Công chiếu phim tài liệu về cặp song sinh Đức - Việt
Bộ phim tài liệu Dành cho Việt (Dearest Viet) nói về nghị lực phi thường của những con người phi thường, đã chính thức ra rạp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Có những nỗi đau không thể đong đếm, có những số phận khiến ta không thốt lên lời. Nhưng ngay giữa những mất mát tưởng chừng không gì bù đắp nổi, vẫn có những con người kiên cường đứng dậy,mỉm cười và đi tiếp. Để rồi từ đó, ta hiểu nghị lực sống không chỉ là một điều kì diệu, nó là minh chứng mạnh mẽ cho lòng nhân ái và tình yêu thương.
Dành cho Việt (Dearest Viet) là câu chuyện đầy nghị lực về cuộc đời anh Nguyễn Đức - người còn sống sau ca phẫu thuật lịch sử tách rời cặp song sinh dính liền Việt - Đức năm 1988. Ca phẫu thuật thành công, song cuộc đời hai con người rẽ hai hướng: Việt sau đó bị bệnh rồi mất để lại Đức với một "gia đình" mới...
Phim đang được chiếu tại Cinestar Quốc Thanh, TP. Hồ Chí Minh, và BHD Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội
Mặc dù anh trai Việt đã qua đời khi chỉ mới 26 tuổi, song Nguyễn Đức vẫn mạnh mẽ vượt qua khó khăn, đối mặt với bệnh tật và sống tiếp với niềm tin vào tương lai, cho cả chính mình và sống cho cả người anh đã mất.
Nhà sản xuất Ruth Yoshie Linton biết đến và rung động về câu chuyện cặp song sinh Việt - Đức từ khi cô mới chỉ 7 tuổi. Năm 2010, cô có cơ hội kết bạn với Nguyễn Đức. Năm 2022, các chiến sự nổ ra trên thế giới, Ruth bèn nhớ tới câu chuyện của người bạn Việt Nam luôn không ngừng đấu tranh vì hòa bình. Cô tâm niệm nhất định phải truyền tải những gì mình biết về cuộc sống của Nguyễn Đức.
Ruth chọn cách kể về Nguyễn Đức như một người đang sống, chứ không phải một nhân vật lịch sử chỉ thở hơi thở quá khứ. Cô mong qua bộ phim này, "khán giả sẽ trở thành người kể chuyện về hòa bình và truyền tải tầm quan trọng của hòa bình đến các bạn trẻ, những người tạo dựng nên tương lai của chúng ta".
Đạo diễn Kohei Kawabata bất ngờ khi biết tin một trong hai người của cặp song sinh Việt và Đức vẫn sống kiên cường đến ngày nay
Đạo diễn kiêm nhà sản xuất chuyên về phim tài liệu người Nhật Bản Kohei Kawabata, nổi tiếng với các bộ phim xuyên biên giới - là đạo diễn của phim. "Tôi đồng ý trở thành đạo diễn của bộ phim vì bất ngờ khi biết tin một trong hai người của cặp song sinh Việt và Đức vẫn sống kiên cường đến ngày nay. Khi đã qua tuổi 40, ánh mắt của Nguyễn Đức mạnh mẽ đến mức tôi cảm thấy miễn cưỡng khi vẫn gọi anh ấy là Duc-chan".
Phim được ghi hình từ tháng 2 - 8.2023, khai thác khía cạnh rất đời rất thật của Đức: vừa lạc quan nuôi dạy 2 con nên người, vừa mạnh mẽ chống chọi cơn đau bệnh và lo lắng khi mà thời gian anh "về" với Việt chắc không còn xa.
Trong phim, Đức cũng gửi gắm những điều chưa từng nói, một món quà đặc biệt dành cho một người đã hy sinh tất cả để anh có được ngày hôm nay. Không chỉ là sự biết ơn, đây còn là hành trình của sự cố gắng, của ý chí không ngừng để sống thật tốt, sống xứng đáng với món quà mà cuộc đời đã trao.
Ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế TP. Hồ Chí Minh năm 2024, Dành cho Việt (Dearest Viet) đã để lại những rung động xót xa về một kiếp người là nạn nhân chất độc da cam - một con người đã biến đau thương thành sức mạnh, biến bất hạnh thành động lực sống.
Bộ phim không chỉ khắc họa hành trình phi thường của Nguyễn Đức mà còn là lời tri ân đến người anh Nguyễn Việt và những con người đã làm nên kỳ tích y học của hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Phim từng được công chiếu tại Nhật Bản và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Tại TP. Hồ Chí Minh, phim đang được chiếu tại Cinestar Quốc Thanh, vào 19 giờ hàng ngày (trước mắt đến 9.3); thứ 7, Chủ nhật có thêm suất chiếu lúc 14h. Cũng với các suất chiếu vào khung giờ như vậy, tại Hà Nội, khán giả có thể xem phim tại BHD Phạm Ngọc Thạch. Phim có thời lượng 72 phút 26 giây và dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên.