Concert ATSH D-6: Vé Fanzone 'bốc hơi' nhanh chóng, fan mừng - lo lẫn lộn
Concert Anh Trai 'Say Hi' D-6 chính thức mở bán, hai khu vực CAT và Fanzone nhanh chóng 'bốc hơi' sau 1 giờ. Nhiều fan vui mừng vì đã 'chốt đơn' thành công, nhưng không ít người lại hoang mang vì hệ thống hiển thị còn chỗ nhưng lại không thể mua được vé.
Ngày 9/4, concert Anh Trai "Say Hi" D-6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội chính thức mở bán vé. Concert diễn ra vào thời điểm tròn một năm chương trình ra mắt khán giả trên sóng truyền hình. Cột mốc đặc biệt này càng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một đêm concert bùng nổ và đáng nhớ. Ngay khi hệ thống mở bán, các khu vực được săn đón như CAT và Fanzone nhanh chóng "bốc hơi" chỉ sau hơn một giờ đồng hồ.
Nhiều fan không giấu được sự phấn khích khi cầm tấm vé trên tay, sẵn sàng "quẩy cùng mấy anh" tại concert sắp tới. Một người hâm mộ hào hứng chia sẻ: "Không biết có phải FOMO (sợ bị bỏ lỡ) không nhưng lần này phải săn vé gần mấy ổng". Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy.

Sau khi mở bán, CAT và Fanzone đã trở thành hai khu vực hết vé sớm nhất.
Hàng loạt ý kiến phản ánh tình trạng bất cập trong quá trình mua vé. Dù hệ thống hiển thị "sáng đèn" (vẫn còn chỗ), nhưng khi người dùng chọn khu vực để đặt vé thì lại nhận được thông báo: "Vé đã được bán hoặc trong quá trình thanh toán". Điều này khiến nhiều HiMom và HiDad không khỏi bất lực. Trên các diễn đàn, nhiều người để lại bình luận thể hiện sự thất vọng: "Vé nhìn được mà không mua được nè", "Các mom có ai như em không thể mua được vé không"...

Căng thẳng tiếp tục dâng cao khi fanpage chương trình bất ngờ đăng hình ảnh "Hết vé". Trong thời điểm nhiều người vẫn chưa kịp sở hữu tấm vé trên tay, bài đăng này khiến không ít fan như "nín thở" chờ xác nhận chính thức.
Sau khi biết đây chỉ là trò đùa từ admin, nhiều HiMom và HiDad để lại bình luận "trách móc", cho rằng thông báo đột ngột dễ khiến người hâm mộ rơi vào trạng thái FOMO và vội vàng mua vé pass từ phe vé.

Nhiều fan cho rằng cách truyền tải thông tin vô tình tạo áp lực không cần thiết trong thời điểm hiện tại.
Trước đó, trong đợt mở bán sớm Early Bird, hệ thống cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Thông báo từ ban tổ chức về việc "đang detect đơn số lượng lớn" cùng lời hứa "sẽ cố gắng mở ra các đơn lẻ" càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng đầu cơ vé, khiến người hâm mộ hoang mang.
Hiện tại, thông tin "nhả vé" vẫn đang được cộng đồng fan theo dõi sát sao và liên tục cập nhật cho nhau. Dù chưa rõ liệu còn cơ hội sở hữu vé hay không, các HiMom và HiDad vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần: "Lần cuối này bọn mình phải có nhau".