Công ty Him Lam và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà người có công ở Đà Nẵng

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng 22/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà tri ân các cụ là người có công, thân nhân liệt sĩ neo đơn, thương bệnh binh đang điều trị, an dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng.

 Sáng 22/7, Công ty Cổ phần Him Lam, Báo Tiền Phong đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trao quà đến các cụ là người có công, thân nhân liệt sĩ neo đơn, thương, bệnh binh đang điều trị, đang điều trị, an dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng tại cơ sở 1 (64 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn).

Sáng 22/7, Công ty Cổ phần Him Lam, Báo Tiền Phong đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trao quà đến các cụ là người có công, thân nhân liệt sĩ neo đơn, thương, bệnh binh đang điều trị, đang điều trị, an dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng tại cơ sở 1 (64 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn).

 Ông Nguyễn Huy Thiêm - Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Him Lam - cho biết: Đây là hoạt động thường niên suốt nhiều năm qua của công ty, thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, tri ân những thế hệ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. "Chúng cháu mong muốn góp phần nhỏ bé để động viên, chia sẻ với các cô, các bác là những tấm gương sáng về lòng quả cảm, bất khuất. Hy vọng món quà nhỏ sẽ giúp các cô các bác ấm lòng hơn trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng", ông Thiêm chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Thiêm - Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần Him Lam - cho biết: Đây là hoạt động thường niên suốt nhiều năm qua của công ty, thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, tri ân những thế hệ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. "Chúng cháu mong muốn góp phần nhỏ bé để động viên, chia sẻ với các cô, các bác là những tấm gương sáng về lòng quả cảm, bất khuất. Hy vọng món quà nhỏ sẽ giúp các cô các bác ấm lòng hơn trong những ngày tháng Bảy nghĩa tình, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng", ông Thiêm chia sẻ.

 Đón nhận sự quan tâm, bà Nguyễn Thị Nhạn đại diện cho hơn 40 cụ tại Trung tâm bày tỏ xúc động: “Mỗi dịp tháng Bảy, chúng tôi lại được gặp những tấm lòng ấm áp như thế này. Tình cảm của Công ty Him Lam cùng Báo Tiền Phong mỗi dịp như thế này chính là nguồn động viên rất lớn, giúp chúng tôi thêm niềm tin và sự gắn kết với cộng đồng. Chúng tôi xin chúc cho Công ty và báo Tiền Phong luôn thành công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp đến với nhiều hoàn cảnh khác trên cả nước”.

Đón nhận sự quan tâm, bà Nguyễn Thị Nhạn đại diện cho hơn 40 cụ tại Trung tâm bày tỏ xúc động: “Mỗi dịp tháng Bảy, chúng tôi lại được gặp những tấm lòng ấm áp như thế này. Tình cảm của Công ty Him Lam cùng Báo Tiền Phong mỗi dịp như thế này chính là nguồn động viên rất lớn, giúp chúng tôi thêm niềm tin và sự gắn kết với cộng đồng. Chúng tôi xin chúc cho Công ty và báo Tiền Phong luôn thành công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp đến với nhiều hoàn cảnh khác trên cả nước”.

 Niềm vui của các cụ khi được thăm hỏi, động viên.

Niềm vui của các cụ khi được thăm hỏi, động viên.

 Đoàn đã trao 20 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc cho các cụ tại đây.

Đoàn đã trao 20 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc cho các cụ tại đây.

 Nhà báo Trần Tuấn - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung - chia sẻ: “Như thường lệ, vào mỗi dịp tháng Bảy tri ân và dịp Tết cổ truyền, Báo Tiền Phong lại làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh trên cả nước. Những chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia vật chất mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Nhân dịp này, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe đến các cụ, mong nơi đây tiếp tục là mái nhà ấm áp cho các cụ yên tâm điều trị và sinh hoạt”.

Nhà báo Trần Tuấn - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại miền Trung - chia sẻ: “Như thường lệ, vào mỗi dịp tháng Bảy tri ân và dịp Tết cổ truyền, Báo Tiền Phong lại làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh trên cả nước. Những chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia vật chất mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Nhân dịp này, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe đến các cụ, mong nơi đây tiếp tục là mái nhà ấm áp cho các cụ yên tâm điều trị và sinh hoạt”.

 Ông Phan Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng - cho biết: “Trung tâm (mới) được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam. Trong đó, cơ sở 1 đặt tại số 64 đường Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn; cơ sở 2 đặt tại số 99, đường An Dương Vương, phường Hội An Tây. Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị 88 thương bệnh binh, người có công cách mạng neo đơn; các cụ có tuổi đời bình quân là 82 tuổi, người có tuổi đời cao nhất là 100. Không chỉ là nơi điều trị, đây còn là mái nhà chung, nơi các cụ có điều kiện phục hồi sức khỏe và tinh thần trong môi trường ấm áp, nghĩa tình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo Tiền Phong và Công ty CP Him Lam đã thường xuyên đến thăm hỏi, trao quà vào các dịp lễ, Tết. Những hành động ý nghĩa thể hiện sự tri ân với những hy sinh, đóng góp to lớn của các cụ".

Ông Phan Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng - cho biết: “Trung tâm (mới) được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam. Trong đó, cơ sở 1 đặt tại số 64 đường Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn; cơ sở 2 đặt tại số 99, đường An Dương Vương, phường Hội An Tây. Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị 88 thương bệnh binh, người có công cách mạng neo đơn; các cụ có tuổi đời bình quân là 82 tuổi, người có tuổi đời cao nhất là 100. Không chỉ là nơi điều trị, đây còn là mái nhà chung, nơi các cụ có điều kiện phục hồi sức khỏe và tinh thần trong môi trường ấm áp, nghĩa tình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo Tiền Phong và Công ty CP Him Lam đã thường xuyên đến thăm hỏi, trao quà vào các dịp lễ, Tết. Những hành động ý nghĩa thể hiện sự tri ân với những hy sinh, đóng góp to lớn của các cụ".

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-ty-him-lam-va-bao-tien-phong-tham-tang-qua-nguoi-co-cong-o-da-nang-post1762497.tpo
Zalo