'Cọp chết để da'!
18h ngày 30-5 sẽ diễn ra trận đá bù vòng 23 V.League giữa B.Bình Dương và CAHN. Cuộc đối đầu giữa 2 cựu vương trong thế cờ tàn nhưng sẽ không khoan nhượng, bởi đôi bên vẫn là 'đại gia' của làng cầu và 'con gà thì tức nhau tiếng gáy'.

Lượt đi CAHN đã thắng B.Bình Dương 1-0.
B.Bình Dương đã thâu tóm 4 chức vô địch V.League, trong đó có đến 2 lần liên tiếp (2007-2008 và 2014-2015), đến nay vẫn chưa câu lạc bộ (CLB) V.League nào làm được, kể cả đội 6 lần vô địch như Hà Nội FC. Cúp Quốc gia 2018 là danh hiệu cuối cùng B.Bình Dương giành được. Từ đó, 7 năm qua, “Chelsea Việt Nam” như thỏa mãn, tiềm lực tài chính chưa bao giờ là vấn đề nhưng họ chỉ còn là một đội bóng trung bình… khá. Thậm chí, năm 2023, B.Bình Dương suýt rớt hạng khi chỉ hơn SHB.Đà Nẵng một điểm; mùa giải 2023-2024 từng có lúc xếp hạng nhì lại trượt dài và cuối cùng chỉ về thứ 9.
Mùa này, B.Bình Dương có sự đầu tư lớn. Một Ban huấn luyện tên tuổi với huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Kỹ thuật Jurgen Gede - “cặp bài trùng” từng đưa đội tuyển U.19 Việt Nam giành hạng 3 châu Á năm 2016, đoạt vé dự World Cup U.20 năm 2017, cùng 2 trợ lý ngoại.
Sau các bản hợp đồng Quế Ngọc Hải, Hải Huy ở mùa trước, mùa này là các tân binh “số má”: hậu vệ Hồ Tấn Tài, Ngô Tùng Quốc (đội trưởng CLB TP.HCM); tiền đạo Hà Đức Chinh, Nghiêm Xuân Tú; cùng bộ khung chất lượng có sẵn: Tiến Linh, Việt Cường, Vĩ Hào, Minh Khoa, Minh Trọng…, tại buổi lễ xuất quân mùa giải mới, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự hài lòng: “Đội có nguồn tài chính tốt nên mua sắm được cầu thủ chất lượng. Sắp tới, B.Bình Dương sẽ thay đổi rất nhiều và chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả cao nhất… CLB B.Bình Dương trước đây được ví như “Chelsea Việt Nam”, lối chơi rất bản sắc, thi đấu đẹp mắt và xem rất sướng. Tôi muốn đưa các cầu thủ quay về có bản sắc trong lối chơi giống như trước đây”.
Với “binh hùng tướng mạnh”, B.Bình Dương được xếp trong tốp 5 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch V.League 2024-2025. Tuy nhiên, sau vòng 7 vẫn giữ hạng 5, B.Bình Dương tụt dần. Bị đội chót bảng SHB.Đà Nẵng cầm hòa và 2 thất bại liên tiếp trước Hà Nội FC và Nam Định, họ rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng sau vòng 9. Bộ đôi Hoàng Anh Tuấn - Gede ra đi, trợ lý Nguyễn Công Mạnh được đôn lên. B.Bình Dương vẫn đá thất thường, nắm quyền 10 trận, sau thất bại 0-3 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà ở vòng 19, HLV Công Mạnh tuyên bố từ chức. Lãnh đạo CLB động viên HLV Công Mạnh ở lại nhưng tiếp tục là 2 trận thua cùng tỷ số 1-3 tại Nam Định và Hà Tĩnh. Từ đây, HLV Nguyễn Anh Đức vừa chia tay Bình Phước vì “tự trọng”, được đón về.
Cầm quân 2 trận đầu tiên, HLV Anh Đức bất bại (hòa Quảng Nam 0-0, thắng CLB TP.HCM 2-0), nhưng sau 2 lần “thay tướng” với 3 HLV, B.Bình Dương vẫn đứng thứ 8 V.League. Với 29 điểm, họ không còn khả năng cạnh tranh tốp 3 cho dù có thắng cả 3 trận còn lại. Dẫu vậy, có thể tin rằng, thầy trò HLV Anh Đức sẽ chơi một trận tất tay trước CAHN trong trận đá bù chiều nay. Đặc biệt, Tiến Linh đang rất khát khao lập công sau 5 trận gần đây “tịt ngòi”, để cho 3 chân sút ngoại (Lucao của Hải Phòng, Pedro của Thể Công-Viettel và Ribamra của Thanh Hóa) bắt kịp 11 bàn trong cuộc đua “Vua phá lưới”.
Nếu B.Bình Dương từng được ví như “Chelsea Việt Nam” thì bên kia chiến tuyến CAHN là “Man City”. Đội khách CAHN cũng sẽ bung hết sức khi vẫn còn mục tiêu hạng 3 và chất lượng ngoại binh hơn hẳn đội chủ nhà.