Công an Lạng Sơn trắng đêm cứu người, mở cửa nhà khách đón dân vùng lũ
Giữa đêm, lũ dâng cao cô lập nhiều khu dân cư, Công an tỉnh Lạng Sơn mở cửa Nhà khách An Sơn, giúp người dân, trẻ nhỏ ăn ở an toàn, miễn phí.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chìm trong biển nước. Tại các vùng trũng thấp, nước lũ cuồn cuộn đổ về, tràn sâu vào ngõ ngách khiến nhà dân có nơi ngập sâu gần sát mái.
Mực nước dâng nhanh trong đêm làm nhiều gia đình không kịp trở tay di dời tài sản. Không ít người dân phải tìm cách tháo chạy lên tầng hai, leo lên mái nhà chịu cảnh cô lập giữa dòng nước xiết, thấp thỏm chờ lực lượng chức năng ứng cứu.

Hàng nghìn chiến sĩ, người dân tham gia ứng cứu, di chuyển hàng hóa tại chợ Giếng Vuông. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).
Xuyên đêm cứu người giữa dòng nước lũ
Ngay khi lũ bắt đầu tràn về, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn có mặt tại điểm nóng chợ Giếng Vuông, dầm mình trong mưa lớn để hỗ trợ các tiểu thương kê cao hàng hóa vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế cho bà con.
Không chỉ ứng cứu tại chỗ, trước tình hình nhiều hộ dân mất chỗ ở an toàn, Công an tỉnh Lạng Sơn mở cửa nhà khách An Sơn từ 20h ngày 23/8 để đón Nhân dân vùng lũ.
Lực lượng chức năng lập tức phát đi thông báo, đồng thời huy động Phòng Cảnh sát cơ động dùng cano, xuồng cứu hộ và xe chuyên dụng len lỏi vào các vùng ngập sâu, chia cắt để đưa người già, phụ nữ và trẻ nhỏ về nơi lưu trú.
Bà Hoàng Thị Tuyết (quê Nhất Hòa, Bắc Sơn, Lạng Sơn), cho biết, khoảng 0h ngày 23/8, lũ dâng cao bao vây căn nhà trọ, cô lập bà cùng cháu nội mới 2 tuổi trên tầng 2. Bố mẹ cháu bé đi làm xa, không thể về kịp giữa lúc nước lũ bủa vây tứ phía, lương thực cạn kiệt.

Bà Tuyết cùng cháu nội 2 tuổi được đưa đến nhà khách An Sơn an toàn trong mưa lũ.
Nhận được tin báo khẩn cấp, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động dùng thuyền phao, vượt qua dòng nước xiết tiếp cận căn nhà, và đưa hai bà cháu ra khỏi vùng nguy hiểm, về nhà khách An Sơn an toàn.
“Lũ lên nhanh quá, hai bà cháu trơ trọi trên gác, đồ ăn cạn sạch mà không biết kêu ai. Nếu không có các chú công an không quản nguy hiểm đêm hôm đến cứu kịp thời thì không biết hai bà cháu tôi sẽ xoay xở ra sao giữa dòng nước ngập. Cảm ơn các chiến sĩ công an rất nhiều vì đã lo cho bà con chu đáo, tận tình như người trong nhà”, bà Tuyết xúc động nói.
Bên cạnh việc lo nơi ăn chốn ở chu đáo, Nhà khách An Sơn phối hợp cùng Đội Hậu cần - Quản trị và Hội Phụ nữ nấu hơn 100 suất cơm phục vụ bà con. Đơn vị cũng tiếp nhận thêm 80 suất ăn từ Hội Chữ thập đỏ cùng nhiều nhu yếu phẩm từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn để chuyển tận tay người dân, giúp bà con an tâm vượt qua mưa lũ.

Các chiến sĩ Công an Lạng Sơn tham gia nấu cơm cho người dân lưu trú tại nhà khách An Sơn.

Lực lượng chức năng đưa người già, trẻ nhỏ về nhà khách.

Các hộ dân nhà cửa bị ngập được công an tỉnh hỗ trợ phòng lưu trú miễn phí tại nhà khách An Sơn.

Hàng trăm suất ăn miễn phí được trao cho người dân lưu trú ở đây.

