Công an TP.HCM lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Công an TP.HCM vừa lấy mẫu ADN của 64 thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, mở ra hy vọng đưa những người có công được trở về với gia đình.

Ngày 18-4, Công an TP.HCM phối hợp Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức lấy mẫu ADN cho 64 thân nhân họ ngoại của ba liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Sở Nội vụ.

Đây là một phần trong kế hoạch triển khai công tác xác minh và truy tìm danh tính hài cốt liệt sĩ theo Kế hoạch số 7265 của UBND TP.HCM và Kế hoạch số 4666 của Công an TP.HCM.

 Thượng tá Hồ Thị Lãnh thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Hoạt động này cũng có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), góp phần tri ân các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, việc xác minh danh tính các liệt sĩ là nhiệm vụ phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương và sự tham gia tích cực của cộng đồng.

“Thời gian qua, Công an TP.HCM đã tích cực tổ chức thu thập, tích hợp thông tin ADN phục vụ công tác giám định danh tính.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát, đối chiếu, tìm ra danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim – sự tri ân thiết thực nhất đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh” - Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho hay.

 Nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đến từ sớm để được lấy mẫu ADN.

Nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ đến từ sớm để được lấy mẫu ADN.

Cạnh đó, Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết tại đợt lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính lần này, có ba trường hợp liệt sĩ được xác định là có mẹ ruột hoặc hai thân nhân họ ngoại còn sống – thuộc diện ưu tiên cao trong công tác giám định.

“Chúng tôi mong rằng sau hoạt động hôm nay, quý thân nhân sẽ sớm tìm lại được hài cốt, danh tính của người cha, người anh, người con đã hy sinh vì Tổ quốc” - Thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.

 Công an TP.HCM hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ di chuyển lấy mẫu ADN.

Công an TP.HCM hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ di chuyển lấy mẫu ADN.

Đáng chú ý, trong số 64 người tham gia lấy mẫu ADN, có một Mẹ Việt Nam anh hùng, 31 người là mẹ đẻ liệt sĩ và 32 thân nhân họ ngoại khác. Các mẫu ADN được thu thập sẽ được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu gen quốc gia để đối chiếu, giám định với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được an táng tại nhiều nghĩa trang trên cả nước.

Được biết, đây là lần thứ hai Công an TP.HCM phối hợp với đơn vị tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân họ ngoại của ba liệt sĩ.

Trao đổi với PLO, Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ không thể tự di chuyển, ngay sau khi lấy mẫu tại các điểm tập trung, Công an TP.HCM đã cử cán bộ đến tận nhà để hỗ trợ thu thập mẫu ADN. Điều này nhằm bảo đảm không ai bị bỏ sót trong hành trình tìm lại danh tính các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ngay sau khi lấy mẫu ADN tại điểm tập trung, Công an TP.HCM đến những gia đình có thân nhân liệt sĩ không có điều kiện đi lại để tiếp tục lấy mẫu.

 Công an TP.HCM đến từng gia đình để tiếp tục lấy mẫu.

Công an TP.HCM đến từng gia đình để tiếp tục lấy mẫu.

 Công an TP.HCM đã đến nhà ông Nguyễn Minh Cường để lấy mẫu của mẹ.

Công an TP.HCM đã đến nhà ông Nguyễn Minh Cường để lấy mẫu của mẹ.

Ông Nguyễn Minh Cường (1955, ngụ quận 11), một trong những thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm để lấy mẫu ADN, cẩn thận đặt tập hồ sơ lên bàn lấy mẫu ADN.

“Anh tôi hy sinh năm 1972. Đến giờ đã gần 50 năm, gia đình vẫn chưa thể tìm được hài cốt. Hôm nay, tôi đến đây để làm xét nghiệm ADN, mong có thêm một cơ hội xác định danh tính, đưa anh trở về với mẹ” – ông Cường tâm sự.

Anh trai ông Cường là một liệt sĩ hy sinh ở tuổi 20 khi đang hành quân trên chiến trường Quảng Trị. Năm 1975, gia đình nhận được giấy báo tử với dòng chữ ngắn gọn: “Hy sinh ngày 22-5-1972 tại mặt trận phía Nam”.

Theo ông Cường, thông tin từ đồng đội cũ kể lại, anh trai ông mất vì sốt rét nặng, được chôn cất tạm bởi đơn vị.

 Ông Nguyễn Minh Cường, một trong những thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm để lấy mẫu ADN.

Ông Nguyễn Minh Cường, một trong những thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm để lấy mẫu ADN.

“Gia đình tôi đi tìm anh đã năm, sáu lần. Chúng tôi gửi thông tin khắp nơi, nhờ cả các chương trình tìm kiếm, quân đội, tổ chức ngoài xã hội… nhưng chưa lần nào có hồi âm chắc chắn, chỉ biết chờ. Mỗi lần không có kết quả là một lần hy vọng lại tắt dần.

Đợt này, nhờ sự thông báo của Chi hội Người có công địa phương, tôi mới biết đến chương trình lấy mẫu ADN do Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Địa phương hướng dẫn tôi làm hết hồ sơ cần những giấy tờ nào rồi địa phương cử người tận tình đưa đi, hỗ trợ mọi thứ, tôi cảm động lắm” - ông Cường tâm sự.

 Công an TP.HCM đến trực tiếp từng nhà để lấy mẫu ADN.

Công an TP.HCM đến trực tiếp từng nhà để lấy mẫu ADN.

Người mẹ của ông Cường năm nay đã hơn 90 tuổi. Bà là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bà sống cùng ông trong căn nhà nhỏ tại quận 11 suốt nhiều năm qua.

“Bà yếu lắm rồi, không đi được nữa. Nhưng vẫn mong chờ tin anh tôi, người con chưa từng được bà tiễn đưa, chưa một lần được gọi là "về nhà". Chúng tôi chỉ còn hai mẹ con, nên lần này, tôi thực sự mong có thể đưa anh về với mẹ”.

Câu chuyện của ông Cường không phải là hiếm trong buổi sáng hôm nay. Rất nhiều thân nhân liệt sĩ mang theo hồ sơ, ký ức và cả một niềm hy vọng mong manh sau hàng chục năm lặng lẽ đi tìm.

“Lần này, có ADN, có dữ liệu quốc gia hỗ trợ, tôi thấy khả quan hơn. Chứ trước kia toàn chỉ gửi thông tin, rồi chờ mãi... Nếu lần này vẫn không tìm được, thì chắc cũng chẳng còn cơ hội nào nữa” – ông Cường bộc bạch.

HẢI NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-an-tphcm-lay-mau-adn-than-nhan-liet-si-chua-xac-dinh-danh-tinh-post845102.html
Zalo