Công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn nhếch nhác, hoang tàn sau khi dỡ rào chắn
Sau khi tháo dỡ hơn 600m hàng rào sắt và lát lại đá phần vỉa hè bao quanh, diện mạo Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạo thuận lợi cho người dân đến thư giãn, rèn luyện sức khỏe nhưng các hạng mục bên trong công viên vẫn nhếch nhác, xuống cấp.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô rộng 26,4ha, xây dựng từ năm 2002 với kỳ vọng mang đến không gian xanh phục vụ nhân dân nội đô. Thế nhưng, việc chậm trễ trong cải tạo, đầu tư, khiến công viên bị “bỏ hoang” suốt nhiều năm qua, rất lãng phí.

Chủ trương hạ dỡ rào công viên Tuổi trẻ Thủ đô hồi tháng 12/2024 được nhiều người dân đánh giá là tích cực, tạo không gian mở hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, thực tế, sau khi hạ dỡ hàng rào, mới chỉ thay đổi được phần nào khuôn viên bên ngoài, không gian bên trong công viên vẫn trong tình trạng hoang tàn.

Sau cơn bão Yagi năm 2024, hiện vẫn còn rất nhiều gốc cây đổ mục nát chất đống, chưa được dọn dẹp và chuyển đi.


Rác thải, thân cây khô chất ngập trong công viên; Nhà vệ sinh xuống cấp, luôn trong tình trạng khóa cửa.

Đáng nói, sau khi công viên hạ rào, nhiều hộ kinh doanh đã tận dụng mặt bằng của bãi đất trống trong và ngoài cổng công viên để kinh doanh đồ ăn và bán trà đá. Ngay từ phía cổng vào, hàng quán bày bán tràn lan, lộ rõ khung cảnh nhếch nhác.

Trong khuôn viên của công viên, hàng chục hàng quán tự phát mọc lên phục vụ người dân vào tham quan công viên và người dân đến tập tập thể dục hàng ngày.

Bàn ghế, “đồ nghề” của một hộ kinh doanh được tập kết bừa bãi, vừa mất vệ sinh, vừa khiến không gian công viên trở nên xấu xí, mất mỹ quan.

Lực lượng chức năng thường xuyên có mặt để kiểm tra, giải tán hàng quán và ngăn chặn việc đá gà nhưng thực trạng này vẫn tồn tại, bởi sau khi lực lượng chức năng rút đi thì các hàng quán lại tiếp tục hoạt động.

Bà Dương Thị Hồi (Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi dạo trong công viên này. Như nhiều người dân khác, tôi mong công viên được cải tạo càng sớm càng tốt để bà con đi tập thể dục, trẻ em được đến vui chơi trong một không gian sạch đẹp. Để bỏ hoang lâu ngày thực sự rất lãng phí”.

Một công trình nhà hàng được xây dựng kiên cố lấn chiếm cảnh quan trên mặt hồ Thanh Nhàn đã ngừng hoạt động từ lâu, nay trở thành nơi chứa bàn ghế, đồ bán hàng và thậm chí là nơi nghỉ ngơi tạm của một hộ kinh doanh.

Việc chậm trễ trong đầu tư, cải tạo công viên khiến người dân sống quanh khu vực bức xúc. Ông Đặng Đình Tĩnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Một công viên rất rộng và rất đẹp với nhiều cây xanh như thế này, nếu không được cải tạo và đầu tư sớm thì thật đáng tiếc. Không gian xanh thì hiếm mà công viên lại bị bỏ hoang nhiều năm. Rất mong cơ quan chức năng sớm thực hiện dự án đầu tư, cải tạo để người dân sống quanh khu vực được hưởng lợi từ các công viên”.

Theo quy hoạch hơn 20 năm trước đây của TP. Hà Nội, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được đầu tư trên 280 tỷ đồng, với tổng diện tích hơn 26 ha. Nhưng trái ngược với kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh, phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, thể dục thể thao... thì giờ đây việc đầu tư, cải tạo vẫn diễn ra hết sức chậm trễ, ngày “về đích” và trở thành một không gian xanh theo đúng nghĩa vẫn còn rất xa vời.