Công an xã Tây Khánh Sơn miệt mài hỗ trợ người dân

Trong những ngày cuối tháng 11-2025, khi bão số 15 đang tiếp tục đe dọa nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, thì tại xã miền núi Tây Khánh Sơn vẫn còn đó những thôn bị cô lập. Nơi đây, hình ảnh những người chiến sĩ Công an nhân dân dầm mưa, cõng dân qua suối dữ, gùi hàng cứu trợ trên vai... đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cán bộ Công an xã Tây Khánh Sơn cõng bà Cao Thị Cần đến nơi an toàn.

Cán bộ Công an xã Tây Khánh Sơn cõng bà Cao Thị Cần đến nơi an toàn.

Gặp Trung tá Nguyễn Thành Đông - Trưởng Công an xã Tây Khánh Sơn vào một buổi chiều, đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe vì thiếu ngủ. Anh bảo: “Từ hôm lũ lớn đến giờ, anh em chưa có lấy một ngày được nghỉ trọn vẹn”. Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 21-11 đã khiến 4 thôn vùng cao của xã là Tà Giang 1, Tà Giang 2, A Pa 1, A Pa 2 bị chia cắt hoàn toàn. Đường không còn là đường nữa, chỉ còn những vệt đất đỏ loang lổ, những tảng đá to nặng hàng tấn lăn lóc giữa lởm chởm núi. Có đoạn, cả quả đồi sập xuống, vùi lấp luôn con đường độc đạo. Điện mất, sóng điện thoại mất, nước sạch gần như không có. Cán bộ, chiến sĩ phải mượn xe máy cày của bà con để vượt suối, băng rừng mới tiếp cận được dân.

Công an xã Tây Khánh Sơn mang thực phẩm cứu trợ trao tận tay người dân.

Công an xã Tây Khánh Sơn mang thực phẩm cứu trợ trao tận tay người dân.

Đỉnh điểm là ba ngày 21, 22 và 23-11, hàng chục hộ dân ở vùng cao đã cạn kiệt lương thực. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, lực lượng công an xã cùng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở lập tức triển khai phương án “gùi bộ”. Mỗi người một ba lô nặng 20 đến 30kg gồm: Gạo, mì tôm, sữa, muối, đèn pin, thuốc men… Họ đi trong mưa lớn, rét căm căm, nước suối có nơi ngập đến bụng, có đoạn phải bám dây thừng mới vượt qua được. Đôi dép rọ rách bươm, bàn chân ai nấy đều phồng rộp, sưng tấy. Thượng úy Nguyễn Phúc Thịnh (Công an xã Tây Khánh Sơn) cười bảo: “Chỉ sau khi xong việc giúp dân mới thấy chân sưng, nhưng nhìn bà con nhận được nhu yếu phẩm là hết mệt ngay”.

Trong vô số câu chuyện xúc động, có lẽ trường hợp bé Cao Minh Huy (8 tuổi, thôn A Pa 2) khiến bất kỳ ai nghe cũng nghẹn ngào. Sáng 21-11, cháu Huy đang chơi ở khu vực bếp của gia đình thì vô tình làm đổ chảo dầu sôi, bỏng nặng bàn tay phải. Đường sá bị chia cắt, không xe cấp cứu nào vào được. Ngay khi nhận tin, Thượng úy Nguyễn Phúc Thịnh và Thượng úy Trần Nhật Lâm lập tức lên đường. Hai anh băng qua những cung đường đèo, một bên là núi cao, một bên là vực sâu hun hút; có đoạn, đá lăn ầm ầm ngay sau lưng. Đến nơi, thấy bàn tay cháu Huy đã phồng rộp, rỉ máu, hai anh sơ cứu tại chỗ rồi thay nhau cõng cháu vượt hơn 10km đường đèo, băng rừng về Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn. “Có những đoạn đường sạt lở nặng, đất đá vẫn rơi lộp bộp. Cõng được một đoạn thì đổi vai, ai cũng đuối nhưng không ai chịu buông” - Thượng úy Thịnh nhớ lại. Khi cháu Huy được bác sĩ tiếp nhận kịp thời, bàn tay bé đã được cứu chữa. Cùng ngày hôm ấy, một tổ công tác khác do Trung tá Nguyễn Thành Đông chỉ đạo đã đưa 5 người dân thôn Tà Giang 2 bị thương do sập nhà xuống cấp cứu. “Địa hình quá hiểm trở, xe máy không vào được, chúng tôi đành cõng từng người, có đoạn phải nhờ bà con huy động máy múc, đứng lên gàu múc để vượt suối sâu chảy xiết” - Trưởng Công an xã Nguyễn Thành Đông kể.

Lực lượng công an xã cùng các đơn vị chức năng khẩn trương chuyển hàng cứu trợ đến người dân trên địa bàn.

Lực lượng công an xã cùng các đơn vị chức năng khẩn trương chuyển hàng cứu trợ đến người dân trên địa bàn.

Không chỉ cứu người, các anh còn ngày đêm di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. Trường hợp cụ bà Cao Thị Cần (93 tuổi, thôn Ko Róa) bị liệt 2 chân, nhà nằm lưng chừng núi. Khi nước mưa lớn, lũ tràn về, căn nhà đứng trước nguy cơ sập hoàn toàn. Dù trời mưa như trút, các cán bộ công an xã vẫn thay nhau cõng cụ trên lưng, vượt qua gần 5km đường rừng trơn trượt để đưa cụ xuống nhà cộng đồng tránh trú an toàn. Cho đến ngày 28-11, khi chúng tôi có mặt tại xã Tây Khánh Sơn, các anh vẫn đang miệt mài dọn dẹp bùn đất ở những ngôi nhà bị ngập sâu, hỗ trợ bà con dựng lại nhà cửa; đồng thời cùng chính quyền địa phương chuyển hàng cứu trợ từ miền xuôi đến từng hộ dân.

Trong cái lạnh căm căm của núi rừng Tây Khánh Sơn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Khánh Sơn áo ướt sũng, chân đất lội bùn nhưng nụ cười vẫn sáng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi đã sưởi ấm trái tim bao người. Cơn lũ đã đi qua nhưng câu chuyện về những cán bộ, chiến sĩ ấy sẽ còn được đồng bào Raglai nơi đây kể lại. Đó là câu chuyện về lòng quả cảm, về nghĩa đồng bào và trên hết là tinh thần miệt mài không ngơi nghỉ "phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân" của Công an nhân dân Việt Nam.

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202512/cong-an-xa-tay-khanh-son-miet-mai-ho-tro-nguoi-dan-288734b/