Cosplayer xinh đẹp đột ngột qua đời ở tuổi 24: Ám ảnh với dòng trạng thái cuối cùng được đăng tải
Chỉ vài giờ trước khi qua đời, Maoyouyou đã đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái đầy ám ảnh: 'Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa'.
Vào ngày 25/2/2024, gia đình của Shi Ye, hay còn được biết đến với tên gọi Maoyouyou, đã thông báo trên mạng xã hội rằng cô qua đời vào lúc 5h20 chiều. Cô là một trong những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng cosplay (hoạt động hóa thân thành nhân vật trong các bộ phim, truyện tranh, hoặc trò chơi điện tử) Trung Quốc, được đông đảo người hâm mộ biết đến qua những buổi livestream (giao lưu trực tuyến) và các sự kiện cosplay lớn.
Nỗi niềm đằng sau "ánh hào quang" trên mạng xã hội
Maoyouyou đã từng là một trong những cosplayer (người tham gia vào hoạt động cosplay) nổi bật tại Trung Quốc. Cô thường xuyên tham gia các hội nghị anime (phim hoạt hình Nhật Bản) và chia sẻ những bức ảnh cosplay của mình lên mạng xã hội, thu hút hơn 51,000 người theo dõi. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh tươi cười và năng động trên mạng, cuộc sống của cô lại đầy rẫy những khó khăn về tài chính và tâm lý. Trong một buổi live-stream vào ngày 24/2, một ngày trước khi qua đời, Maoyouyou đã tâm sự với người hâm mộ về tình trạng sức khỏe kém và những vấn đề tài chính đang đè nặng lên cô.

Dù nổi tiếng, nhưng Maoyouyou vẫn phải vật lộn để trang trải cuộc sống. (Ảnh: Shutterstock)
Trong buổi phát sóng trực tiếp, cô chia sẻ rằng mình đang phải đối mặt với một căn bệnh tinh thần nặng nề. Cô cho biết mình không thể trả tiền thuê nhà trong suốt vài tháng qua và đang rơi vào tình trạng “nằm xuống” – một thuật ngữ trong xã hội Trung Quốc dùng để chỉ việc từ bỏ mọi nỗ lực, chỉ làm những điều tối thiểu để tồn tại. “Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi nằm trên giường và không làm gì cả,” Maoyouyou nói trong suốt buổi livestream.
Cô cũng tiết lộ rằng mình đã không ăn suốt hai ngày qua và không cảm thấy thèm ăn. Maoyouyou còn chia sẻ rằng mình đã cố gắng tìm sự trợ giúp y tế nhưng không thể đặt lịch hẹn với bác sĩ. Cô mô tả mình đang ở "bờ vực cái chết", một tuyên bố khiến nhiều người lo lắng. Giới trẻ Trung Quốc bắt đầu chia sẻ câu chuyện của Maoyouyou và không ít người bày tỏ sự thương xót về tình trạng tinh thần của cô.
Chỉ vài giờ trước khi qua đời, Maoyouyou đã đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái đầy ám ảnh: “Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.” Dòng chia sẻ này khiến không ít người lo sợ cô đang có ý định tự kết thúc cuộc đời mình. Mặc dù gia đình của cô chưa công khai nguyên nhân cái chết, nhưng nhiều người hâm mộ đã suy đoán rằng cô có thể đã tự tử do căn bệnh trầm cảm kéo dài. Một sự trùng hợp đặc biệt là Maoyouyou qua đời vào đúng lúc 5h20 chiều, con số trùng khớp với ngày sinh của cô, 20/5, càng làm tăng thêm những nghi ngờ về cái chết không tự nhiên.
Người hâm mộ tiếc thương trước cái chết của cô gái trẻ
Cái chết của Maoyouyou đã khiến nhiều người phải suy nghĩ về những vấn đề tâm lý mà giới trẻ đang phải đối mặt trong xã hội hiện đại. Mặc dù cô đã là một người nổi tiếng với hàng chục nghìn người hâm mộ, nhưng chính những áp lực tài chính, cô đơn và thiếu sự hỗ trợ về tâm lý đã đẩy cô đến bờ vực thẳm. Một trong những người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi hy vọng đây chỉ là tin đồn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên dám tham gia hội nghị anime là nhờ xem những buổi livestream của bạn. Bạn từng là một người rất lạc quan trong quá khứ. Hy vọng bạn sẽ sống hạnh phúc ở thế giới khác.”

Người hâm mộ tiếc thương trước cái chết của Maoyouyou (Ảnh: 163.com)
Một người khác cũng chia sẻ: “Thật tiếc khi thấy một người trẻ tài năng như bạn phải ra đi. Chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến những người đang gặp vấn đề về tâm lý.” Điều này phản ánh một thực tế đang ngày càng rõ rệt ở Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác: nhiều người đang phải đối mặt với chứng trầm cảm nhưng lại không tìm được sự hỗ trợ kịp thời.
Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ của Maoyouyou đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của cô. Họ nhấn mạnh rằng, mặc dù Maoyouyou đã không còn nữa, nhưng những tác động của cô đối với cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là những người trẻ yêu thích cosplay, sẽ mãi mãi tồn tại. “Dù bạn không còn nữa, nhưng những kỷ niệm và sự lạc quan của bạn sẽ mãi ở lại với chúng tôi,” một người hâm mộ viết. Cũng có không ít người nhấn mạnh rằng, những vấn đề về sức khỏe tâm lý cần phải được nhận thức và xử lý sớm hơn, và rằng xã hội cần phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề này.
Cái chết của Maoyouyou là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tâm lý, đặc biệt là đối với những người trẻ trong xã hội hiện đại. Dù trong xã hội ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế và nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng, nhưng những vấn đề về tâm lý, như trầm cảm, vẫn tiếp tục là một nỗi đau thầm lặng mà không ít người phải chịu đựng.