Cộng đồng mạng đòi sao kê tài khoản nhận tiền từ thiện của chủ mái ấm Hoa Hồng

Cho rằng bà Giáp Thị Sông Hương lợi dụng trẻ mồ côi để kêu gọi tiền quyên góp nhằm trục lợi, nhiều người đòi sao kê tài khoản ngân hàng nhận từ thiện của người này.

Hình ảnh bạo hành trẻ nhỏ dã man của những kẻ độc ác mang vỏ bọc bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng (Quận 12, TP.HCM) hiện vẫn đang khiến nhiều người căm phẫn. Nhiều câu hỏi được đặt ra với những vấn đề liên quan: Cơ sở này có thực sự làm thiện nguyện từ tâm, hay chỉ là một "sân khấu" với những vở diễn nhằm lấy lòng thương cảm của người khác để trực lợi? Chủ cơ sở - bà Giáp Thị Sông Hương có thật sự tốt đẹp như chính lời bà ta quảng cáo về bản thân?

Giáp Thị Sông Hương là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Tham gia một số chương trình truyền hình, người này tự nhận bản thân đã cưu mang hàng trăm trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ rơi, người vô gia cư, người già neo đơn... Lấy họ Giáp của mình để đặt tên khai sinh cho các bé, Hương trở thành "mẹ" của hàng trăm đứa con không máu mủ, ruột thịt.

Chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng - Giáp Thị Sông Hương.

Chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng - Giáp Thị Sông Hương.

Phải kể đến, trong chương trình Những câu chuyện truyền cảm hứng của cuộc thi Miss Grand 2022, Giáp Thị Sông Hương từng nói: "34 năm nay mình làm thiện nguyện thầm lặng, mình không lên cộng đồng và mình cũng không biết xài Facebook, cứ đưa đến là mình nuôi. Mình chỉ nghĩ mình phải làm thật nhiều tiền, thật nhiều công việc thì mới có tiền nuôi các con. Mình kinh doanh rất là nhiều, chạy xe ôm cũng có, rồi đi giúp việc nhà cũng có. Đến nay, dịch bệnh khó khăn nên mình mới nhận sự giúp đỡ của cộng đồng".

Sau những chương trình này, Hương được cộng đồng mạng tung hô là "Phật sống" giữa đời thường. Mái ấm Hoa Hồng vì thế cũng luôn trong tình trạng đông nghịt nhà hảo tâm ghé thăm, giúp đỡ. Tuy vậy, Hương vẫn liên tục đăng tải thông tin thiếu kinh phí để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho "các con" của mình.

Sau khi sự thật tàn khốc phía sau mái ấm Hoa Hồng được vén màn, cộng đồng mạng phẫn nộ một thì những nhà hảo tâm từng đóng góp cho "địa ngục" này phẫn nộ gấp nghìn lần. Ngoài việc cảm thấy bản thân bị lợi dụng, lừa dối, họ tự dằn vặt mình vì đã vô tình tiếp tay cho cái sai của những kẻ vô nhân tính tại đây.

Chị Lâm (ngụ TP Thủ Đức), người từng nhiều lần quyên góp cho mái ấm Hoa Hồng bức xúc: "Tôi tới đây không chỉ một lần mà cả chục lần. Lần nào họ cũng trưng ra một vỏ bọc rất hoàn hảo, hòa nhã, yêu thương các con. Ngoài tã, sữa và tiền mặt mang đến trực tiếp, tôi nhiều lần chuyển khoản vào số tài khoản cho bà Hương để phụ kinh phí chăm lo cho các con.

Tôi chỉ là một trường hợp bình thường, nhưng còn hàng nghìn người tốt bụng khác nữa, cũng đã chuyển tiền cho bà ta. Tôi nghĩ công an cần sao kê tài khoản ngân hàng nhận từ thiện của bà Hương".

Các bé mồ côi tại mái ấm Hoa Hồng.

Các bé mồ côi tại mái ấm Hoa Hồng.

Chị Lâm cũng cho biết, trong nhiều lần ghé thăm các bé, chị thấy bà Hương hay bán tã, sữa mà các nhà hảo tâm đem tới cho các con ngay trước sảnh mái ấm. Lý do bà Hương đưa ra khi được hỏi, là mái ấm cần kinh phí hơn. Tã, sữa để lâu quá sẽ hết hạn.

Còn anh Khâm (ngụ tỉnh Bình Dương) cho rằng, hành vi của bà Hương có thể là lừa đảo, trực lợi. Cơ quan chức năng cần vào cuộc, điều tra để đòi lại công bằng cho các em và cả những nhà hảo tâm đã góp tiền vào mái ấm Hoa Hồng.

"Tôi và nhóm bạn thường xuyên làm thiện nguyện. Ngoài đi trực tiếp tới những hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng chúng tôi đều góp tiền gửi vào các mái ấm, trong đó có mái ấm Hoa Hồng. Lúc này, tôi cần được biết bà Hương đã thu - chi số tiền của chúng tôi như thế nào", anh Khâm nói.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều bình luận cũng được để lại, cho biết họ là những người từng quyên góp tiền cho mái ấm Hoa Hồng. Tiền được họ chuyển trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng của bà Giáp Thị Sông Hương.

Bà Hương nói rằng giữa năm 2022 bản thân mới bắt đầu nhận tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của Báo điện tử VTC News, chỉ riêng trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến gần hết năm 2022, tổng số tiền được gửi về tài khoản nhận từ thiện của Hương đã lên tới gần 10 tỷ đồng.

Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí do bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở chuyên trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ sở, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị mồ côi, sống lang thang với quy mô chăm sóc không quá 39 trẻ.

Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng các bé tại mái ấm Hoa Hồng, bảo mẫu tên T. có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ. Trong đó, bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị T. ngồi lên người, nhéo tai. Thậm chí, một bé còn bị T. ngược đãi đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Sau khi báo chí phản ánh, lực lượng chức năng Quận 12 kiểm tra và phát hiện mái ấm đang có 86 trẻ. Trong đó, 15 trẻ sơ sinh; 36 trẻ từ 1-2 tuổi; 31 trẻ từ 3 - 5 tuổi đang học tại trường mầm non Sóc Bông; 3 trẻ từ 6 - 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Có 15 nhân viên đang phục vụ tại mái ấm Hoa Hồng.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, lực lượng chức năng đã đưa 86 trẻ về các cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục, chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định.

Đến sáng 5/9, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ bà Giáp Thị Sông Hương và một số bảo mẫu, nhân viên mái ấm để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, UBND Quận 12 đã quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở này.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cong-dong-mang-doi-sao-ke-tai-khoan-nhan-tien-tu-thien-cua-chu-mai-am-hoa-hong-ar893841.html
Zalo