của các chiến sĩ CSGT đường thủy đã khiến chúng tôi an tâm hơn rất nhiều vì luôn có các anh đồng hành, sát cánh trong lúc khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Go cho biết: Chúng tôi đang vô cùng lo lắng khi nước sông Hồng ngày một dâng cao. Sự có mặt của các chiến sĩ CSGT đường thủy đã khiến chúng tôi an tâm hơn rất nhiều vì luôn có các anh đồng hành, sát cánh trong lúc khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Go không tránh khỏi xúc động.

Bà Nguyễn Thị Go không tránh khỏi xúc động.

Bà gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát giao thông nói riêng và Công an TP Hà Nội nói chung đã luôn có mặt, hỗ trợ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Bà gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát giao thông nói riêng và Công an TP Hà Nội nói chung đã luôn có mặt, hỗ trợ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Trong đêm 10/9, Đội CSGTđường thủy số 2 cũng đến thăm và hỗ trợ nhiều gia đình khác trên sông Hồng.

Trong đêm 10/9, Đội CSGTđường thủy số 2 cũng đến thăm và hỗ trợ nhiều gia đình khác trên sông Hồng.

Trung tá Phùng Quang Hưng, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 2 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP với tâm thế "vì nhân dân phục vụ", những ngày qua, Đội CSGT đường thủy số 2 đã ứng trực 100% quân số, theo dõi diễn biến mực nước trên sông Hồng, tuần tra 24/24h để giúp người dân neo buộc tàu, xuồng tại vị trí, phòng chống trôi, lật, tuyên truyền, thông báo cho dân vạn chài, các tàu xuồng không di chuyển trên các tuyến sông.

Trung tá Phùng Quang Hưng, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 2 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP với tâm thế "vì nhân dân phục vụ", những ngày qua, Đội CSGT đường thủy số 2 đã ứng trực 100% quân số, theo dõi diễn biến mực nước trên sông Hồng, tuần tra 24/24h để giúp người dân neo buộc tàu, xuồng tại vị trí, phòng chống trôi, lật, tuyên truyền, thông báo cho dân vạn chài, các tàu xuồng không di chuyển trên các tuyến sông.

Thượng úy Nguyễn Đức Chính, cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2 trực làm nhiệm vụ tại trạm Cửa dâu từ ngày 2/9 đến nay chưa về, nhiều ngày mất điện, mất nước, sinh hoạt khó khăn, ăn mỳ tôm, bánh mỳ thay cơm. Sốt ruột vì tình hình mưa bão ở nhà nên anh thường tranh thủ khi nghỉ ngơi gọi điện cho vợ con.

Thượng úy Nguyễn Đức Chính, cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2 trực làm nhiệm vụ tại trạm Cửa dâu từ ngày 2/9 đến nay chưa về, nhiều ngày mất điện, mất nước, sinh hoạt khó khăn, ăn mỳ tôm, bánh mỳ thay cơm. Sốt ruột vì tình hình mưa bão ở nhà nên anh thường tranh thủ khi nghỉ ngơi gọi điện cho vợ con.

Chấp nhận những vất vả, hy sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy chỉ có một mong muốn tính mạng và tài sản của bà con vạn chài được an toàn trong mùa mưa bão.

Chấp nhận những vất vả, hy sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy chỉ có một mong muốn tính mạng và tài sản của bà con vạn chài được an toàn trong mùa mưa bão.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy khuyến cáo mưa bão vẫn còn diễn biến bất thường, cực kỳ nguy hiểm, các tàu thuyền cần chú ý neo đậu, chằng buộc phương tiện tại vị trí an toàn, người dân tuyệt đối không đưa phương tiện ra hoạt động trong thời điểm mưa bão, gió lớn và nước chảy siết, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy khuyến cáo mưa bão vẫn còn diễn biến bất thường, cực kỳ nguy hiểm, các tàu thuyền cần chú ý neo đậu, chằng buộc phương tiện tại vị trí an toàn, người dân tuyệt đối không đưa phương tiện ra hoạt động trong thời điểm mưa bão, gió lớn và nước chảy siết, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong những ngày tới, sau cơn bão số 3, những hệ lụy và tiềm ẩn phức tạp vẫn ở phía trước. Song ở bất kỳ đâu, dù là nơi nguy hiểm nhất, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô luôn sẵn sàng đồng hành, sát cánh cùng người dân...

Trong những ngày tới, sau cơn bão số 3, những hệ lụy và tiềm ẩn phức tạp vẫn ở phía trước. Song ở bất kỳ đâu, dù là nơi nguy hiểm nhất, cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô luôn sẵn sàng đồng hành, sát cánh cùng người dân...

K.H

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/csgt-duong-thuy-ha-noi-tuan-tra-xuyen-dem-giup-nguoi-dan-chong-lu-post589065.antd
Zalo