Công an quận Tây Hồ làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

Ngày 23-2, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã nhận được thư cảm ơn của nhiều người dân bày tỏ biết ơn cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm giúp đỡ nhân dân...

Công an phường Thụy Khuê trao trả tài sản cho người bị đánh rơi

Công an phường Thụy Khuê trao trả tài sản cho người bị đánh rơi

Ngày 17- 2- 2025, tổ tuần tra Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ tuần tra, kiểm soát buổi sáng sớm đã phát hiện 1 chiếc ví da màu đen của ai đó đánh rơi tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi. Qua kiểm tra, Công an phường Thụy Khuê phát hiện bên trong có 1 giấy phép lái xe, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe, 1 giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe, 1 thẻ ngân hàng TP Bank và tiền mặt...

Qua xác minh, tổ công tác xác định chủ nhân của chiếc ví trên là chị Đỗ Thị Phương T (SN 2006), ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công an phường Thụy Khuê đã liên hệ và mời chị T đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản trên.

Cảm ơn tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sỹ Công an phường Thụy Khuê, chị T cho biết khi qua đường Nguyễn Đình Thi do sơ ý đã đánh rơi chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng. Khi được Công an phường Thụy Khuê liên hệ đến nhận lại tài sản, chị T rất vui.

Công an phường Phú Thượng trao trả tài sản cho người đánh rơi

Công an phường Phú Thượng trao trả tài sản cho người đánh rơi

Tiếp đến, ngày 18-2, Công an quận Tây Hồ đã nhận được thư cảm ơn của anh Phạm Quang T (SN 2005) ở huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, gửi tới bác Nguyễn Thị Bình, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 19 - phường Phú Thượng và lực lượng Công an phường sở tại đã giúp tìm tài sản thất lạc.

Bác Nguyễn Thị Bình nhặt được 1 chiếc ví màu đen, bên trong có thẻ căn cước, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ sinh viên và tiền mặt... Sau đó, bác Bình đã mang số tài sản trên đến Công an phường Phú Thượng nhờ lượng chức năng tìm và trao trả tài sản cho người đánh rơi. Qua xác minh, Công an phường Phú Thượng đã liên hệ được với anh Phạm Quang Tiến, chủ nhân chiếc ví. Anh Tiến cho biết, hiện tại đang là sinh viên, tranh thủ giờ nghỉ đi giao hàng kiếm thêm tiền và không biết rơi chiếc ví từ lúc nào, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Số tiền trong ví là tiền hàng thu được, nếu mất anh T phải đền... Khi được Công an Phường Phú Thượng liên hệ nhận lại tài sản, anh T bày tỏ vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành đến bác Nguyễn Thị Bình và lực lượng Công an phường Phú Thượng.

Ngoài các việc nêu trên, khoảng 10h00 ngày 12-2, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Kim Ngân, ở đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ về việc bà Ngân nhặt được 1 chiếc ví bên trong có ngoại tệ và nhiều giấy tờ quan trọng khác tại khu vực chùa Trấn Quốc...

Công an phường Yên Phụ trao trả tài sản của du khách nước ngoài bị thất lạc

Công an phường Yên Phụ trao trả tài sản của du khách nước ngoài bị thất lạc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ tại khu vực chùa Trấn Quốc đã tiến hành xác minh số tài sản trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng xác định chủ nhân số tài sản trên là bà Somwadee Wongvitoonwattna (quốc tịch Thái Lan) vừa đến tham quan, vãn cảnh tại chùa Trấn Quốc. Bà Somwadee Wongvitoonwattna cho biết, do mải vãn cảnh chùa nên đã đánh rơi ví tiền và giấy tờ.

Sau khi đối chiếu và kiểm tra, Công an phường Yên Phụ đã trao trả tài sản cho bà Somwadee Wongvitoonwattnara. Nhận lại được tài sản của mình, bà Somwadee Wongvitoonwattnara rất vui mừng, bày tỏ cảm ơn sự tận tâm và chuyên nghiệp của cán bộ chiến sĩ Công an phường Yên Phụ đối với công việc phục vụ nhân dân.

Nhã Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-quan-tay-ho-lam-nhieu-viec-tot-phuc-vu-nhan-dan-post604202.antd
Zalo